1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1988, xin mời vô đây

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi _taythinhaduong_, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Một lớp chỉ có 20 đứa thì đúng là có chán nhưng bù lại sẽ thân hơn nhiều chứ.
    Chắc là do năm nhất nên chưa quen nhau thui.
    HÌ hì, vài tháng sau thể nào cũng có những mối tình chớm nở mà.
    Dù chưa lên ĐH nhưng mình bít thể nào sinh viên cũng học yêu đầu tiên.
    Hì hì
  2. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    đùa, cái bác gì có cái avatar ghê thế, trông sợ vãi
    Bạn honmavuive học RMIT ah, hay Troy Mình cũng coá thằng bạn học ở đấy.
    Mà mọi người giới thiệu đi nhờ, tớ tên là Thành học KTQD Hà Nội, cho tớ tham gia với nhá
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Vào môi trường tiếng Anh học mà ko chịu buôn chuyện cho nó sướng sao người Việt mình có tính thụ động trong môi trường giao tiếp ko phải bản xứ à Mạnh dạn lên thôi. Có những ngành học như Quan hệ quốc tế, hay CNTT mà có môi trường giao tế nước ngoài như Anh, mà học thì sướng phải biết. Khả năng và kiến thức sẽ tăng nhanh chóng, tất nhiên bản thân cũng phải cố gắng nhiều. Và tất nhiên điều kiện học cũng tốt mấy lần so với trường ngoài, nhất là trường công Thế mà bạn lại chê... so_0 thèm vãi (mỗi tội ko có tiền đóng)
    Học đại học nhiều khi cũng chán, nhất là học mấy môn như Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học Mác Lê-nin,.. chèn ơi, là chán! Và cũng là các môn mà các sĩ tử hết sức hào hứng được ..thi lại Thi học kỳ thì các em sinh viên cứ trên tinh thần, học cái gì thi cái đó, ko bỏ cái râu ria nào. Năm nhất có khi còn có một vài đề cương ôn tập, còn các năm trên cứ mua cuốn sách rồi gặm cho tới khi thi... Học đại học thực chất là học trên tinh thần ý thức, tự giác học, và phải tự học là chính. Lười thì thôi rồi, khỏi bàn! Nếu siêng, thì cũng ko đủ thời gian mà học. Sự đời bao giờ nó cũng thế!
    Vào một cái lớp, muốn nó vui thì phải dựa vào tài năng của lớp trưởng, của Bí thở không là chán lắm, nhất là năm nhất, mới chân ướt chân ráo! (Cái lớp của so_0 chán ơi là chán, vì thằng lớp trưởng củ chuối )
    Học đại học cũng khác với phổ thông Phổ thông, các thầy cô nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa, ở đại học thì ko thế, thầy cô đa phần như sao trên trời, sinh viên phải đem kính viễn vọng mới thấy rõ được. Nói vui vậy, nhưng ở đại học thường thì các thầy cô ko có gần gũi như hồi phổ thông nữa. Và cũng nói cho vui hơn thì, sinh viên mới là người cần thầy cô, chứ ko phải thầy cô phải chạy theo năn nỉ như cái thời phổ thông nữa. Đúng như bác gì nói, thầy cô là người đưa đò thôi, sinh viên mới là người chủ đạo. Không tự học nâng cao cho mình, ko chịu đọc sách, tìm tòi tài liệu nghiên cứu, cái gì ko rõ thì mang vào hỏi chúng bạn, hỏi thầy cô, thì chính sinh viên chịu thiệt! Nhiều thầy cô, nhiều sách viết chán như con gián, hệt như cái kiểu ta than giời về sách văn mẫu năm nào ấy.. Thế nên, bản thân ko cố gắng thì chỉ có khóc trở lên. Nhiều khi đi học chán lắm, bởi vì ở nhà, tự đọc sách, đọc tài liệu còn bổ ích hơn, nhưng vẫn phải lết vào, ngồi ngáp và chán, bởi vì cái quy định nghỉ quá 25% số tiết học thì bị cấm thi
    Nhìn chung, học đại học là một chuyện hết sức thú vị! Nhất là bên chuyện học chuyện văn phòng, trường học cũng lắm cái quan liêu chán ko để đâu hết. Ngoài Bắc thế nào, so_0 chả biết, nhưng trong này thì đầy rẫy.. Học đại học còn gọi là học đại đấy.
