1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1giọt nước hoà cùng 1 giọt nước,sẽ tạo thành biển cả mênh mông( Ký tên vì 6700 cây xanh Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doctai82, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    doctai82
    --------------------------------------------------------
    Nhóm Công tác xã hội Alpha
    Quyên góp sách, truyện cho Phòng đọc Ngọc Sơn
    .......................................................
    Hi, các bạn !!
    Ngày 02.04.2005 nhóm Alpha kết hợp với Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi Ngọc Sơn thành lập thư viện Mini cho các em nhỏ ở đó.
    Thật vui là theo phản hồi của cán bộ Trung tâm thì các em rất thích Thư viện này, mặc dù có rất nhiều bộ truyện thiếu và không đầy đủ nhưng các em rất chăm mượn và đọc sách.
    Ngày 17.07.2004 Nhóm Alpha đã tổ chức bổ sung sách truyện cho thư viện đợt 1. Trong đợt này đã bổ sung thêm được : 98 đầu sách, truyện.
    Để thư viện phong phú và đầy đủ hơn, Nhóm Alpha rất mong nhận được sự ủng hộ , quyên góp sách, truyện về các mảng sau :
    - Sách về Giáo dục giới tính (trung tâm có 1 số em lớn, đang học cấp 3)
    - Sách giáo khoa về động, thực vật dành cho thiếu nhi
    - Ninja loạn thị
    - Đường dẫn đến khung thành : 1->5 , 11 ->14 , 30 , 34 ->37 , 39 ->40 , 47 , 48 , 58 , từ 62 đến hết.
    - Thần đồng đất việt
    - Đôremon
    - Và 1 số truyện tranh , sách văn học thiếu nhi của NXB Kim Đồng
    Rất hi vọng dưới sự giúp đỡ của các bạn, thư viện sách Ngọc Sơn sẽ đầy đủ và phong phú hơn.
    Mỗi tháng 1 quyển sách cho Phòng đọc Ngọc Sơn, bạn đã góp thêm tri thức và niềm vui cho trẻ khuyết tật, mồ côi !!
    Để đóng góp sách truyện , hoặc biết thêm thông tin xin liên hệ:
    - Thanh Phương : 049128190
    - Thuỳ Linh: 0903289367
    - Hoặc qua email: alphagroupvietnam@yahoo.com
    Nhóm Alpha xin chân thành cảm ơn !!
    Tôi là dòng suối khô cạn
    Tôi là cánh chim xơ xác
    Tôi là con hổ tiều tụy
    Tôi lại là tôi ngẩn ngơ !
    Gửi lúc 14:47, 25/07/05
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lá thư từ Simacai
    Ziangcoi
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Xin chào các bạn!
    Mùa đông năm nay là mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đang viết thư cho các bạn ở trong phòng kín. Nhiệt độ phải dưới 5 độ. Ngồi bên lò sưởi điện và quần mặc 2 áo len, người tôi vẫn cứng đơ lại vì giá. Và tôi, viết bài lên diễn đàn này với hy vọng, mang những thông tin về một vùng đất lạ, về những em bé người dân tộc thiểu số đang hàng ngày chống chọi với cái rét cùng vài ba manh áo mỏng tới các bạn.
    SiMaCai là một huyện miền núi xa và cao nhất của tỉnh Lào Cai. Buổi sáng, trẻ em tiểu học và mẫu giáo tự đi bộ đến lớp, có khi đường xa hàng km. Trưa ăn cơm và ngủ tại trường, chiều học tiếp. Trẻ em ở đây rất ngoan ngoãn, thích được đi học và đi hoc đều.
    Ở ba xã Lung Sui, Bản Mế, Sín Chéng, huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai tại thời điểm hiện tại có 812 trẻ em từ 0 ?" 2 tuổi, 1253 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, 1909 trẻ em từ 6 ?" 14 tuổi.
