1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1987 mà ... có sớm quá không ??? Hãy cho tôi một lời khuyên !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ngoc_ha_is_mine, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.,mày còn nhớ chuyện tao kể cho mày không??? Bây giờ bọn nó lại bàn về chuyện ấy này...Hè hè/...
    Đôi khi lại phải cần làm chuyện ấy đấy bạn ạ...Đừng lý thuyết qúa...
  2. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    tao vẫn còn nhớ chuyện mày kể cho tao... thế từ lúc đấy đến bây giờ mày làm thêm được fi vụ nào ko?
    trước khi làm thì nhớ tìm hiểu kỹ đối tượng... mày nhờ :P
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn,mình cũng rất là mừng là bạn đã hỏi ý kiến của mọi người.Nói thật với bạn,mèo cũng có bạn trai gần hai năm nay rồi(lâu hơn bạn rất nhiều nhỉ) tình cảm của mèo với bạn trai cũng khá là thân thiết ,nhưng tụi mình chưa nghĩ đến chuyện đó,vì khi làm chuyện đó thì phải biết suy nghĩ tới tươnglai sau này,nếu lỡ có chuyện gì xảy ra...thì phải làm sao khi mà tuổi của mình còn quá nhỏ,khi mà mình còn phải dựa dẫm vào cha mẹ?
    ngoc_ha_is_mine à,bạn là con trai,suy nghĩ không phức tạp như tụi con gái tụi mình đâu,con gái suy nghĩ rối rắm lắm,có thể bạn gái của bạn sẽ không nhìn bạn như thường ngày khi bạn bày tỏ ý định của mình,rồi tình cảm sẽ rạ nứt,không còn vui vẻ và thân thiết như xưa nữa.
    Nói dông nói dài thì lại hoá ra nói dở,thôi thì mèo chỉ nói tới đây,mong bạn được vui vẻ.
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chắc là được, miễn là trên tinh thần "đôi bên cùng hưởng ứng" và "đôi bên cùng có lợi".
  5. ngoc_ha_is_mine

    ngoc_ha_is_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật là xấu xa ... !
    Liệu mình có mắc bệnh gì về tâm lý ko nhỉ ???
    Trong đầu tôi thỉnh thoảng giữa hai cái "Có " và "Không" lại đánh nhau chí choé .... !
  6. miyuma_angel

    miyuma_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng vậy.
    Bản thân mình cũng đã có lúc nghĩ như vậy, chỉ khác là ... mình không có người yêu.
    Cái tuổi này lắm chuyện thật, hãy cố gắng kìm nén cảm xúc, cảm nhận sự chín chắn đã. Trước khi quyết định việc gì, hãy suy nghĩ thật... thật kỹ, lúc đó bạn sẽ thấy hành động của bạn có ý nghĩa đối với mình và mọi người.
    Hãy sống là chính mình.... Good Luck!!!

  7. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Hãy xố gắng kiềm chế đi!!Là thằng con trai (chưa là đàn ông) ý , phải suy nghĩ thật kĩ những giề mình chuẩn bị làm, chứ đừng bao giờ để những cám dỗ đó làm ảnh hưởng( cho dù chuyện đó là chuyện tất yếu phải xảy ra)
    Ông bạn này, có lẽ bây giờ ông nên hạn chế gặp darling đi thì hơn ,có thể nó sẽ hạn chế được phần nào những ham muốn đấy
  8. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    xấu gì đâu ... ai chẳng thế ... ( là con trai thì phải có khả năng tưởng tượng chớ ... không tưởng tượng được chắc là gay hoặc ... impossible ... he he )
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi...Ông này chỉ được cái nói miệng.Muốn thì cứ làm đê.Vấn đề là có dám hay không và có ai cho hay không ý chứ.Ông cứ ở đây mà nghe lời khuyên cho đến bao h???
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    b ko nên!đừng có dại mất đi tình bạn trong sáng vì những ham muốn tầm thường!Con gái như que diêm chỉ cháy một làn thôi!hãy giữ cho người ấy!

Chia sẻ trang này