1984 FFC1984 FOOTBALL FANCLUB Xin thành thật chia buồn cùng các bác về trận đấu thả là chính của chúng ta, chẳng cần tường thuật làm gì đúng ko? Mình chỉ xin lập Topic này để các bác cùng tham gia đáng giá trước trận tiếp theo diễn ra đúng 2 tuần sau trận thả chiến của anh em mình nhỉ? Em hôm đấy đá cũng chán bởi một phần em cũng ko định đá hôm ấy vì em đi học mờ, nên tự bầu chọn làm người đá dở nhất trận đấu. Bác Gur để cho em nói chút, đó là em công nhận bác là người mấu nhất trận đấu đấy, tích cực đá quá nhưng bác còn bị hút bóng chứ chưa bắt người. Em xin nêu ra 3 người trong Club đá phong độ ổn định nhất: Bác NTTrung84 - PTTH Chu Văn An, bác Long - PTTH Nguyễn Tất Thành và bác Đình Trung - PTTH Trần Phú. Bác Gur ơi, lần sau đá bác nên bắt làm hậu vệ biên trái đi còn để dinhtrung làm sweep thì hay hơn vì đó là vị trí sở trưởng trong đội hình quận Hoàn Kiếm của bác ấy và của lớp. Còn bác nào làm Goalkeeper thì đi sớm sớm một tí. EM chưa bao giờ làm thủ môn, nói đúng hơn là chơi bóng trên sân bằng tay cả nên super dở thì các bác thông cảm nhé! Em xin phép các bác tự nên đưa vị trí sở trường ra để anh em còn biết đường điều chỉnh ạ! Em tìm một room chat free để các bác có thể dễ tìm ra nhau khi online hơn và Chat chiến thuật vào sáng thứ tư tuần thì đấu ạ! CÒn nữa các bác Ams toàn Online ở nhà lúc nửa đem thì làm sao hoà đồng với anh em được ạ! Ngày đó ngày đó sẽ ko xa xôi và chúng ta là người chiến thắng, đưòng đến những đỉnh vinh quang sẽ ko còn xa ... dù khó khăn vẫn còn! Sơn - Marki
ặ? này mỏằ?i ngặ?ỏằ?i ặĂi,liỏằ?u trong ?'ỏằTi h?ơnh cỏằĐa club có nhỏ?ưn th?êm ch?Ân nào nỏằ?a không,nhặ? ch?Ân nhỏ?ãt bóng chỏ??ng hỏ?Ăn.hehe,cho em xin mỏằTt ch?Ân,vào ?'ỏằTi h?ơnh si?êu dỏằ? bỏằ< c?âng ?'ặ?ỏằÊc,mà chỏ??c em c?âng không ?'ỏ??n nỏằ-i tỏằ"i ?'?Âu mà. unforgiven-không tha thỏằâ
Sao dinhtrung ko nói từ trước? Tại tôi thấy ông này chạy cánh khá tốt nên tôi mới bảo lên biên đá thôi, nếu mà nói trước thì tôi đã nhường ... thôi thì để tôi cố gắng chuyển sang cánh đá vậy... hic,ko quen tí nào cả, sợ đá lại làm khổ mọi người thôi Còn về chuyện ví trí thì... tôi nghĩ sẽ là cần thiết, mọi người nói cái này 1 tí nhé. Tôi đá ở vị trí hậu vệ thoòng và đá tiền đạo, chỉ quen dứt điểm và xử lí các pha bóng trên không, chứ kĩ thuật ko cao lắm, do lâu nay toàn làm hậu vệ ko mà . Đẹp rai và zui tính... đó là 1 fần của Gun
Bác Gur ới ời ơi, bác tự nhận lỗi là quá ổn rồi! Em xin bác đừng có yêu Yuna người yêu trọn tình của em thế chứ. Để kích động, quên, cổ động anh em tham gia hăng hái em xin có đôi lời: Ko có chiến thắng nào ko trả bằng nước mắt Ko có một thất bại nào phải tủi hờn trên mặt Ko có 1 vinh quang nào khi chưa vấp ngã bao giờ Người dũng cảm mang ý chí ngọn cờ Cung núi sông hát bài ca bất diệt Người can đảm ko phải người ko bao giờ ngã Mà là người vấp ngã tự đứng lên Mà là người có ý chí kiên, bền Và là người biết hi sinh vì kẻ khác Người quân tử ko bao giờ ngạo mạn Chống nạnh cười khi chiến thắng lần đầu Dù chiến thắng có chờ đến thật lâu Dù nước mắt có nhỏ dài trên cát Dù gai hoa hồng có làm bàn chân ta nát Vẫn nở trên môi nụ cười thơm mát Bước những sải dài chú chuột túi oai phong 1984 FFC tất cả vẫn chờ mong Bài thơ trên là đột nhiên cảm hứng của Marki - Thi sĩ vườn mía. Quên thứ tư tuần sau các bác lên Chat chiến thuật với em tại Room Free : www.network54.com/Hide/Forum/181737 Chúc các bác Lùi Vài Bước Để Tiến Ngàn Bước Sơn - Marki
Các bác thờ ơ với bogns đá quá nhẩy? Em bỏ công ra để làm Topic vậy mà chẳng ai chịu góp ý là sao? Các bác nên chung đụng với em bình luận, tường thuật bóng đá vào Topic nầy chứ em thấy nhan nhản các bác thích tường thuật bóng đá. Mất mĩ quan quá đi, đặc biệt là bác Gur bắn tùm lum bài vở lộn xộn lằng nhằng như lão chuyên Toán lúc đầu mọc rêu vì học vậy. Còn các bác muốn đá đấm gì thì phát biểu đi ko lại thua lại cãi nhau ỏm tỏi ra. Sơn - Marki
Hi, các bác có vẻ là ko thích Topic này rồi nhỉ? Nhưng lần sau đi đá các bác nhớ chọn sân nào dễ đi một tí ý, ko phải bác Gur nhà gần thì chọn sân gần đâu. CN member Tran Phu sẽ đi bicycle-race để ủng hộ phong trào xanh, sạch đẹp đô thị. Thực ra là vì lí do tế nhị của trưòng nên động cơ tạm ngưng hoạt động một ngày, sẽ có thêm Vieni đi. Thực ra thằng tình địch này em chẳng muốn nó đi tí nào nhưng nể vì nó cưa đổ được người yêu đầu của em lại gần lớp nữa nên thôi cho đi ké cửa vậy. Lần sau FFFC đá đấu thì đừng có theo đuôi tao nghe chưa. Các bác thì ko sao nhưng các bác gái thì cẩn thận với nụ cười PD của gã kẻo cả đội thi đấu lại chỉ ủng hộ mỗi hắn thì ko được tí nào cả. Em xin hết!!!! Sơn - Marki