    Thời tiết ở SiMaCai khắc nghiệt. Mùa đông có lúc nhiệt độ xuống còn 2oC. Cô giáo luôn phải mặc hai áo khoác, hai găng tay, đeo hai đôi tất, vừa đi giày, vừa đi ủng, lên bục giảng vẫn đứng run lập cập. Trẻ em chỉ mặc một hai cái áo mỏng, đi chân đất, da và môi chúng thâm lại vì rét. Nhìn học sinh thương quá, mặc kệ hiểu biết và quy định về an toàn học đường, thầy cô phải đốt lửa trong lớp học. Trên nền đất lỗ chỗ của lớp học, vương đầy than đen. Ở vùng này khó kiếm than củi và than đá, thầy cô vẫn thường lấy củi nứa để đốt. Khói cay xè mắt, vậy mà gió vẫn luồn qua các khe hở của lớp học sắc và lạnh như kim châm.
    Trường tiểu học có nhà nội trú cho các em ở xa. Các em tự nấu ăn tại trường. Một số em nhà ở gần trường hơn thì đem cơm trong cặp ***g đến lớp ăn. Thi thoảng cũng có em đem theo thức ăn đến trường. Nhưng phần đa các em đều ăn cơm với muối trắng. Các em thường nấu cơm ướt hơn bình thường để khi trộn, muối dễ tan. Một số em gái nhanh tay thì thường kiếm rau ở xung quanh trường. Nhà trường làm vườn rau để các em nội trú chăm sóc. Hiện tại, các trường chưa trông đủ rau cung cấp cho các em. Ở thời điểm này thì nhiều em đến trường với cặp ***g mèn mén (sắn xắt nhỏ, đồ lên) thay cơm.
    Những em bé ở SiMaCai cần sự giúp đỡ. Các em đã quá quen với sự thiếu thốn nên cứ hồn nhiền lớn lên. Chỉ có những ai đã từng được yêu thương và đang yêu thương ngừời khác, mới có thể biết các em cần sự chăm sóc, yêu thương đến nhường nào.
    Các ******** nguyện viên trẻ, xin hãy làm một điều gì đó cùng chúng tôi, để cùng các em bé SiMaCAi chống chọi với các rét.
    Một phong trào quyên góp quần áo cũ ở các trường tiểu học cho trẻ em SiMaCai do các tình nguyện viên thực hiện! Có thể lắm chứ? Và những ý tưởng khác không bao giờ thiếu trong những người bạn trẻ???
    Xin các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi.
    Chúng tôi sẽ chuyển đồ của các bạn đến tay những trẻ em nghèo dân tộc thiểu số ở ba xã: Lùng Sui, Bản Mế và Sín Chéng - huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
    Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
    Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
    Bức thư này Ziangcoi chỉ đăng hộ. Nhưng hi vọng mọi người có thể cùng Vietnam Volunteer Network quyên góp quần áo, sách vở và đồ chơi cho các em. Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần giải thích, xin mọi người liên hệ với Ziangcoi qua hòm thư hoặc theo số điện thoại dưới đây.
    Rất cảm ơn mọi người.
    Nguyễn Tuấn Giang
    Nick: Ziangcoi
    Vietnam Volunteer Network
    Mail: nguyen.tuan.giang@gmail.com
    Mobi: 0983083810
    www.vnvolunteer.net
    Ziangcoi
    Mail: nguyen.tuan.giang@gmail.com
    Mobi: 0983083810
    Con người chỉ bảo vệ và gìn giữ những gì họ yêu
    Chỉ yêu những gì họ hiểu
    Và chỉ hiểu những gì họ được học!
    Gửi lúc 11:14, 30/12/05
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hãy bớt chút thời gian của bạn để lướt qua 1 chút!
    illusion2004
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Album VCD Đứa bé (sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang) với sự tham gia ghi âm kỷ lục từ 60 ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC, cầu thủ... đã phát hành từ ngày 7-12 sau bốn tháng thực hiện. VCD Đứa bé với giá bán lẻ khá mềm (22.000 đồng/album) nhằm gây quĩ cho trẻ em nghèo, mồ côi đón tết sắp tới.
