1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19th Floor - My Taurus family - Warm our hearts.....everyone....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi secret_is_me188, 25/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình cũng đc đi như thế nhỉ
    Biết bao h mới thoát khỏi bàn tay Phật tổ đây
  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa
  3. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ có ai spam ko
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn một con ếch ngồi đáy giếng

    PV: Thưa anh, từ dưới nhìn lên thì bầu trời to bằng ngần nào?
    Ếch: Bằng cái vung, tất nhiên.
    PV: Như vậy anh rất dốt.
    Ếch: Sai rồi. Tôi nghĩ rằng dốt là bọn tưởng cái vung to bằng trời.
    PV: Ý anh là gì?
    Ếch: Là như thế này: Trong thời đại ngày nay thì ai cũng ngồi trong một cái giếng hết, bởi vì kiến thức trở nên quá rộng lớn. Cho nên bọn dốt nhất chính là bọn tưởng rằng mình không ngồi trong một cái giếng nào.
    PV: À, cứ như anh nói, bầu trời là tập hợp của những cái vung khác nhau, còn mặt đất là tổng hợp của muôn ngàn cái giếng vĩ đại.
    Ếch: Ừ. Và do đó, một con ếch ngốc ngếch là một con ếch luôn đứng trên bờ, nhảy lung tung, tưởng rằng cái gì mình cũng hiểu.
    PV: Lập luận như anh thì phải xét lại nền giáo dục.
    Ếch: Giáo dục là một quá trình luôn có hai mặt: Chỉ cho con người thấy những gì họ giỏi và những gì họ dốt.
    PV: Và sau đó?
    Ếch: Chỉ cho họ cách phát biểu điều ấy. Tôi rất thích một ai đứng trên diễn đàn và nói: Vấn đề này là của tôi, còn vấn đề kia xin mời một vị ếch khác vì tôi không biết.
    PV: Còn trong thực tế?
    Ếch: Thực tế thì ta hay gặp những vị gặp cái gì cũng phát biểu được. Và kinh hãi hơn nữa: đặt vào vị trí nào cũng công tác tốt được. Đấy mới là những ếch ngồi đáy giếng khổng lồ!
    PV: Thế tại sao vẫn có người đứng trên dòm xuống?
    Ếch: Những người ấy cũng ngồi trong giếng và nhìn sang một cái giếng khác mà thôi
  5. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày cuối tuần chơi bời bất khuất quá, giờ phải cày đêm bù , mai 7 rưỡi dậy đi làm, khổ quá!
    sao những ngày cuối tuần ngắn ngủi vụt qua như gió thoảng mây trôi, chả thấm tháp dek gì
    phương, hải, thành,...còn thức spam đeeeeee, tẹo bạn giải lao đọc cho nó buồn cười lấy hơi cày tiếp

  6. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi ngủ hết cả rồi, thôi tớ cũng đi ngủ. Bạn Hip làm việc xong cũng ngủ ngon nhé đừng vào đâu đó thác loạn
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Lại thức tỉnh giữa đêm khuya, lại đau đầu
  8. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hãi ui, tớ chưa ngủ
  9. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    hiz, tớ đang làm việc "thác loạn " đây này
    tự an ủi, aq tí, bắt chước scarlet " kiểu gì thì 6 ngày nữa cũng là thứ 7 chủ nhật!"


  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Qyn còi, đau đầu à em, sao thía huh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này