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    taythi: đúng là lớp 20 người thì đáng lý mọi người phải thân hơn nhưng ko phải lúc nào cũng vậy hết .. Vì có nhiều người ngại giao tiếp và thụ động như so_0 nói đó, nên nhiều khi lại tạo nên khoảng cách. Nếu muốn giao tiếp thì chỉ có nói chuyện với giáo viên hay supervisor là khả thi thôi,chứ trong lớp thì cũng ko ít người thụ động (và đôi khi cố đấm ăn xôi nói tiếng Việt nưã kià).
    so_0: đúng là học đại học khác xa phổ thông anh ạ. Và học đại học cũng có khi là học đại.Ko dành quá nhiều thời gian cho lớp, vì người ko muốn học thì tự dưng tách ra, người muốn học thì lại ko tìm được mấy ngưòi để có thể nói chuyện. Một năm chỉ có ba học kỳ,mà mỗi học kỳ thì mình phải tự đăng ký trên mạng những môn học mình muốn học,nên có gi học kỳ sau thì học với một lớp hoàn toàn khác. Nó có một cái hay là mình có thêm nhiều bạn và cũng có thêm nhiều hy vọng và một môi trường khác nưã.Hihi,thế nên nếu học kỳ này mà có chán thì vẫn tin tưởng là học kỳ sau sẽ có nhiều thay đổi.
    Vả lại nếu có muốn thì cũng khó mà có thời gian để hiểu nhau hơn, vào lớp thì học,tan học thì ai về nhà nấy,ai cũng lạ lẫm và chỉ mới học với nhau một thời gian ngắn đã chia tay nên cũng chẳng có cơ hội để tạo điều kiện đi chơi với nhau hay đại loại vậy.Trong trường thì học xong môn này đã cắm đầu chuyển lớp học môn khác,thế nên buồn là vì vậy
    Mà thôi,ai có chuyện gì vui vui kể nhá,cho mọi người cùng vui.
    mà có ai ở tp hcm không nhỉ
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Chắc các anh các chị vào đại học chỉ có học thui nên chán thế hử???
    Em dự định khi làm sinh viên phải tập tành đi làm thêm, tập ra đời để thành người lớn chứ.
    Nhìn các anh chị sv đi làm em thấy nể họ wá. Thấy họ lớn wá, ko còn con nít như tụi em nữa.[​IMG]
    @honma: em ở tp nè [​IMG]
    @old_***y_man: KTQD có phải là kinh tế quốc dân ko ấy???
    Cũng hên ấy ở HN, chứ ấy mà ở tp HCM, vô phải cái ktx Đại học Quốc Gia ở Thủ Đức thì chắc giờ này đang phải khổ sở vì cái bệnh "ngứa mà ko dám gãi" mà báo chí có đăng mấy bữa nay ấy.
    Mình có thèng bạn ở trong đó. Hôm 20-11 nó bị bệnh nên chẳng đi đâu chơi đc. KHổ chưa.
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Có anh ở tp HCM luôn nè em Không để ý là anh viết "ở trong này" à. Nếu viết thẳng ra HN với SG thì có khi người ta lại bảo là phân biệt, nên anh chỉ dám viết thế thôi.
    Em học môi trường vậy là sướng rồi. Học kiểu tín chỉ, chứ như trường ở VN mình, mơ cũng ko được, vì cái kiểu học tín chỉ, nước ta thí điểm hơn 10 năm rồi nhưng chưa thành công và ở một vài trường đại học lớn của đất nước thôi Vào lớp em để ý một tí dễ nhận ra người nào siêng học lắm, qua thái độ họ chăm chú nghe giảng, đưa ý kiến, ..là hay nhất. Em cũng ko nên cố định duy nhất một chỗ ngồi của mình, như thế sẽ dễ có điều kiện làm quen hơn. Anh khuyên vậy dù chưa nắm rõ là tụi em học như thế nào, thuần túy qua mạng
    Ở đại học cũng hơi giống ở bậc phổ thông là những đứa nào siêng, muốn nghe giảng tốt thì toàn tập trung ở bàn đầu và bàn 2 cả. Bàn 3 trở xuống thuộc về bản "buôn" rồi Ngồi xóm này, chắc phải có sức tập trung như Lê Quý Đôn thì mới tiếp thu bài giảng được.
  7. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Được _nerd_ sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 13/01/2007
  8. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ học Kinh Tế Quốc Dân - Kiếm Tiền Quá Dễ
    trường đệ cũng học Tín chỉ này hehe, tự hào [. Nói chung học đại học chán chết ah, may mà lớp em cũng vui, cái khoa em học mang tiếng lắm con trai mà cả lớp 60 đứa có 40 đứa con gái , pó tay, tiếc là toàn bạn ko xinh
  9. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    khe khe, thằng bạn em học bách khoa nó nói lớp nó 70 đứa mà chỉ có 2 đứa con gái.
    Mà nó nói 2 đứa đó "xấu đui" mới chết chứ.
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ờ, con gái BK thường là xấu và ít, chỉ trừ mấy em khoa Hóa hay gì gì đấy liên quan tới Anh văn ấy nhỉ? là nhiều và xinh trong trường thôi

Chia sẻ trang này