1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984_ Nhà Giáp Tý ( tầng 5 )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tramanhvn, 24/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    tình hình là bác ối sời ơi đã vào bị mèo ... thịt. A e cho phút mặc niệm nào
    @3ly: sao bx của mày bị bắt nạt nhiều thía tao chỉ gardien cho jấc ngủ dc thoai, còn thức thì ... phần mày
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người cùng đọc nè
    Tôi là Sam
    Khi mẹ nuôi kéo tôi tới trại động vật bị bỏ rơi , tôi đã hỏi :
    _ Chúng ta làm gì ở đây ạ ?
    _ Mẹ cũng không biết nữa - mẹ nuôi tôi đáp - Mẹ chỉ muốn ghé vào xem .
    Tôi đứng nhìn khi mẹ lại gần khu hàng rào .
    _ Con vào trong cùng mẹ không ?
    _Con không vào đâu !- Tôi gần như hét lên . Tôi ngồi nhìn theo , khi mẹ mở cánh cổng và mất hút vào trong khu nhà lớn màu trắng .
    Có nhiều lý do khiến tôi không thích những loại động vật bị bỏ rơi . Có thể đó là hình ảnh những chiếc ***g và cảm giác mình bị nhốt trong đó . Có thể đó là tiếng kêu của những con vật muốn được cứu, được nhận nuôi và được yêu thương -cảm giác mà tôi biết rất rõ từ khi còn là một đứa trẻ bé tí xíu sống trong cô nhi viện .
    _ Roger! - Tôi nghe tiếng mẹ nuôi gọi .
    Khi quay lại , tôi thấy mẹ nuôi đang đứng trong khu nhà cánh cổng mở to và bên cạnh là một chú chó màu nâu sẫm , to cỡ trung bình đang nhảy nhót . Tôi lại gần thêm một chút .
    _ Trông nó xinh không ? - Mẹ hỏi . Tôi chỉ lắc đầu và bỏ đi .
    _ Con vào đây một chút có được không ? - Mẹ kêu lên .
    Không muốn làm mẹ thất vọng , tôi quay lại , tiến tới gần khu nhà . Vừa bước vào là tôi thấy cả một dãy dài những chuồng , cũi , với những chú chó sủa ở khắp mọi nơi khiến tai tôi ù lên . Khi đi dọc theo những dãy chuồng tôi cố không nhìn vào hàng trăm con vật đang kêu .
    Mẹ dẫn tôi tới chuồng của chú chó màu nâu sẫm - vì một khi chúng tôi chưa quyết định nhận nuôi thì không thể để nó ở ngoài chuồng lâu được . Nhưng chú chó không chịu vào chuồng , nó cứ quấn lấy chân tôi .
    Khi tôi ngồi xuống và vuốt lưng nó , tôi phát hiện ra một vết sẹo lớn .
    Tôi hỏi một nhân viên ở đó rằng tại sao chú chó lại bị thương . Cô ấy trả lời là nó bị người chủ cũ - một tay nghiện rượu - đánh bằng một chiếc mắc áo kim loại .
    Tôi nhìn xuống dưới chân mỉnh - ở đó cũng có một vết sẹo dài . Hồi nhỏ , có lần tôi xông vào đánh nhau với một thằng bé học cùng trường vì nó bảo tôi là " đồ mồ côi " . Thằng bé đó đã dùng một cái que sắt vụt vào chân tôi vết thương để lại một vết sẹo lớn .
    Tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại . Tôi nhanh chóng đứng lên , muốn đi ra khỏi cửa nhanh hết mức có thể .
    _ Nó tên là Sam , và nếu hôm nay không được nhận nuôi thì ngày mai nó sẽ bị tiêm cho đến chết đấy , Roger ! - Mẹ nuôi tôi hét với theo .
    Nhưng tôi bỏ ra cửa , lén lấy tay áo chùi nước mắt .
    Sau một lúc tôi bình tĩnh lại và hiểu ra mình nên làm gì . Tôi quay trở lại chỗ mẹ nuôi tôi đang đứng với chú chó nâu sẫm .
