1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1985 hà nội solo club - Solo 85..vững bước tiến lên dưới sự lãnh đạo của "Tổng" - Thông báo mới tran

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuopbienxxx, 30/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Oạch!!!
    Nghe tin dữ!!!
    Anh iu của mình đây á???
    Dám trốn mình đi ... tìm kiếm em khác
    Ra đây em xử tội nào!
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    ặ, chào cĂc bỏĂn " kơa ngặỏằi iêu trỏằ'n tỏằ> vào 'Ây hú và hư àh Bỏt quỏÊ tang nhĂ
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt và hãy giúp tớ chuyển lời chia bùn tới nhà gái nhé...
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đừng có bịp bà con chứ...anh thì kiếm đc ai....cứ vớ vỉn để bà con tưởng thật.....láo wé...
  5. quynhyh

    quynhyh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao cả nhà vắng thế này chẳng có ai cả,Bài vở gửi lên cũng ít nếu không muốn nói là không có là sao, hay là qua vụ Valentine là cả nhà đã tìm được nơi chốn rồi nên quên hết solo à.Nếu không phải vậy thì chắc là do bận bịu, thỉnh thoảng dành chút thời gian tâm sự cho anh em chứ, đi bắt tăm thế thì quên hết nhau làm sao.
    To Tổng Vân là có gì tổ chức một buổi off cho anh em cái nhỉ, không cần off thường xuyên nhưng mà cũng phải có buổi off của nhóm chứ nhỉ(lâu lắm rồi còn gì, nếu như trợ lí nhớ ko nhầm thì lần off vui vẻ, hoành tráng cuối cùng của nhóm tổ chức là vào 15/1 đúng ko nhỉ? Có gì Tổng cố gắng sắp xếp sao cho tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người có thế đi được.
    Hi hi gợi ý của trợ lí mang tính cá nhân chút là sắp tới có ngày 8/3 (có thể nhóm tổ chức 5/3 cũng được vì ngày mùng 8/3 là ngày thường mà)
    Em xin ủng hộ ý kiến của em 2 chân 2 tay.
    Đó chỉ là ý kiến chủ quan của trợ lí, cả nhà cứ ngâm cứu đi coi khi nào thích hợp nhất lại làm một vụ off của solo thật hoành tránh như là hôm 15/1 là em mãn nguyện để đời
    Cả nhà suy nghĩ đi nhé để chuẩn bị cho kĩ
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!!!
    Nhỏằ> anh nhơu nhơu!!!
    Em 'Âu có hú hư, chỏng qua...
    Hă hă!!!
    Vỏằ vỏằ>i em 'i, xa anh lÂu quĂ rại 'ỏƠy!!!
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... Solo off đi. Ngày đó cũng được. Kéo quân lên Lạng Sơn càng tốt ( lúc đó mìn đang ở LS)
    Bảo đảm đón tiếp nhịt tình
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đi thì cho em đăng kí lun nhé.....hi````....người đầu tiên nè....nhanh chân nhanh tay lên cái....pà kon 85 đâu hết rùi...
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Oh .. trong nì toàn người quen nì ... sao mình lại sinh 84 nhỉ ... các em ui chiếu cố chị được hông ...
    Ghost à ... cưng tính seo ... chị khai gian tuổi
  10. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nói là không có bạn thì không đúng, không có bạn thân ...lại không đúng, không có ai yêu thì lại càng không đúng tợn. Nhưng tui thường fải chịu đựng sự cô đơn. Tui, sn 85, solo và không hề có 1 sợi tư tưởng nào hứng thú chuyện yêu đương gì lúc này cả. Vậy mà tui muốn ...lấy chồng!
    Tui cần lắm một nơi để có thể dựa vào khi đau ốm, lúc thất bại, để thấy ấm áp, bạn bè tôi không fải khi nào cũng bên cạnh. Gia đình thì ở xa. Tui không là kẻ yếu đuối nhưng tui đã cố gắng miệt mài, miệt mài.... Đến giờ, tui hiểu rằng tui vẫn còn fải tiếp tục cố, nhưng những lúc tủi thân, cô độc, tui chỉ nghĩ đến chuyện lấy chồng thui nhá! hù hù!
    Hãy cho tui vào nhà mình với và hãy là gia đình thực sự được không? 85 solo?
    YM: cofee2_dang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này