1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1986.4 - Bính Dần:Vực lại gia đình nhà hổ, hổ cũ hổ mới hổ già hổ trẻ zô lại đi nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pink_tiger_1986, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boytom

    boytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kệ thôi mod thôi, ava hoa hậu hơi to 1 tý, giảm thì mất đẹp
    @ Silvia : Đi bi-a vừa đánh vừa uống bia, sắm thêm con mực gói bim bim vừa chơi vừa chiến thế gọi là bi-a nhậu . Đơn giản ko? Thích kiểu khác thì cũng có luôn
    @ Đổi E61 lấy 1110i ko ? BH cho 1 năm nữa luôn
    @ ALL : Tớ bán hộ bạn Sa chiếc N3210 màn hình mầu âm thanh nổi, pin nghe gọi hơn 2 ngày. Giá rất bèo 150k, ai mua pm tớ
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ,cái comm của mình hồi sáng đâu mất tiêu rùi???hự hự
    @Tởm:đồ gái zà thù dai hay dỗi vặt Mời tôi đi ăn bánh bao chấm sữa đê
    @Nhon:hị hị nhà bà có ngập lụt j ko??nhà tôi sau cơn đại hồng thủy quả là man rợ
    @Amy:hôm qua giang hồ đồn có đứa đi ăn mảnh bà ạ
    @Sủi:im thin thít và lặn mất tăm
  3. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sa ghé blog bạn Sủi,thấy rất xúc động trước tấm lòng của bạn Sủi.Xin trích dẫn một đoạn
    "Chợt nhiên cay mắt... ở góc gần công trường dang dở là 2 ông bà già, áo mong manh, gầy guộc. Ông cụ đang buộc tấm áo mưa nilon mỏng tèo che gió chỗ bà cụ. Tay mình run run không biết vì lạnh hay vì xấu hổ khi mình áo khoác, mũ ấm, giầy to.
    Đèn xanh.
    Mọi ng phóng vèo vèo mong mau về nhà ấm áp.
    2 ông bà già tiếp tục buộc nilon, lót báo mong gió ko len vào giữa 2 thân già.
    Trước khi phóng đi, mình còn quay lại nhìn lần nữa.
    Gần về đến nhà, chợt thấy khó chịu bứt rứt, mình quay xe.
    Cái khăn của mình chắc sẽ chẳng đủ làm ấm được 2 cụ nhưng đột nhiên thấy mình hạnh phúc và ấm áp hơn nhiều khi có cái khăn quàng ấy trên cổ."
    Sa xin thay mặt nhà Hổ phát động phong trào từ thiện trong nhà mình.Trời sắp sang đông,lại vừa trải qua những trận mưa lớn,manh áo ấm có lẽ là thứ cần thiết nhất.Mọi người xem có quần áo nào không mặc nữa thì ủng hộ từ thiện nhé
    Những ai có tham gia các nhà khác có thể về phát động bên nhà mình để chúng ta cùng thực hiên.
    Mong các bạn sẽ góp sức vì cộng đồng
    Thân ái

  4. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Uhm phải đấy tôi đồng ý với Sa
    cùng nhau phát động đi , đọc đoạn của bà sa trích dẫn làm tôi cũng cay cay mắt
  5. amyrose047

    amyrose047 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà..ngày đầu đi làm chính thức zui zẻ bổ khỏe, ra mắt phòng thành công, chỉ toại ngáp nhìu quá..ôi cái giường thân iu...chán nhất zụ phải mặc sơ mi trắng, quần tối màu, áo vest,,nản quá
    @ Sa: bà thành lập ban tổ chức đê,,tui ủng hộ hết mình..cũng toàn gom quần áo đưa cho mama...khu tôi còn đang quyên tiên ủng hộ Cuba kơ
    @ pink: giảm cân seo rùi em iu,,ăn mảnh vừa thôi
    @ Link rân chơi ghê,,tôi hok bít chơi bia,,ma thật ra game cũng hok bít nốt ý,,,nản quá,,chỉ chơi bán ruồi, xe tăng, mario thôi..
  6. b0objn

    b0objn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Tớ mệt lắm rùi đây :(( 6h sáng rùi :(( Vẫn chưa xong việc.C^án??'.áZ??C^án??'.á??s^^
    @SasZ^à??".???mấy??^ôm??mưa??OụtO??Z^ưZ???m.^??
  7. boytom

    boytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    @ Nhon : Tự làm ko đc, bài khó vãi con mèo
    @ Sa : Hôm nọ gặp nhiều bực tức nên hơi quá lời. Sry nhá . Hôm khác mời đi ăn tạ lỗi ha
    @ Sủi : Hâm đơ, sắp die rồi hả
    @ ALL : Tình hình là hết sạch tiền rồi, ai có lòng hảo tâm giúp đỡ tớ đi bằng cách hãy mua chiếc 3210 của bạn SA .
  8. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình bây giờ muốn tự làm từ thiện hay góp chung bên box làm đẹp
    nếu mang qua box Làm đẹp thì sẽ mang tới nhà Sủi để Sủi đi quyên góp
    Còn nếu muốn tự làm thì báo lạid dể tớ đi liên hệ
  9. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chào mọi ng. Tớ sủi bọt 1 thời gian. Vài lý do vớ vỉn :D
    Về việc quyên góp thì là tùy tâm mọi ng. Từ quần áo, sách vở... cái j cũng đc. Ko nhất thiết phải là tiền
    Hnay tớ với mấy đứa bạn đã tự đi tặng quần áo cho mấy ông bà cụ và mấy đứa nhóc lang thang. Ko kịp gọi ai vì nhìn sơ sơ mọi ng chắc bận cả rồi. Đi tự phát thôi :">
    Vác 4 bao to mà ko đủ . Đến 9 rưỡi, hết sạch cả đồ rồi mà vẫn thấy có 2 anh em nhà thằng bé đánh giày. Thằng bạn tớ cởi áo đưa thằng anh mà nó mặc đến tận đầu gối . Thế là tớ còi nhất hội, may mắn là áo tớ bé xíu, nó mặc vừa.
    Về nhà thấy ấm lắm
    Nhưng mà còn buồn lắm vì khi bọn tớ tặng áo cho ng lang thang thì còn vô số ng đứng ngoài thờ ơ nhìn. Có nhiều đứa trẻ tầm bọn mình còn bảo "Bọn dở người"
    Thiếu điều mình ném gạch vào đầu bọn vô học đấy!
    Mọi ng cứ tùy tâm nhé. Làm việc thiện phải từ tấm lòng thì mới có ý nghĩa.
    Ai có j góp nấy, ko thì góp sức cũng rất quý rồi.
    Hề. Dài dòng rồi
  10. boytom

    boytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiện h trên răng dưới cát tút, chỉ có tấm lòng và mồ hôi để mang đi từ thiện thôi, bạn nào lấy thì luôn sẵn sàng

Chia sẻ trang này