1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

19th Floor - My Taurus family - Warm our hearts.....everyone....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi secret_is_me188, 25/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    chị Hip ơi, làm đến đâu rồi, sắp đi ngủ chưa Ra ngoài hóng gió 1 tí đi, thích lắm í
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    BM tối đá bóng với các anh bên F87 ah? Thích nhỉ mà có thích ko í Chắc bình thường
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Cá sấu: cái đĩa hoa đấy có hoa Hồng môn (là 2 bông đỏ đỏ í), hoa đồng tiền, hoa ly và hoa thạch thảo( là hoa nhỏ nhỏ màu vàng vàng) + lá cành...
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký CN tẻ nhạt
    7h30: thức giấc, lăn từ trên giường xuống đất... ngồi mắt nhắm mắt mở ông ổng gọi bố ơi mẹ ơi... không ai thưa...
    7h32: bò ra khỏi phòng, đi khắp nhà tìm bố mẹ... không thấy ai cả... bị bỏ bom rùi... ngủ tiếp thui...
    11h30: bị đánh thức bởi cái quạt nan... CON GÁI CON ĐỨA GÌ NGỦ ĐẾN GIỜ NÀY VẪN CHƯA DẬY HẢ CON... dậy thui, bố mẹ về rùi, hik, ai bảo các cụ bỏ rơi con ở nhà cơ... không ngủ thì còn bít làm gì cho đỡ bùn...
    13h: ăn cơm xong... đi rửa bát nào... ôi thôi, nhưng sao mí mắt nó cứ dịu dàng đòi đoàn tụ thế này... hay là ngủ nhỉ... thôi, rửa bát đã... nhưng mà buồn ngủ quá, hay thôi... ngủ vậy...
    16h: chết rùi, hẹn đi oánh bài với mọi người... bát thì chưa rửa... ái, mà sao đầu đau thế này... hik... cafe thôi... rùi đi rửa bát nào...
    17h: trời lạnh quá, mặc 2 áo mới đủ... phi cái vèo ra BUZZ CAFE nào... cố lên, sắp đến nơi rùi... cái tay, cái tay hư, không được đau nữa nào...
    18h: sao lại thế này nhỉ... 1 phút đồng hồ, mọi người đi sạch, còn mỗi mình cả anh Linh ngồi đấy... biết làm gì bây giờ, chả nhẽ chơi trò người nhớn, thôi thì đứng dậy thanh tóan tiền rồi đi về vậy... nhạt nhẽo nhỉ...
    18h5: đường vắng người quá, anh Linh có vẻ háo hức đi về nhà với mẹ, à quên, còn anh Dê đang đi ăn gần BUZZ, chả biết đã về chưa... gọi đt cái...
    - alô anh Dê à, mọi ng về hết rồi đấy, anh đang ở đâu?
    - anh đang ăn bún ở gần quán, chúng nó về hết rồi à, ừ thế thôi, anh cg quay lại lấy xe rồi về
    tội nghiệp quá, mình còn kịp oánh mấy ván, ông í thì vừa lên đã bị lừa ra hàng ăn, rồi bị bỏ mặc ở đó... chẹp...
    - anh về quán lấy xe đi, em chờ ở gần Phan Kế Bính nhá
    - ừ, được rồi
    18h30: nhớ ra rồi, phải qua nhà đứa bạn, nó về bao nhiêu lâu rồi mà mình còn chưa thèm gặp nó... oái, đt hết pin, làm thế nào bi h... à, qua nhà bà sạc tạm vậy...
    19h: nó béo lên khủng khiếp, tự nhiên thấy mình vẫn còn tự hào về mình chán... nó có vẻ vẫn còn hẫng hụt vì chuyện tình cảm, nhưng vẫn có gắng tỏ ra cứng cỏi... chẹp, việc quái gì phải thế, đồ trẻ con... tao đi guốc vào bụng mày cơ mà... dưng mà thôi, đã trót nhận nó là chị rùi, không lẽ giờ đi dạy đời nó... cái gì qua rồi thì cho qua thôi... nhắc lại sợ nó lại buồn... dù sao bi h mọi việc với nó vẫn quá ok rùi... nhưng mà hơn 2 năm du học ở trời tây rùi, sao nó vẫn trẻ con thế nhỉ... nho vẫn còn xanh quá, thôi thì hy vọng thời gian tới nó may mắn hơn 2 năm vừa qua...
    20h: đi về nhà thôi, lạnh và chán... thinking...
    24h: có lẽ mình nên nói chuyện với 1 ai đó, như thế sẽ đỡ hơn... chẳng biết nữa, nhưng cứ giữ cái tâm trạng này thì mình cũng chẳng ngủ được đâu mà... 24h cho ngày hôm nay là quá nhiều, mong là ngày mai sẽ không như thế...

  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko thấy Chích còi đâu nhỉ? Con bé chạy đâu rồi?
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Làm list 1 ngày ah? Chả lẽ em cũng làm
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    A tip from Alison Will****s
    If you love something, set it free. If it comes back to you, it is yours. If it does not, it never was. We do not possess anything in this world, least of all other people. We only imagine that we do. Our friends, our lovers, our spouses, even our children are not ours; they belong only to themselves. Possessive and controlling friendships and relationships can be as harmful as neglect.

  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mà cái Nhóc, hôm thứ 7 gặp em nó rồi, khộ thân con bé, hóng hớt đc tẹo đã bị gọi về Ngoan nhá rùi lần sau lại đc đi với anh chị em
  9. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    đón chào ngày mới 2 hôm rồi ... chẳng có j thú vị cả !
  10. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Uhm đúng rồi !
    Đã xin vào đội 4 bao gồm toàn dân 7x
    Nhưng mờ tối nay mệt quá nên đá khôgn có cảm giác lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này