    Mời các bạn ủng hộ gây quỹ để mang một mùa xuân hạnh phúc đến các em nghèo, mồ côi...
    Không biết bạn thế nào khi nghe xong ca khúc này, riêng tôi, sáng mai tôi sẽ chạy đi mua ngay không những 1 CD :) để làm quà tặng cuối năm.
    Các nghệ sĩ tham gia ghi âm trong single Đứa Bé:
    * Ca sĩ: Như Ý, Quang Vinh, Lam Trường, Quang Dũng, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Lý Hải, Hồ Quỳnh Hương, Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long, Mỹ Lệ, Cẩm Ly, Trần Tâm, Đoan Trang, Minh Thuận, Đan Trường, Thiên Trường, Địa Hải, Hoàng Châu, Phan Đinh Tùng, Quang Linh, Nghi Văn, Châu Gia Kiệt, Hàn Thái Tú, Hồng Nhung, Ngọc Sơn, Siu Black, Duy Mạnh, Việt Quang, Ngô Thanh Vân, Minh Thư, Phương Thanh, Phương Thùy, Thu Minh, Kasim Hoàng Vũ, Nam Khánh
    * Nhạc sĩ: Phương Uyên, Minh Khang
    * MC: Thanh Bạch, Quỳnh Hương
    * Nghệ sĩ, diễn viên: Thành Lộc, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Minh Thư, Kim Tiểu Long, Kim Khánh
    * Nhóm hát: tam ca Áo Trắng, MTV, Mắt Ngọc
    * Cầu thủ: Lê Huỳnh Đức
    Sáng tác: Minh Khang
    Hòa âm: Minh Khang
    Đạo diễn: Minh Khang
    --Lời ca khúc --NTC----
    Đứa bé - Minh Khang
    Trong đêm một bàn chân bước
    Bé xíu lang thang trên đường
    Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
    Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu
    Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
    Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
    Thương đau vẫn là đau thương
    Em mơ một vì sao sáng
    Dẫn lối em trên đường đời
    Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
    Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương
    Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
    Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
    Bước đi trong chiều mưa
    Hãy lau khô cuộc đời em
    Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
    Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
    Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam
    Rhapsody and I love you ,I love you more.
    Gửi lúc 21:41, 20/12/05


  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Mình nhờ box ít đất! Mình cám ơn!
    Đồng bào miền Trung gặp nạn. Box DL có nhiều người đã từng qua miền Trung. Chúng ta nên đóng góp ít nhiều giúp đỡ mọi người. Chỉ cần bớt chút tiền của những chuyến đi là có thể góp tấm lòng mình cho đồng bào bị nạn.
    Hình thức quyên góp:
    Tiền mặt
    Địa điểm nhận quyên góp:
    chị Bích Ngọc/anh Đỗ Hà Lượng
    Nam Việt Furniture
    Số 4 Hoàng Diệu, Hà nội
    04-7343650
    từ 8h-19h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy
    Bằng chuyển khoản:
    Ngân hàng Ngoại thương Việt nam VCB
    số tài khoản 0121000230099, Phùng Huy Hiếu
    Riêng đối với các bạn chuyển khoản nhớ giữ lại biên lai. Sau đó nhắn tin theo mẫu:
    -tên thật (nếu là cá nhân) hoặc tên nhóm
    -số tài khoản
    -số tiền
    Đến số điện thoại 0904269930
    Phương thức ủng hộ:
    Cố gắng đưa được đến tận tay các gia đình bị nạn
    link: http://www.ttvnol.com/f_233/743978/trang-1.ttvn
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    steel_tiger
    --------------------------------------------------------------
    Xin tài trợ cho một lớp học tình thương
    Chắc hẳn trong số những người ngồi đây đã từng ít nhất một lần gặp trẻ lang thang trên đường phố Hà Nội ! Chắc hẳn đã có không ít lần các bạn đã từng cho những đứa trẻ ăn xin vài đồng bạc lẻ khi đang ngồi uống nước trong một quán cafe nào đó ! Chắc hẳn phần đông các bạn đã từng đi những đôi giầy bóng loáng do những đứa trẻ đánh giầy đánh ?