    Tối hôm đó , Sam được nằm trên giường , ngay cạnh chân tôi . Và không hiểu tại sao , nó cứ liếm vết sẹo dài ở đó .
    Tôi với tay xoa vết sẽo trên lưng Sam , bỗng nhiên mỉm cười khi nhớ đến bộ phim " Tôi là SAM " , và nhận ra rằng chỉ những người nào thực sự hiểu được hoàn cảnh của người khác thì mới hoàn toàn thông cảm cho người đó đựơc , nhất là những người thiếu may mắn như tôi , như Sam . Và khi tôi đã được mẹ nuôi cho một cơ hội thì tại sao tôi lại không cho Sam một cơ hội ?
    Và tôi thì thầm " Đúng rồi , tớ cũng là Sam ".
  3. vbot68

    vbot68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn chuột Tớ cũng là chuột nì...Chuột nhà mình đi làm hết chưa?
    Làm sao để không lãng phí cuộc sống? pls come and help me to find out the answer Nice reply gets 5 stars
    Được vbot68 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 09/10/2007
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    To Anxbac: ơ thế dỗi à, hic, mới sơ ý một tý mờ đã dỗi rồi. Tại lần đầu tớ được làm quan (ý tớ là thư ký , nói thế cho oai hi hi) thế nên còn nhiều sai sót mờ, anxbac đừng giận nha. Nhớ về nhà đều đặn nha, bánh gatô ngon thế mà ko ăn, phải tay tớ hết lâu ròai hihi. Mà sao topic bên kia lại bị khóa thế, tớ vừa mới đóng góp 1 bài mà .
    To sói: mồm nói thế, còn ai biết ông âm mưu giề . Mà sao cứ quan tâm đến chuyện thức ngủ của madly nhờ
    To ban vt....gì gì(sorry vì tớ ko nhớ): nhà ta có người đã đi làm, có người vẫn đi học, nếu bạn đăng ký thành viên nhà giáp tý thì gửi cho tớ cái profile nhé.
    To trâm anh: chuyện hay ghê, thỉnh thỏang trâm anh kiếm mấy chuyện cho cả nhà đọc, vừa đê thư giãn, vừa để đôi lúc ngẫm nghĩ về cuộc sống .
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 09/10/2007
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    cà nhà ngủ ngon ở tầng 5 nhá. E lên tum ngủ
  6. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì mặc niệm, trông cái nick mũm mĩm thế dưng mờ giắt răng ra phết đới
    Chả thấy Chuột nào lang thang đêm để lót dạ cả
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà mình. Nhớ nhà mình quá. Dạo này tớ ít online rùi, không có time theo dõi xem tình hình nhà mình thế nào, k bít mọi người có hay gặp nhau như trước k? Hình như nhà ta có thêm nhìu mem mới thì phải....
    Tớ ở bên này lệch 5tiếng so với VN nên online chẳng gặp được ai cả, nên dần thấy chán quá.... Tớ cũng có bạn mới, nhưng thực sự chưa hoà nhập được nhiều....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 10/10/2007
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hế lu,
    chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ!
    Ảnh em Thu_6 đẹp nhỉ!
    Chúc Thu_6 sang bên đó nhiều thành công, khi nào về mang nhiều quà về cho cả nhà (là chính, anh xin ké thoai!)
    Chú ối sồi ôi nài toàn bị lock nick vì những lý do hay nhề.
    một lần thì vì: Khiêu khích mods
    lần này vì: Nhại thành viên khác.
    hay quá đi mất!!!!!!!!!!
  9. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành .
    Vậy là thứ 6 nhà ta đã có bạn mới rồi, thế là cũng bắt đầu hòa nhập với cuộc sống bên đó rồi. Chúc thứ 6 luôn mạnh khỏe và có thêm nhiều bạn mới nhé
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thế còn Chuột Ngốc?
    Có muốn có bạn mới không?
    Chúc Chuột Ngốc không có bạn mới (vì nếu có em sẽ quên anh)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này