1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "....Có rất nhiều người con gái mà anh biết rằng, chỉ cần anh lên tiếng là sẽ có được "

    tự tin quá cũng là 1 sai lầm đó
  2. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "....Có rất nhiều người con gái mà anh biết rằng, chỉ cần anh lên tiếng là sẽ có được "

    tự tin quá cũng là 1 sai lầm đó
  3. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    "....Có rất nhiều người con gái mà anh biết rằng, chỉ cần anh lên tiếng là sẽ có được "
    tự tin quá cũng là 1 sai lầm đó
    _________________________________
    thử hô em cái [​IMG]
  4. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    "....Có rất nhiều người con gái mà anh biết rằng, chỉ cần anh lên tiếng là sẽ có được "
    tự tin quá cũng là 1 sai lầm đó
    _________________________________
    thử hô em cái [​IMG]
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng rơi vào trường hợp như bác xingyu (tuy cũng hơi lâu rồi) nên em hiểu phần nào "cảnh ngộ" của bác. Mong bác hãy quên quá khứ, hãy mở lòng và tình yêu sẽ lại đến với bác, lại đẹp như lúc ban đầu. Em cũng đã làm như thế và em đã không phải thất vọng vì điều đó.
    Chít rồi, vợ em vào, hắn mà biết được điều em vừa nói là chít đấy. Chào các bác và chúc bác xingyu sớm "bình phục"
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng rơi vào trường hợp như bác xingyu (tuy cũng hơi lâu rồi) nên em hiểu phần nào "cảnh ngộ" của bác. Mong bác hãy quên quá khứ, hãy mở lòng và tình yêu sẽ lại đến với bác, lại đẹp như lúc ban đầu. Em cũng đã làm như thế và em đã không phải thất vọng vì điều đó.
    Chít rồi, vợ em vào, hắn mà biết được điều em vừa nói là chít đấy. Chào các bác và chúc bác xingyu sớm "bình phục"
  7. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là món nợ lớn nhất của đời người. Nợ tiền bạc thì có thể chăm chỉ làm việc để trả. Nhưng nợ tình thì nhiều khi có cố gắng đến đâu cũng không thể trả nổi.
    Tiền bạc có thể là vật bất ly thân, nhưng dù sao nó vẫn ở ngoài.
    Còn tình thì ngấm sâu vào máu thịt và tâm trí con người. Khác nhau là thế đó.
  8. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là món nợ lớn nhất của đời người. Nợ tiền bạc thì có thể chăm chỉ làm việc để trả. Nhưng nợ tình thì nhiều khi có cố gắng đến đâu cũng không thể trả nổi.
    Tiền bạc có thể là vật bất ly thân, nhưng dù sao nó vẫn ở ngoài.
    Còn tình thì ngấm sâu vào máu thịt và tâm trí con người. Khác nhau là thế đó.
  9. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    hum kia cầm đàn chơi bài cỏ úa. cảm thấy trống vắng quá. tôi ơi làm sao vậy hỡi tôi?
    "có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
    mình đã chợt quên cớ sao lòng vẫn buồn"
    bài hát buồn quá, buồn như hơi thở lạnh giá của mùa đông. giữa cái nóng thiêu đốt của tháng 6, mình vẫn cảm thấy ớn lạnh trong lòng. phaỉ chăng ta đã quá ảo mộng? tự dưng buồn thiu
    "bão tố triền miên ngaỳ em về nhà đó
    buồn hắt buồn hiu trong căn phòng cô liêu"
    thôi vậy là đủ, mai còn phải đi làm, cuộc sống vẫn trôi qua không bình lặng như ta hàng mong.
    bạn của tôi ơi hãy cố gắng vượt qua nhé
  10. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ước gi?, em cufng có ngươ?i iu như vậy

Chia sẻ trang này