1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984 chưa có bồ có phải là ế

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Romantic_mafia_, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa rồi mắc nhiều chuyện, bây giờ có thời gian! Mỗi người một quan điểm, một cách suy nghĩ = = > cái này đáng được tôn trọng. Không ai dám chỉ trích này nọ với một người không hợp quan điểmt với mình cả
    Tuy nhiên nếu có thể nói mình suy nghĩ thế nào về người này thì không có gì là đi quá cả! = = >
    - Bạn là một coi người bảo thủ (suy nghĩ quá là old, chắc không có khái niệm Open Mind là gì cả ?)
    - Có suy nghĩ tuyệt đối hoá các sự việc = = > rồi bạn sẽ thấy cuộc sống có được tuyệt đối như bạn tưởng không ?
    - Hơi tự ru ngủ bản thân mình!
    Rồi cuộc sống sẽ nói cho bạn biết nhiều điều hơn "cô bé" ah!
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hi`..hai ban nay tranh luan rat soi noi nha..ma` lai thay cu nhu la ong noi ga` ba noi vit..nhung lai rat ly thu...hhehe...to ung ho ca hai tay day..:D....84P xo^m duoc co khi la nho 2 ay...hehe...;)...
    To van giu lap truong ban dau...chua mun co nguoi iu..nhung ma tinh cam no den thi` cung okie...o van de ri`...hehe...
    Noi yeu truoc hay hoi yeu sau thi` thuc ra o co van de ri` lam...chep...nhung co le tuy thuoc vao tinh cach moi nguoi ma lua chon cach nao thui...Nhung nguoi ly tri va nhat gan thi` thuong la chon cach noi yeu sau...tinh yeu la su ket hop giua cam xuc va ly tri...Con voi nhung nguoi chon cach dau tien thi` chac hoan toan dua vao cam xuc...Noi la chan that va hoi voi vang cung dung.....
    Hop hay la` o hop...van de nay cung dau dau nhi`....nhung ma` cung cha dang lo lam....tinh yeu co phep ma`u ma li..:D ( to cu suy nghi don gian the cho no de chiu ...;)
  3. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thấy không khí hơi trầm lặng. "Chọc" cbhn chút để không khí sôi nổi trở lại!
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Viết bài cũng tuỳ hứng
    Không phải cứ người ta nói gì thì mình nói thế được
    Cũng như bạn Choc@ nói, cả 2post bài cứ như ông nói gà bà nói vịt
    Nhưng có thể bạn Choc@ chưa đọc ra được cái gà cái vịt
    Còn bạn Bình có đọc được cái điều vịt mà tớ nói hay không thì cũng chưa nói hết được cái gì
    ......Thứ nhất là tớ công nhận mình bảo thủ
    Có ai nói gì đâu
    Nhưng nếu có cái lý do thuyết phục hơn
    chắc chắn là tớ sẽ công nhận
    Đáng tiếc ở đây chưa có sự việc đó ở đây
    ..........Chỉ không hiểu cái bạn Bình nói rằng đang tự ru ngủ tức là thế nào
    ..........Công nhận rằng tớ rất muốn hoàn hảo với lại bản thân tớ
    Hoàn hảo tuyệt đối với những gì xảy ra
    Vì tớ luôn thích là như thế
    ......Cái hứng hôm nay bị cắt mạch
    Còn thì tớ chẳng giận ai bao giờ
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Tôi và cậu chẳng có quan hệ gì cả! Tôi cảm thấy buồn thời gian rảnh tôi tham gia Forum này. Phát biểu góp ý theo những gì mà mình cảm nhận được, mình cho là đúng. Còn nghe hay không là phần của cậu. Đâu có liên quan , ảnh hưởng gì đến tôi.
    Thứ hai: Với suy nghĩ tất cả mọi thứ đều tuyệt đối của bạn = = > đây là một cách tự ru ngủ mình đó. Thừa hiểu và thừa biết trong cuộc sống, trong tự nhiên chẳng có cái gì đi theo quy luật tuyệt đối cả...Biết mà vẫn nghĩ vậy...
