1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chả làm gì cả, cái gì đến sẽ đến. Mí lại, thú thực tớ cứ thấy thế nào ấy. 2 năm cô ấy ko lấy chồng đâu có nghĩa là vẫn còn yêu bạn đâu nhỉ? Còn nếu như yêu cô ấy quá thì ... tấn công đi thôi, trong tình yêu ko có 2 từ sĩ diện.
    Để thực hiện 1 lời hứa thật là khó, đặc biệt là trong tình yêu và khi lời hứa đó không thực hiện được thì bao nhiêu ước mơ, hi vọng sẽ không còn nữa.Có chăng chỉ là những giọt nước mắt tiếc nuối 1 tình yêu, 1 tình yêu đã chết.......



    http://dongthienphumobile.com
  2. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhé.và trong tình yêu cũng không có từ nếu phải không bạn.....thở dài !
  3. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn, khi chia tay rồi, làm sao biết được cô ấy còn tình cảm với mình hay không ?
    Trước khi yêu nhau, mình và gia đình cô ấy như những người thân. Bây giờ khi đã chia tay, gặp lại nhau, cô ấy chẳng hé lộ cho mình biết điều gì cả. Thật là khó
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Anh thật ích kỷ khi ra đi mà không một lần liên lạc với em. Anh đi tìm bình yên và sự cân bằng trong cuộc sống cho chính bản thân mình, trong khi em ngày từng ngày mong ngóng, trông chờ, lo lắng và cả sợ hãi nữa. Vì sao những khi mạnh mẽ, quyết đoán anh không đến với em, không tìm em để tâm sự vào lúc ấy? Em cũng chỉ là một người bình thường như bao người thôi anh ạ. Em không đủ mạnh mẽ và cứng rắn như cái vỏ bọc ben ngoài của mình đâu! Thấy anh đau buồn mà lòng em quặn thắt. Chỉ mong muốn được chia sẻ cùng anh tất cả mọi thứ. Không phải chỉ lúc anh buồn, mà cả lúc anh vui nữa kìa! Em biết, trông chờ điều ấy ở nơi anh thì... em sẽ mỏi mệt, nhưng em vẫn sẽ chờ. Khi anh tìm em để thông báo cho em một tin vui nào đó (em hy vọng k phải tin anh lấy vợ thôi), đó là lúc anh thật sự dành cho em.
    Em vẫn chờ. Vẫn chờ...
  5. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thời gian trôi qua, anh vẫn sống như một cái bóng, lặng lẽ đi, về. Anh cố gắng để lòng mình được thanh thản, nhưng dường như vết thương quá lớn khiến anh không thể trở lại là mình trước kia được.
    Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm em, dù nhà em chỉ cách không đầy 2 cây số. Anh không thể làm gì hơn, vì những gì cần nói, anh đã nói hết cùng em, không sỹ diện, không tự trọng.
    Cuộc sống của anh cứ âm thầm trôi qua. Không một người trò chuyện, chia sẻ những lúc vui buồn. Khi yêu nhau, em nói rằng anh là người đầu tiên em yêu, và cũng sẽ là người cuối cùng. Còn anh nói: em không phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng. Nhưng anh không muốn nó lại có nghĩa như bây giờ. Em sẽ sống một mình, không lấy chồng. Còn anh cũng không lấy vợ, thậm chí không một người con gái nào khác khiến anh rung động. Tại sao mình phải như vậy hả em ? Mình không thể bỏ qua mọi chuyện để đến với nhau hay sao ?
  6. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    dạo này hay nghe bài chiều một mình qua phố do tuấn ngọc hát. chẳng biết vì sao thấy... nhớ. nhớ lắm những ngày còn yêu nhau, những kỷ niệm vẫn như còn đây.
    ngày nào đời còn có nhau xin cho dài lâu, ngày nào đời thôi có nhau riêng mình biết đau
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    2 câu thơ này hay ghê!
    Hãy nhìn xem, ai đang đi trong gió...
    Ra đi gió mưa, về cũng gió mưa...
  8. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chắc người đó đang mây mưa rồi
  9. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    07.07.07 chúng ta có một cái hẹn nhưng anh quên mất rồi.Nhưng cám ơn anh nha,vì giờ đây em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.........
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    haha, em cũng đang muốn mây mưa đây mà chẳng được.nói tóm lại em thích lang thang trời mưa và nhũng cái gì thuọc về mưa. nếu bác rảnh thì sang fr sở thích vào hội những người thích lang thang trời mưa đọc bài em phân tích về thú vui đi ăn thịt chó vào những hum trời mưa nhé.

Chia sẻ trang này