    Trong số những đứa trẻ lang thang trên khắp các nẻo đường nhằm tự duy trì cuộc sống của chính các em và một phần gia đình các em ở quê ấy , có biết bao em đã từng được cắp sách tới trường ? Có biết bao nhiêu em 12, 13 tuổi rồi mà viết chữ ?oa? vẫn còn quá khó khăn ? Có mấy ai biết rằng tại khu vực Cầu Mới ?"Ngã Tư Sở tập trung một số lượng khá đông trẻ ăn xin và đánh giầy , phần lớn các em thuộc độ tuổi từ 8- 15 ?Có ai biết rằng ngày làm việc của các em bắt đầu từ 6h sáng đến 11h30 , tiếp tục từ 4h chiều tới 10 ?" 11h30 tối mà nơi trú chân của các em chỉ là những khu trọ dựng rất tạm bợ dọc bờ sông Tô Lịch ?Phải bươn trải với cuộc sống quá sớm, các em không được hưởng những quyền lợi tưởng như đương nhiên phải thuộc về các em : không được tới trường , không được vui chơi , không được quan tâm , chăm sóc .....
    Cuối tháng 8/2005 , có một em nhỏ đã nói với các thành viên trong nhóm Tình nguyện trẻ lang thang Cầu Mới :Các anh chị hãy cho em tới trường .Ước mơ xây dựng một lớp học cho trẻ lang thang khu vực Cầu Mới đã được các Tình Nguyện Viên ấp ủ từ lâu nay như tiếp thêm sức mạnh . Vào ngày 4/9/2005 , lớp học Trái Tim Cầu mới ra đời với những mục đích sau :
    - Lớp học là nơi gặp gỡ giữa những trẻ lang thang và tình nguyện viên , là nơi các tình nguyện viên lắng nghe tâm sự của các em để cùng sẻ chia, động viên nhằm xóa bỏ mặc cảm, giúp các em hòa nhập với cộng đồng .
    - Lớp học là nơi dạy chữ cho các em chưa biết đọc , biết viết , củng cố và bổ sung những kiến thức cơ bản cho các em bỏ học giữa chừng .
    - Lớp học là nơi các tình nguyện viên giảng dạy những chương trình đặc biệt ?o Những giá trị sống ?o , làm cơ sở cho sự phát triển toàn diện , sự phát huy và những lựa chọn để các em có thể hòa nhập vào cộng đồng bằng sự tôn trọng , tự tin và có mục đích .
    - Lớp học là nơi truyền đạt những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe và phòng tránh các tệ nạn xã hội cho các em .
    - Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ ( một tháng một lần ) phối hợp với CLB Tháng Năm
    - Định hướng nghề nghiệp cho các em
    - Đặt tủ sách , báo , truyện và tủ thuốc ....
    Lớp mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 12h30 đến 4h chiều . Mỗi một buổi học đều có một người phụ trách chung , đến mở cửa và ghi chép lại những hoạt động trong buổi dạy đó vào nhật ký lớp học. Mỗi buổi sẽ có từ 2-4 người tham gia dạy học cho các em .Buổi tối lớp học mở cửa từ 7h đến 9h30 tối nhằm chia sẻ với các em những khúc mắc của cuộc sống đời thường và tạo điều kiện cho các em đọc sách , truyện trong lớp.
    Trong quá trình hoạt động , nhóm Lang thang Cầu Mới thuộc Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ chúng tôi gặp nhiều khó khăn , trong đó khó khăn lớn là tiền thuê nhà để mở lớp học (350.000/ một tháng) . Chúng tôi chỉ được CLB hỗ trợ tiền thuê nhà 2 tháng đầu tiên .
