1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1985 ơi

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cobengheokho, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    1985 ơi

    hi
    gửi tới mọi người lời chúc tốt đẹp nhất
    trong box mình có ai cùng tâm trạng như tó bây giơ ko?
    tớ đang lo lắng vế kì thi đại học sắp tới.Tớ ko biết tớ có vượt qua nổi ko>tớ sợ lắm.
    áp lực càng ngày càng tăng,trong tớ bây giờ ko biết co bao nhiêu nỗi sơ nữa
    tớ ko hiểu mình mà trượt thi như thế nào nhỉ
    có ai chia sẻ với tớ ko,bạn cung tuổi trâu chúng mình ơi!!!!

    duong[/size=6

    Được cobengheokho sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 12/01/2003
  2. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần bạn tự tin về chính bản thân mình là được .Xem cái title của bạn thì bạn thích nhạc cổ điển và nhạc ko lời đúng ko .Thế thì giống tớ rồi.
    HAVATAGE
  3. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    tó hiểu là tớ phải tự tin và ai ai cũng nói như vậy, nhưng ko hiểu sao tớ vẫn sợ lắm,có lẽ là tài năng của tớ còn chưa đủ đẻ tớ có thể tư tin đến mức coi đó " chỉ là một kì thi"
    bạn có bao giờ bị ap lưc như tớ chưa.tớ nói ko ngoa đâu,cả dòng họ đang theo doi tưng đường đi nước bước của tớ đấy
    khổ nỗi là vì anh chị ,họ hàng ai thi cũng đỗ nên bố mẹ tớ,các cô,các chú ,rồi ông bà,các em đều nói răng "phải vào đươc đại học"
    trời ơi!nặng nề
    duong[/size=6
  4. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ".... cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời dù ta biết gian nan đang chờ đón , và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hiên ngang đầu ngửng cao và con tim ta đã uớc nguyện cùng nhau .....ngày đó ngày đó sẽ không xa sôi và chúng ta là người chiến thắng ....."
    hi thế nhé ! trái tim chúng ta cùng nhau sát cánh thì không sợ đâu " đường đến những ngày vinh quang không còn xaaaaaaa.. dù khó khăn vẫn còn " phải không bạn???
    nhóc con đang yêu
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thực tế một chút, "ko cố lên thì sẽ bị đào thải thôi", đây là câu của bà cô mà em ko ưa lắm, song, em thấy nó quá đúng. Tự tin hay ko thì cũng fải cố lên thôi, và kỳ thi ĐH cũng ko fải là "một kỳ thi" đâu các bác, theo em, nó là bước ngoặt của em --> fải cố lên!
    Còn nếu mà cảm thấy ko được, dù đã cố thì nên kiếm con đường khác đi bạn ạ!
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    KmiKze nói đúng đấy, bây giờ cậu đang đứng trước một trong bước ngoặt quan trọng của đời mình. Cậu nên biết cách bỏ qua mọi sức ép, điều này không khó cũng không dễ chỉ cần tự tin và yêu đời thôi.
    Why leave me stand there, lead me to your door
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ko chỉ riêng cậu có cảm giác đấy đâu, đứng trước kì thi đại học có ai lại bảo ko sợ bao giờ. Bố mẹ tớ đều đỗ đại học nên ko chấp nhận việc tớ thi trượt, lại được anh chị họ tớ ko ai thi đỗ vậy nên cả họ cứ trông chờ vào tớ, hichic, tớ cũng sợ lắm chứ, còn chẳng dám nghĩ xem nếu mình thi trượt thì sẽ thế nào. Thi đại học đồng nghĩa với việc bạn sẽ có tất hoặc sẽ mất tất ( ở nước mình là thế) , vì vậy bây giờ chúng mình hãy cố gắng nhé. Chúc cậu thành công!!!
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chà, truwọt nguyện vọng 1 thì có nguyện vọng 2, trượt đại học thì học cao đẳng, trượt cả cao đẳng thì chờ 1 năm thi lại, nhỡ bị gọi đi bộ đội thì học tập Melfice là ổn===> chả có gì đáng lo cả.

    Temporal Traveller
  9. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bác sẹcgẻ sao lại khuyên con gái nhà lành thế, bác bảo thế khác nào xô Thúy Kiều xuống sông Tiền Đường. Dã man. Vui một chút, có ai để ý cái tên topic không trông cứ như box 1985 ôi hay oi gì gì đó.
    Why leave me stand there, lead me to your door
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thi đại hộc có gì đâu mà lo lắng thế. Anh trốn tiết suốt 3 năm học. Học toàn bộ trương trình Toán, Lý, Hóa trong vòng có 3 tháng( lại phải ôn thi tốt nghiệp) thế mà thi đại học vẫn được 17 điểm ,vừa đủ đỗ nguyện vọng 2 , mấy đứa học hành tử tế lo gì cơ chứ!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp

Chia sẻ trang này