1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1987 mà ... có sớm quá không ??? Hãy cho tôi một lời khuyên !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ngoc_ha_is_mine, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    to ngoc_ha_is_mine:
    Với cương vị là mẹ của bạn gái bạn (hèm hem) Tui kịch liệt phản dối
    Hơi bảo thủ một chút nhưng thông cảm nha.
    Hãy nghĩ rằng bất cứ điều gì mình làm đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.
    Hãy là một người đàn ông thực sự trong mắt phụ nữ.
    Nếu là tui, tui se chọn người đàn ông biết kiềm chế.
    *************************
    hãy yêu như chưa yêu lần nào
  2. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
  3. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    to ngoc_ha_is_mine : đừng tưởng thằng con trai nào cũng như thế .có người không như thế đâu
    nếu nó như thế thì oánh bỏ mẹ nó đê ,những thằng như thế không bị oánh mới lạ
  4. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật rắc rối ! Tôi kể cho bạn nghe chuyện này nhưng bạn không được nói cho người khác bít nhé !!!
    ==> :)) .. câu này hay :D !!
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mà chả phê.....Nhưng con người khác thú vật ở chỗ là biết kiềm chế thôi...( Nói thô thiển thế cho dễ hiểu..lằng nhằng quá đi....Thôi topic này ở đây thôi...nói đi nói lại một chuyện,nghe phát ngán...)

Chia sẻ trang này