    Thứ ba: Có niềm tin vào bản thân như vậy là tốt thôi. Tuy nhiên hãy biết tận dụng nó sao cho có hiệu quả.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là tớ và ấy chẳng liên quan gì đến nhau
    Chẳng nhẽ lại liên quan
    hehe....làm tự nhiên muốn buồn cười quá
    Có ai cấm ai nói đâu
    Cứ tuỳ ý đi
    Vô tư mà nói
    Thế nhá
    .............Tôi nghĩ vậy thấy tốt cho bản thân của tôi thì tôi cứ nghĩ thôi
    Cũng chẳng ai cấm được tôi cái gì cả
    Có ru ngủ thì mọi chuyện mới yên
    Đã nói rằng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau
    Tại sao cứ phải bới nó ra nhỉ?
    Đoạn này thì hơi bực mình thật
    Hình như càng nói thì càng đi xa chủ đề
    Không phải là bạn định cải tạo bản thân tớ đấy chứ?
    ..............
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2 tôi nhắc cậu đọc kỹ lại những gì mình đã viết ở trên để tránh đưa ra những câu nói, cũng như những câu hỏi làm người khác phải buồn cườiTôi không thích phải quote lại từng dòng một.
    Bới móc ? Tôi chẳng bới móc cái gì cả! Thấy cậu hơi "ươn" cho lên chỉ dùng chính những gì cậu nói để cho cậu đỡ ươn đi một chút xíu thôi! Trong hay ngoài chủ đề có khác nhau là mấy khi mà đa số các chủ đề ở trên này đều nhạt về nội dung ?
    Thôi hãy cứ tiếp tục ru ngủ chính bản thân mình để rồi lúc thức dậy thấy mình đang ở đâuThế giới rộng lớn và có nhiều điều mà bản thân chúng ta không ngờ đến lắm.
    Lấy một ví dụ cụ thể: Bây giờ mình gặp phải một khó khăn! Lấy khó khăn về cái gì bây h ? Tài chính vậy, SV xa nhà thường bị khoản này. Giả sử tài khoản mình đang bị âm. Đương nhiên ngoài việc bị phạt, tính lãi thì mình cũng không thể rút được tiền để xài luôn. Gia đình mình đã gửi tiền qua rồi. Theo như cbhn của chúng ta thì tôi tự ru ngủ mình, thôi mọi việc rồi sẽ tốt đẹp như giấc mộng thôi. Điều gì sẽ xảy ra khi số tiền kia trục trặc, sang chậm ? ... Số tiền âm được tính lãi xuất theo từng ngày. Chậm ngày nào mình sẽ bị thiệt hại ngày đóChắc cbhn trong trường hợp này có thể nhịn đói liên tục không cần ăn trong một thời gian dài được
    Mới có thế mà đã giận rồi ?
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 12/05/2004
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Để rõ ràng...Quote lại đoạn này! Thế nào là tranh luận ? Tranh luận là phải đưa mọi dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của mình trước đối thủ. Đâu thế đưa quan điểm rồi nói mỗi người một suy nghĩ được = = > Kiểu tranh luận này chắc mỗi cậu có!
  9. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    e hèm, CBHN với binhnx hình như hơi bị đi lạc quĩ đạo
    nào, trả lời câu hỏi "1984 chưa có bồ có fải là ế"
    - so với bọn trẻ con thời buổi này thì đúng là ế có bồ từ cấp 2 í chứ <<< trẻ con bây h n` hocmôn hơn mình í tớ là fát triển nhanh hơn trẻ con hồi trước
    - so với hồi trước thì... cũng ế, hồi trước = tuổi này con cái ẵm ngửa hết rồi
    kết luận (tạm thời): 1984 chưa có bồ là ế
    nhưng mà mẹ tớ ra trường (tức 22t) mới có ng` iu, cuối cùng có ế đâu, kết quả của cái vụ ko ế là cái đứa đang ngồi type linh tinh đây này
    kết luận (chính thức): 1984 chưa có bồ chưa hẳn là ế
    xin hết, hôm nay rỗi hơi quá
  10. Ogidogi

    Ogidogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ế xiềng
    Tương lai mù mịt...

Chia sẻ trang này