    Mong rằng sau khi đọc bài viết này, sẽ có những tấm lòng hảo tâm tình nguyện giúp đỡ lớp học "TRÁI TIM CẦU MỚI" của chúng tôi .
    Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc với :
    Tổ trưởng : Vũ Minh Tú : 0902 24 25 86
    YM : steel_tiger86mt@yahoo.com
    Phụ trách đối ngoại :Thu Trang 0904 67 23 91
    YM : hoatuongvi4884@yahoo.com
    Hoặc có thể giúp đỡ trực tiếp vào tài khoản của lớp học :
    Tài khoản ngân hàng Đông Á - Eastern Asia Commercial Bank
    Số TK : 0101599669
    Tên chủ tài khoản : Vũ Minh Tú
    Bạn có thể ghé thăm website của CLB Tình Nguyện Trẻ : http://tnt.vasc.com.vn
    hoặc website của nhóm tình nguyện Cầu Mới : http://www.caumoi.webcanhan.com
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc hết tin này !!!
    Xin chúc các bạn mạnh khỏe và thành công trong công việc của mình !

    Gửi lúc 21:37, 17/06/06
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    vecchia_signo
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO NGƯ DÂN MIỀN TRUNG
    Như tất cả mọi người đã biết trung tuần tháng 5 vừa qua, cơn bão số 1 (hay có tên quốc tế là Typhoon Chan******ành hành trên một vùng rộng lớn ở biển Đông, biển Philipines gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề cho ngư dân Việt Nam trên đường chạy bão. Những tổn thất không chỉ dừng lại ở ngoài khơi xa mịt mù mà trên bãi cát ven bờ nơi con sóng vẫn hiền hoà vỗ về giờ đã tràn ngập nước mắt của những người ở lại. Cho đến hôm nay, ngoài 33 nạn nhân sống sót và 15 thi hài đã trở về đất liền ngày hôm qua thì vẫn còn hơn 199 người đang mất tích...và cùng với đó sẽ là sự chờ đợi dài bao nhiêu nữa cho những đôi mắt đã khắc khoải dõi ra khơi..
    Đứng trước nỗi đau vô bờ của những ngư dân miền Trung vốn đã nghèo khó giờ lại thêm phần đớn đau, đoàn D&D Group đã quyết định mở topic này kêu gọi mọi người chúng ta cùng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
    *Hình thức đóng góp: tiền mặt.
    *Hình thức ủng hộ: Gửi trực tiếp đến 1 gia đình ngư dân thuộc xã Bình Minh, thành phố Đà Nẵng (cái này chúng tôi sẽ có liên lạc trực tiếp với UBND Tp Đà Nẵng)
    *Số tiền đóng góp: tuỳ tâm
    *Địa chỉ tiếp nhận:
    Nguyễn Anh Quang; số tài khoản tại VCB: 0011001093442.
    Số điện thoại liên lạc: 0904189904
    *Thông tin về công tác ủng hộ:
    http://www2.ttvnol.com/f_233/690663/trang-24.ttvn
    *Thời gian cuối để đóng góp ủng hộ: ngày 28/05/2006.
    *Đăng ký ủng hộ tại topic nhóm D&D Group.
    http://www2.ttvnol.com/f_233/690663/trang-24.ttvn
    Mọi người nhớ PM cho mình số giao dịch để mình ghi tên mọi người lại nhé.
    Xin chân thành cảm ơn.
    ***********
    Theo dòng sự kiện:
    http://vietnamnet.vn/bandocviet/2006/05/572749/ - 1bà cụ ủng hộ 5 tháng lương cho bà con miền Trung
    http://vietnamnet.vn/bandocviet/2006/05/572943/ - danh sách ủng hộ đồng bào tại VNN.
