1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1986 nghĩ về cổng trường ĐH. Liệu có quá sớm ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sleeping_child, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_4U

    Sweet_4U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    som cai gie`nua
    nam nay len lop 12 rui
    ko lo thi bao h moi lo
    doi ai lo cho nua
    Sweet as alpenliebe
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà còn hỏi có sớm hay ko thì ...chậc chậc ..bao giờ mới là vừa đây???rõ ràng là đến lúc lửa cháy đến chân mới giật mình hỏi có nên chạy hay ko??
    ở đây có ai thi Phân viện báo chí và tuyên truyền ko? hay là dính dáng đến báo chí hoặc khối C ấy ..ko bít có ai chung chí hướng với mình ko nhỉ?
    [​IMG]
    wind****phoexnic
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    cuối tháng 5 rồi, nghĩ đến cổng trường đại học có là sớm ko nhỉ???? Hi` hi`......86 ơi, học đi thôi, đừng để nước đến chân mới nhảy, vất vả lắm!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đây chính là hình ảnh một người nước đến chân mới chịu nhảy...he he he he...86 nghe rõ chưa...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo với em là cứ chơi đi , lên lớp 12 học là vừa , vậy là đúng hay sai nhể?????
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    vẫn còn sớm lắm BM à...cái gì chứ ko học nữa mà lấy chồng thì còn sớm lắm học làm gì vội chứ...he he he he...
  7. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Bây h mà còn chưa lo ĐH thì còn đợi đến bao h nữa chứ, sao lko bảo trượt 1 năm roài hãy lo luôn thể đê !!!
    ng tôi yêu wá xinh khiến bao ng ngắm nhìn,vì tôi trót yêu nên lòng lo âu trái tim buồn đau. Đừng nhìn ai nhé em mỗi khi em bước về, đừng cười với ng vì tim em của riêng anh rồi.
    I'm on the top of the world.
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy , hay là để truợt một năm cho sáng mắt ra rùi lúc đấy học thì chắc là mới vào đầu đc !
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Học ko bao giờ có từ sớm hay muộn cả .Nhất là bây giờ ko học thì làm được giè đây hic hic .Học tốt thi đuợc vào đại học roài còn chẳng ăn ai .---------> thôi học học học đi thôi
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you
  10. Nhoc_Sai_Gon

    Nhoc_Sai_Gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị girl_chungtinh 21 cho ý kiến chính xác quá! Bên box SaiGon có người kí tên là: hoc, học nữa, học mãi, hộc máu! Nhưng chính xác là như vậy, dù máu có hộc thì mình vẫn phải học nếu muốn màu ko hộc ???!!!!!! Chết, viết thế có ai hiểu gì ko nhẩy! Mà túm lại ý kiến của em là tiến lên, hè này phải xơi gọn chương trình 12 thôi, chẳng còn thời gian nữa đâu bà con ơi!

    If you see someone without a smile, give them one of yours.

Chia sẻ trang này