1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1st Kizz, tell me about it :D

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi exgirl, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    thôi,em van mấy bác đừng nhắc cái vụ hôn này nữa!!!!!!!!!!!!em sợ lém rồi!
    cái kiss đầu tiên nhận được là bị 1 lúc 3 nàng hôn(hình như thử môi son!)
    chả là hồi hè em có đi dạy kèm guitar cho 3 cô nàng dễ thương nhất khối 9(bây giờ tốt nghiệp rồi),sinh nhật cô nàng dễ thương nhất em có được mời đi dự nhưng lạ là sinh nhật chỉ có 4 người,sinh nhật tổ chức buổi trưa,em ngủ bên phòng anh nàng và....................cuối cùng về đến nhà thì má chủi cho 1 trận,đi ngoài đường thì mọi người cười-->lý do là mặt mũi đầy vết son môi,híc, vậy là môi em mất zin,chưa được chủ động hôn ai mà bị thế này

    Yêu là ị trong quần 1 đống^_^

  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    kiss là cả một nghệ thuật đấy....
    hôm nèo post lên cho bà con coi
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  3. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    trời!!!còn post lên nữa thì thằng em đây xin chịu ông anh luôn!!!!!!!!

    Yêu là ị trong quần 1 đống^_^

  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, cứ để Nâu nó thể hiện. Mất bao nhiêu công sức khổ luyện mà ko được nói ra, để lâu trong lòng bức xúc lắm. Mà bức xúc nhiều thì dễ sinh bệnh...
    Nghệ thuật gì thì cũng xuất phát từ bát cháo lòng nhờ Nâu nhờ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đấy, chẳng có ai hiểu mình = lilô cả
    ngượng quá lilô ơi, ai lại nói thế
    ah, mà còn nợ em một " bát cháo " đấy nhé, hix, thèm quá, chẳng bít bao h mới đc lilô mời đi " ăn cháo " đây
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  6. ldc

    ldc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To N&D:kìa trả lời đi kìa,kinh nghiệm đầy mình mà ,chia sẽ với mọi người tí chứ
    You're everything to me....Someone I can count on.Some one I love with all my heart !!!
  7. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, bạn Idc gì mà nóng lòng thế nhỉ.. Mà sao nick của bạn trông vừa quen quen vừa lạ lạ ý nhỉ... sợ quá...
    To Nâu : Cháo là fải tự nguyện nấu hiểu chưa ku, mà mấy h roài còn ăn cháo lòng. Thời này là fải cháo hành Chị Dậu... àh chết, nhầm.. Thị Nở...
    Người ta nói đừng quá yêu...
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ... tình hình là chị mình ăn cháo " Thị Nở " roài hén
    eo ơi, ngượng quá, thật ko ngờ đấy
    hôm nèo dạy em ăn cháo " Thị Nở " fát nhỉ
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    lại khiêm tốn roài
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này