    Gửi lúc 14:37, 24/05/06
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    ngu_ngu_81
    ---------------------------------- ​
    Triển lãm sản phẩm thêu của trẻ chất độc da cam làng Hữu Nghị !!!. ​
    Với mục đích phát triển và hỗ trợ các sản phẩm thủ công của người khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn từ khi còn học nghề cho tới khi bắt đầu tự nuôi sống mình.
    Tạo thêm thu nhập có ý nghĩa cho họ ngay từ khi còn đang học nghề, đồng thời tạo điều kiện cho họ làm quen với môi trường làm việc sau này, từ đó hoà nhập với cộng đồng dễ dàng hơn.
    Từ những mục đích trên nhóm Kiến Thợ đã được ra đời, thí điểm ban đầu là phát triển và hỗ trợ sản phẩm thêu cuả các em nhỏ nhiễm chất độc da cam tại lớp thêu làng Hữu Nghị.
    Sau 1 năm hoạt động, để giới thiệu tới mọi người những thành quả Kiến Thợ đạt được đó là những sản phẩm thêu do các em nhỏ nhiễm chất độc da cam sản xuất, nhóm Kiến Thợ tổ chức 1 cuộc Triễn Lãm sản phẩm thêu với mong muốn:
    - Giới thiệu mục đích, ý nghĩa dự án Kiến Thợ đang thực hiện.
    - Giới thiệu những mẫu mã đã thiết kế và được các em nhỏ nhiễm chất độc da cam tại làng Hữu Nghị sản xuất.
    - Thu hút thêm sự quan tâm từ mọi người: tài trợ, tiệu thụ sản phẩm, giúp đỡ v.v...
    Buổi Triễn Lãm được tổ chức từ ngày 25/8 đến 27/8 tại quán cafe PuKu 60 Hàng Trống.
    Nhóm Kiến Thợ rất vui khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người bằng cách tới dự cuộc Triễn Lãm.
    website http://www.bantaydacam.com
    Liên hệ: Lê Hùng 091.5926.101
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
    www.bantaydacam.com , www.bantaydacam.com/demo <-- Hãy vào mua sản phẩm của các em nhiễm chất độc da cam.
    Gửi lúc 11:11, 18/08/06
  8. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu mạng thông tin hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
    I. Đặt vấn đề:
    Mỗi một cá nhân khi đến sống trong một cộng đồng mới đều gặp khó khăn: nơi ăn, ở, làm việc, mua, bán, sửa chữa,?.Họ cần thông tin.
    Đặc biệt là ở Hà Nội, nơi có đông người đến sống, nhu cầu được hỗ trợ hòa nhập càng cao. Trong đó phải kể tới nhu cầu được hỗ trợ của các bạn học sinh, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn?.
    Những thông tin xác thực không chỉ có tác dụng hỗ trợ các cá nhân hòa nhập cộng đồng mà còn góp phần làm trong sạch môi trường sống, xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho môi trường sống đó. Nạn lừa đảo trong môi giới việc làm, bắt chẹt trong các hoạt động thương mại sẽ phần nào bị khống chế?.
    II. Giải quyết vấn đề thế nào?
    1. Cách giải quyết của Tây:
    Ở Đức, có một tổ chức phi chính phủ đã làm việc này (có cả một người Việt Nam mình trong tổ chức này).
    Ở Nhật, người ta xuất bản sách hỗ trợ hòa nhập dành riêng cho một số đối tượng: du học sinh, thương nhân,?Sách hướng dẫn rất chi tiết, khoa học: ăn, ở, các quy định pháp luật, cách đổ rác, đối phó với động đất, hỏa hoạn, trộm, cướp,?.Riêng du học sinh, có trường bố trí hẳn một Hướng đạo sinh để hỗ trợ trong thời gian đầu.
    2. Cách giải quyết của ta:
    - Mạng www.liveinhanoi.com hoạt động theo hình thức tự quy vòng: hoạt động tạo ra kinh phí và kinh phí hỗ trợ hoạt động. Mạng hỗ trợ các cá nhân hòa nhập với cuộc sống ở Hà Nội. Để công việc đơn giản đi, trước tiên chỉ tập trung hỗ trợ những người Việt Nam có nhu cầu tiêu dùng thấp và người nước ngoài.
