1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984 chưa có bồ có phải là ế

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Romantic_mafia_, 26/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này lấy từ thông tấn xã con vịt à. Trời, lần đầu tiên nghe thấy nha. 20 tuổi vẫn còn trẻ mờ chua gì đã phải nghĩ đến ế. Cho nó chóng già. Tớ chỉ thích flirt thôi. Còn để yêu 1 người trọn đời thì tớ chưa nghĩ đến. yêu rồi lại bỏ. Không thích lắm. Tớ thích yêu 1 người rồi làm Wedding luôn. Không muốn thử sức trên lĩnh vực này. Vậy nên đừng ai sợ ế nhé.
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0


    Được rut sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 26/04/2004
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 26/04/2004
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ông anh tự nhiên hỏi mình bao nhiêu tuổi.
    Tưởng hỏi làm gì hoá ra bảo là mày đến tuổi trưởng thành, tuổi làm "người lớn" rồi đấy em ạ.
    Lúc đầu chẳng hiểu cái khỉ gì cả
    Hoá ra lão đang nói tới chuyện yêu đương
    Tại sao đến cái tuổi của mày mà chưa có người yêu
    ........."mày định làm hàng tồn kho mất chìa khoá à?"
    "vâng! Không có người yêu con người ta vẫn sống ngon ơ mà, bằng chứng sống là em đây còn gì nữa".
  4. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đừng mạnh mồm thế! Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý hàng đầu Châu Âu...Nghe có vẻ hơi thô thiển. Nhưng mà nó là sự thực. Khi đến tuổi mà không có người yêu để thoả mãn, giải toả nhiều yếu tố tâm lý khác...Nếu duy trì tình trạng này quá lâu sẽ không có kết quả tốt. Dẫn đến nhiều hậu quả về mặt tâm lý không tốt. Thử lấy ví dụ những ai cả trai hay gái mà cao tuổi không có người yêu hay vợ trong thời gian quá lâu = = > thường chập chập không ?
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chập chập thường là bệnh của người điên hoặc là họ đang thất tình. Nhưng không phải người điên và thất tình nào cũng chập chập.
    ..........Lại nhớ đến bà chị hôm cùng chỗ làm nghe câu phát biểu của mình xong thì: "Chị không tin!" --->chứng tỏ bà này có người yêu rồi, không chấp.
    Nhưng theo thực nghiệm thì thấy người 20năm không yêu tình trạng vẫn bình thường. Đôi lúc tâm lý có chút hơi lệch lạc nhưng yên tâm là cái lệch lạc ko thể thiếu ở đời.
    ......Thực tế cũng cho thấy một điều nữa: Thà không yêu còn hơn là yêu rồi nhăng nhít, bỏ nhau xoành xoạch, cái này có gọi là tình yêu
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cần hiểu rõ hai khái niệm về tâm lý: chập chập và lệch lạc là hoàn toàn khác hẳn nhau nha!
    Ai bảo 20 tuổi chưa yêu vẫn bình thường. Lấy ngay cậu làm ví dụ đó, hôm rồi vừa kêu "đợi mai tớ trở lại bình thường đã"...Không đâu tự nhiên cứ vui vui buồn buồn lẫn lộn...
    Còn câu cuối cậu nói thì tôi khuyên cậu lên yêu ngay để sớm có câu trả lời chính xác cho câu hỏi của mình. Tránh dẫn đến tình trạng suy nghĩ một chiều lệch lạc như cậu vừa nêu...
    Tình yêu là quá trình thử thách. Nếu không hợp nhau thì phải chia tay. Bây giờ thời buổi tự do: liệu cậu có chấp nhận tiếp tục tình yêu lâu dài với một người mà cậu cảm thấy không hợp không ? Trong tình yêu thế nào là sự tìm hiểu ? thử thách ? = = > Cho lên cậu đừng có suy nghĩ không tốt về những người yêu nhiều (bỏ nhau xoành xoạch), chỉ đơn giản là họ chưa tìm được người thật sự hợp với mình...
    Còn nêu không yêu, không tìm hiểu, không thử thách...Sao tìm được một người hợp và hiểu mình. Tuy nhiên cũng có một số người ngoại lệ không cần điều này...Người đó chắc là cậu....
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi thứ lệch lạc không khớp với nhau người ta sẽ gọi nó chung vào một khái niệm là "Chập"...Ở mọi khái niệm nào đó thì mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau mà, cũng chẳng trách người nào khi người ta chẳng nghĩ giống như mình
