1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1st Kizz, tell me about it :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi exgirl, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Sorry . I was very angry because no one can understand it . It 's so mysterious .
    Is The Fate Unchageable ?
    Eternal Love ?
    Story Never Ends.................
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình mất jin môi hồi lơp 7 thì phải,ko phải nói là mất jin lưỡi mới đúng.
    Lúc đó đang chơi ở nhà đứa nào ý có 1 chị lớp 9 gọi tớ ra và bảo:
    -Dương,yêu Liên ko??
    Chưa kịp trả lời chị ý đã ôm mình và đớp mỏ mình luôn.
    Mà chả sao,dù sao cũng xinh nhất khối 9 lúc ấy,thôi nhắm mắt xuôi tay vậy

    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ.
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu.

  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đúng là chú DƯơng he he,mấy thèng em tui(kém chu 1 tuổi) nói đúng là chả sai he he,mà tui nể nhất cái vụ bác vác đầu Video tới lớp roài bậ phim...........không nói không mọi ngugời bảo mình mát lchj sự,nhờ,còn mình chưa hôn ai và cũng chưa được ai hun bao rờ cả Jin

    Crawling in my skin
    These wounds, they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  4. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Đính chính!!!!!!!
    Ko phải Video mà là mang DVD vào lớp.
    Đang xem hay bọn nó hét to quá thế là bị tóm

    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ.
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu.

  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    he he he.... bắt đầu lạc chủ đề ....
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  6. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    he... chủ đề nào cũng thế, sau một lúc thì nó sẽ bị lạc đề một các kinh khủng. Quay lại chủ đề chính cái nhở...ủa mà chủ đề là cái giè, he he, nhớ roài... 1st kiss... okie
    hơ` cái này thì....hè nói ra thì, ngọt ngào làm các bác ạ, khó quên nữa, tim thì đập loạn xạ. Mà nói chung cái này trừu tượng lắm. Thử một lần xem, bạn sẽ biết ngay mà
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này chắc tiêu tán tùng mất !!!! Không ngờ hậu sinh khả uý ghê !!! Đến năm lớp 12 mình mới biết được nó như thế nào mà bây giờ thì ..... choáng !!! Thế ai muốn biết thì đọc nhé !!!
    Đố ai định nghĩa được chữ hôn
    Có khó gì đâu lòng bồn chồn
    Anh đến bên em ngồi sát lại
    Mắt nhắm môi kề thế là hôn

    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Đấy thì cũng chỉ là những miêu tả về vật chất bên ngoài thui chứ bên trong thì... he he he.... tuỳ từng người.... chứ nói thế... thì cứ môi kề môi, lưỡi đá lưỡi..... nghe thô lắm các bác ạh
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  9. lollycat87

    lollycat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bo ko con chuyen nao khac hay sao ma` phai loi chuyen kiz ra the nay?????
    Chuoi wa'....
    Lollycat87
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    he he he... chị lolly cat có chủ đề nào hay thì post lên xem nào....
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...

Chia sẻ trang này