    ? Những người có nhu cầu tiêu dùng thấp cần được ưu tiên hỗ trợ, khả năng thu thập thông tin, đối phó với rủi ro,?của đối tượng này không cao.
    ? Người nước ngoài cũng cần được ưu tiên vì những lợi ích chính trị, xã hội. Đối tượng này trực tiếp hay gián tiếp sẽ mang lại nguồn thu để chi cho hoạt động của Liveinhanoi.
    - Mạng thông tin hỗ trợ hòa nhập cộng đồng hỗ trợ online và offline. Thông tin hỗ trợ online được cung cấp miễn phí. Hỗ trợ offline trước mắt gồm hai hoạt động chính:
    ? Hỗ trợ người nước ngoài có thu phí làm kinh phí hoạt động cho mạng. Công việc gần như Hướng dẫn viên du lịch. Người hướng dẫn sẽ ưu tiên cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
    ? Hỗ trợ người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần tự nguyện lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.
    - Kinh phí hoạt động: kêu gọi tài trợ, quảng cáo, dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài.
    - Quyền sở hữu mạng: sở hữu tập thể
    III. Bạn có thể giúp gì?
    - Giúp đỡ về tài chính.
    - Giúp đỡ về điều hành: điều hành mạng, quảng bá mạng, tư vấn phát triển,?
    - Giúp đỡ về thông tin: cung cấp, thu thập và xử lý thông tin,?
    - Giúp đỡ về kỹ thuật: thiết kế website, đảm bảo an ninh mạng,?
    PS: Rất mong nhận được sự quan tâm góp ý, hợp tác, hỗ trợ thiết thực của các bạn.
    Xin chân thành cảm ơn.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    TMDTVN
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vì Hà Nội, vì ngày mai của chúng ta, tôi cầu xin: Mỗi bạn hãy góp chút thời gian rỗi của mình cho vòng tay thân ái thêm rộng mở.
    Sự thật là:
    - Chúng ta ai cũng có chút thời gian rỗi trong ngày.
    - Còn rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn cần những vòng tay thân ái....
    Nói tóm lại tôi có ý định thế này, rất mong các bạn quan tâm ủng hộ:
    - Khi bất cứ một ai đến sống, học tập, làm việc,...tại Hà Nội, họ đều gặp rất nhiều khó khăn trong hòa nhập. Tôi cảm thấy rất buồn khi có những bạn sinh viên muốn đi giao báo sáng sớm nhưng không biết lấy báo ở đâu? gặp ai?...Rồi có những bạn bị lừa lọc, bắt chẹt ở bến xe, khi đi tìm việc làm, khi đi tìm thuê nhà,.... Tất cả vì họ thiếu thông tin.
    - Tôi muốn chúng ta cùng nhau xây dựng một website cung cấp các thông tin giá trị, hữu ích, cập nhật đời sống thực tế cho những ai đến sống, làm việc, học tập tại Hà Nội.
    - Tôi đã có tên miền www.liveinhanoi.com với một tý teo thông tin bằng tiếng anh. Nếu thành lập được một nhóm hoặc CLB, tôi cam kết sẽ chuyển giao quyền sở hữu tên miền này cho CLB, nhóm.
    - Tôi đã có đề cương xây dựng và phát triển website, các bạn quan tâm xin liên hệ trực tiếp:
    Nguyễn Thành Phương - 0912248265
    conquay@vnn.vn
    Các bạn quan tâm mà không tiện liên hệ, xin để lại địa chỉ liên hệ.
    Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
    Gửi lúc 15:49, 15/01/07
  10. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Mình xin ủng hộ chút ít thôi gọi là tấm lòng, 50K, bạn cho mình số TK để chuyển vào

Chia sẻ trang này