    Trong cuộc sống có rất nhiều điều khiến cho mình cảm thấy không được bình thường chứ không phải điều gì không bình thường cũng liên quan tới tình yêu.
    .........."hôm trước bị đau vì ngộ độc thức ăn, tưởng tí teo, hôm sau thấy bình thường trở lại nên nhắn nhủ với vài người........."(hiểu ý chưa nhểy).
    Tìm hiểu và thử thách nên làm tất cả trước khi nói đến tiếng yêu, nên thế thì hơn đấy....
    .............Có thể người đó là tớ, cũng chẳng sao, miễn mình sống okie là được
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cách suy nghĩ của cậu có vẻ thụ động quá! Chắc ở nhà được chiều lắm hả ? Những điều tốt đẹp đâu tự nhiên mà nó đến với mình đâu! Cũng như tình yêu đứng đắn, tìm được người hợp với mình...Đâu tự nhiên nó đến....Chắc cậu có thần may mắn phù trợ hả ?
    Nói yêu trước hay nói yêu sau ? Khác gì nhau...Bởi đều đến một kết quả cuối cùng = = > ko hợp là chia tay!
    Nói đến lời nói yêu = = > nghe nó buồn cười quá = = > bộ cậu tưởng buông ra một lời nói xuông là người khác tin ngay hả ? Đâu có dễ dàng như vậy!!!Vậy gọi là tình yêu .
    Như vậy chắc cậu đặt nhiều hy vọng vào tình yêu của mình lắm. Đến khi yêu chắc cậu chẳng có biết gì khác người cái chữ "yêu" của cậu. Khi nó tan vỡ, chắc cậu nhảy lầu lắm ?
    Cậu thích tranh luận, thì tớ tranh luận với cậu tới cùng luôn. Đừng thấy tớ "cởi mở" quá mà suy nghĩ không hay về tớ. Không mấy khi cởi mở như vậy đâu. Đừng làm mất cảm hứng phát biểu.
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 01/05/2004
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhểy, hình như bạn vẫn chưa hiểu ý tớ, vì tớ đọc bài của bạn chẳng ăn nhập gì nhau với bài của tớ lắm.Chẳng biết phải giải thích như thế nào với bạn nhưng đúng là ý tớ muốn nói rằng:
    Tìm hiểu chán chê rồi mới nên nói 3 chữ: "Anh yêu em" hoặc ngược lại chứ. Phải không? Như vậy thử thách của những lần trước là không đủ? Hay những người yêu nhau thì trước khi nói tiếng yêu và sau khi nói tiếng yêu sẽ khác nhau? Nếu như vậy gọi là gì?
    Có phải ý của bạn là cứ yêu xong là chắc chắn sẽ bỏ không? Như vậy tức là bạn đang không tin tưởng vào tình yêu phải không?
    Trả lời một câu hỏi riêng của bạn nhé: Tớ gần như tự lập bản thân mình từ năm lớp 3, khi mà mẹ tớ đẻ thêm một đứa em thì coi như mọi việc xung quanh tớ đều tự tớ phụ trách nó. Từ chuyện đi học, ăn uống, cách sống, ...Không phải nói tức là bố mẹ tớ không quan tâm tới tớ (vì vẫn cung cấp tiền ăn học mừ). Cũng có thể như thế mà tính cách + con người của tớ không chút phụ thuộc vào bố mẹ tớ, tớ là một đứa khác hoàn toàn so với nhà tớ,ngang bướng và chỉ thích sống theo cách của mình. Thế thôi. Nên chẳng có gọi là tiểu thư của gia đình, hay chiều chuộng cái gì cả (loại bỏ khả năng mà ấy nói).
    Tất cả những điều chúng ta nói ở trên là quan điểm của mỗi người chứ không phải là tranh luận hay cãi nhau gì cả. Còn chuyện ấy có "cởi mở" hay không chỉ là chuyện của ấy không liên quan tớ. Thích thì ấy tiếp tục nói còn không thì cũng chẳng sao. Tớ thì không phải vì thế mà không viết bài tiếp nữa như ấy đang bỏ ngỏ cái vấn đề ******** bên topic kia đâu.
    Thế nhé.
    Nếu có làm ấy mất hứng mà không viết được nữa thì cũng thông cảm.
    Đi chơi 1.5 đã. Lúc khác nói tiếp.
    Lắm mồm quá
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Quên một điều nữa mà tớ chưa đi được:
    Tớ chưa hề nghĩ không hay về ấy. Mà tại sao lại có ý nghĩ đó nhỉ Hay vì tớ nói bên topic kia mà ấy nghĩ thế
    Mà cũng tuỳ thôi,chẹp...mỗi người một ý nghĩ mà
    Nhưng chắc chắn một điều chỉ nghĩ không hay tới khi nào tớ gặp ấy và tiếp xúc với ấy. Lúc đó mới biết ấy là người thế nào mà nghĩ không hay với lại có hay chứ.
    Còn ở đây thì thoải mái đi
    Quan điểm phải rạch ròi
    Tranh luận phải ra nhẽ chứ lại
    Cái này gọi là tò mò và khôn lớn + chút học hỏi

Chia sẻ trang này