1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warm_up

    warm_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh có đọc bài viết này không? Nhưng em rất muốn a biết, em cũng mong như vậy... cho dù điều đó thật mong manh...
  2. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    _______Buồn________ và nhớ anh thật nhiều__________ không nhớ nữa______ cố để không nhớ nữa_______mâu thuẫn__________tôi ghét con người tôi__________ko đủ mạnh mẽ___
  3. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    em à, anh sẽ không đọc bài này đâu. dù sao đi chăng nữa chỉ mong em luôn hạnh phúc và anh sẽ luôn giữ trong tim hình bóng và tất cả những gì thuộc về em. chúc em hạnh phúc bên người ấy.
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    "Tuỳ anh thôi. Em nghĩ mình đã không làm gì sai. Em tôn trọng mọi quyết định của anh."
    Ừ, anh đã quyết định dù rằng quyết định đó thật khó khăn. Anh không biết làm thế nào để có thể tiếp tục yêu em??? Tối qua, anh đã nói với em rằng nếu em không thích cùng anh đến dự buổi tiệc chia tay bạn anh trước khi bạn anh đi xa, anh sẽ huỷ buổi tiệc để được đi cùng em, chỉ 2 đứa. Vậy mà chiều nay khi anh gọi em để hẹn giờ xuống đón em, em đã thản nhiên trả lời: "em đang đi với lớp cấp 3. Em tưởng anh không đi nên em đi với bạn em rồi..."
    Anh không biết nói gì khác và cũng không hiểu là đối với em anh là gì? Chỉ là một con số O vô nghĩa?
    Suốt quãng thời gian yêu nhau, hình như chưa một lần em trực tiếp nói "em yêu anh". Cũng không bao giờ em chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho anh, chỉ khi nào anh nhắn tin thì mới thấy em nhắn lại. Nhiều lần anh thử không goi điện, không nhắn tin cho em 1-2 hôm, em cũng không hề quan tâm. Thế người ta gọi là tình yêu???
    Giữ được một người đã khó, giữ được trái tim của người đó còn khó hơn nhiều. Anh nhận ra rằng mình không có đủ khả năng để nắm giữ trái tim em nên anh quyết định ra đi. Chúc sau này sẽ có người hiểu và yêu em hơn anh đã từng yêu.
  5. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ợ cứ để đó là một kỉ niệm đẹp đi quay lại cũng không hẳn là một cách khôn ngoan
  6. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bác có tâm trạng giống như em bây giờ, nhưng với em là 7 năm chứ ko phải năm năm như bác. Bây giờ em mới cảm thấy trống trải và cô đơn. Dường như chẳng có ai thay thế nổi cô ấy cả. Hình ảnh của cô ấy đã khắc sâu trong tâm trí của mình, ko gì có thể xoá nhoà. Những lúc buồn, cũng như lúc vui, mình chỉ nghĩ tới cô ấy, như một lời động viên để vượt qua mỗi khi buồn hay chia sẻ mỗi khi có chuyện vui.
    Giờ này ở một phương trời xa, ko biết cô ấy đang làm gi, ra sao nữa. Ko biết cô ấy có như mình. Mặc dù xa nhau, nhưng anh luôn nhớ về em, nhớ khuôn mặt em, nụ cười của em, giọng nói của em. Những lúc buồn, anh chỉ muốn ôm em vào lòng.
    Không biết đến bao giờ anh mới có thể quên được em, chắc là không bao giờ rồi, phải không em, em cũng vậy đúng không.
  7. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảm với bác quá bác ah . ... hôm nào mời bác đi uống beẻ để tâm sự....
  8. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    chỉ có lang thang và dong duổi cùng em trên mọi miền đất nước anh mới biết con người thật của iem
    em cũng giống anh thật sự rất giống anh: va chạm cuộc sống, chiến đấu hết mình vì công việc, quan tâm hết mình vì ngưòi khác, và cũng ghét cay ghét đắng khi gặp đối thủ, em thực dụng quá..... anh trân trọng điều đó
    khi ngồi gần em anh mới cảm thấy 1 ngưòi phụ nữ đích thực nhẹ nhàng, quan tâm tới người khác, luôn tạo ra tiếng cười khi có anh...., anh sẽ rất vui sướng khi mua được 1 căn nhà nho nhỏ cho em buổi trưa có chỗ nghỉ chân..
    cho em bớt mệt nhọc trong môi trường làm việc căng thẳng...
    anh muốn làm nhiều việc lắm....... nhưng tại sao anh luôn gặp rủi ro khi quyết định?????, mỗi lần anh quyết định 1 vấn đề gì gì ... đó liên quan tới em sao anh lại cảm thấy có nhiều vướng mắc thế.....
    hãy cho anh thời gian ...... 2 tháng thôi tất cả sẽ êm đẹp
  9. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    "em à", không biết đã bao lâu rồi mình không gọi ai hai tiếng này.ngày qua ngày, tháng qua tháng... thời gian trôi qua như một giấc mơ, anh không thể quên được em và những gì thuộc về em. nhiều khi anh tuẹ hỏi mình cứ sống mãi như vậy sao? đời này thiếu gì con gái mà tại sao vẫn nhớ thương em.nhưng trái tim anh bảo rằng đừng làm tỏn thương nó một làn nữa bằng cách nhồi nhét hình bóng một ai khác ngoài em. anh sẽ không cố quên em nhưng anh sẽ phải chấp mhận cuộc sống không có em. anh biết anh sẽ cố gắng làm điều đó. đơn giản vì anh phải tuân theo quy luật cuộc sống thôi
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ không em buổi đầu gặp gỡ
    anh... nói linh tinh, em tủm tỉm làm duyên
    mưa bụi đùa vui trên lá
    đêm ấy mùa xuân cũng cười
    mưa bụi năm nay lạnh quá
    đêm xuân tàn tạ xác hoa
    thuyền em đậu trên bến lạ
    chỉ còn mình ta với ta
    một mình lang thang bến cũ
    bàn chân dẫm nát cỏ ngà
    thả hồn liêu xiêu theo gió
    ừ! thôi chỉ có mình ta

Chia sẻ trang này