1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1985- trâu gan lì

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi coldcool, 28/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattieu_01

    hattieu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Biểu tình hòa bình thì có gì mà cấm nhỉ, nuớc ngoài nó biểu tình ầm ầm còn gì. Cứ để đấy thì cái lũ khốn kia nó lấy hết đảo của mình à[r37)]
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hoang mang , ngổn ngang những suy nghĩ chồng chéo
  3. rubystar

    rubystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hii..hi..lâu lắm mình ko vào topic này. chẳng bít có phải top này có duyên hay không??? tham gia top được 1 time mình đã lấy chồng. Thế nên cả nhà mình hãy lạc quan lên, kiểu gì cũng luôn có 1 người chờ đợi mình ở phía trước.
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ, có khi vào chăm chỉ vào top này để đc như bạn mới được;;).
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhé :)
  6. rubystar

    rubystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhưng túm lại lấy chồng rùi vẫn thấy tiếc cuộc sống độc thân lắm. Bây h các bạn hãy bít tận dụng khoảng thời gian này đi, làm những việc mà mình mún mà chưa làm được
  7. hacoi85

    hacoi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình thấy tuổi Trâu lận đận trong công việc, chả thấy ổn định gì, lông bông mãi, nhưng dù sao vẫn cứ lạc quan vì cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ dành cho. Chúc các bạn Trâu hay ăn chóng nhớn, kéo cày cho khỏe nhá :)
  8. cumzim

    cumzim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là Trâu mẹ và đã có 1 chú trâu con 2 tuổi rồi. Mình thấy cũng là trâu nhg bạn mình nó sướng lắm. CÒn mình thì lận đận trong công việc, kinh tế thì cũng chẳng dư giả gì... Học xong thì lấy chồng, lấy chồng lại có con ngay, thế là lại chúi đầu vào chăm con, chồng thì lại k phải người tâm lý và ham chơi... haizzzz... cũng thèm những lúc độc thân để được đi chơi lắm.
  9. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    cũng tùy người lận đận thôi ạ. Tớ ko có ngy, cv thì cũng bthuong... vẫn hạnh phúc vô cùng. Cả nhà cố gắng lên
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhìu khi có cũng như không có , buồn nhưng vẫn cảm thấy phải lạc quan

Chia sẻ trang này