1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Anh thân yêu a!
    Sao mà anh vô tâm thế? tất cả thời gian qua, ngoài tình yêu dành cho anh, em chỉ có thể nghĩ điều kia là duy nhất. A bảo em trẻ con nhưng mà e còn lo cho anh, anh người lớn sao anh chẳng lo cho em thế?
    Em cũng ko phải là đứa trẻ để ỷ lại và dựa dẫm vào anh đâu?
    Em chỉ mong anh là chỗ dựa cho em (ko cần phải ngả hẳn vào đâu?) chỉ cần một chút thôi, cho em bám nhẹ vào anh mà đi tiếp
    Anh bảo em sao toàn tủi thân linh tinh, nhưng mà khi người ta yêu nhau, nhìn người ta đc chăm sóc thì sao mà em ko buồn đc chứ?
    Em hỏi sao anh đi ăn mà ko gọi em. anh bảo tưởng em đi trước rồi. Mà chỗ mình ở có cách nhau đến 17m ko nhỉ? Và anh cũng biết rằng chắc chắn em sẽ ko đi mà ko có anh rồi. Anh chẳng biết lúc anh Cường sang gọi người yêu anh ý đi ăn ... Em chạy ra để nhìn thấy phòng anh đã khóa, em buồn đến thế nào đâu? Vậy mà anh còn hồn nhiên trả lời em như vậy đc. Sao anh vô tâm thế?
    Em đã từng bao lần kể với anh rằng em chưa bao giờ xuống biển, Vì em ko biết bơi, và cả vì em sợ, em chưa đủ tự tin để xuống biển dù quanh em có bao nhiêu người đủ giỏi và sẵn sàng giúp em. Để hôm đó, lần đầu tiên, em xuống biển. Vì em tự tin là em có anh. Vậy mà..........
    Anh chẳng đủ kiên nhẫn để dậy em biết bơi, chẳng đủ kiên nhẫn để đỡ em trên nước, chẳng đủ kiên nhẫn bên em... Em bảo sao anh bỏ em bơ vơ trên biển thế? Anh bảo em trẻ con, a có bỏ mặc em đâu? Nhưng mà anh có biết khi anh để em 1 mình lóng ngóng, anh bơi ra lô đùa cùng với các anh chị, em đã suýt khóc ko? Nước chưa đến đầu, vâng, em sẽ ko sao được, chắc chắn thế nhưng anh là cái phao để em tự tin trước biển. Vậy mà........
    Anh vào bờ lúc nào chẳng biết. Anh bảo thấy em chơi đùa cùng các chị? Không anh a, ĐIỀU EM MUỐN Là anh cơ, mãi mãi là anh thôi. em bắt chị dậy bơi, chị bảo thế : T đâu sao ko bảo nó dậy? Em chẳng biết thế nào? Vâng, em đã tìm anh trên biển để thấy anh đang ngồi trên bờ ăm mực....
    anh ko thấy em, biết em ko biết bơi, giữa biển : Anh ko có cảm giác lo lắng một chút về em sao anh? Uh, có thể em trẻ con quá>...
  2. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Em đã bước qua đc cái khó khăn nhất khi làm một việc gì đó? Cảm giác hoảng sợ... em đã có thể tự tin xuống biển mà ko có anh...
    Đúng là thế mà, thực sự cuộc sống của em vẫn rất tốt dù có anh hay ko?
    Có khác chăng là em đã có anh để mà yêu, có cuộc sống để phấn đấu và có anh để quan tâm. Còn về phần em, em vẫn chỉ có vậy thôi. Em vẫn phải tự chăm lo cho mình. Uh, ai bảo em lại yêu anh làm gì? Ai bảo em lại chọn người luôn được quan tâm như anh làm gì? thế thì sao em cứ đòi hỏi anh quan tâm lại em. Vô lý quá anh nhỉ? uh, nhưng mà em vẫn yêu anh.......
    anh chẳng bảo những hành động nhỏ thôi cũng làm cho người ta thấy một cảm giác rất lớn.... anh a! thế thì sao anh ko quan tâm đến em một chút hả anh...?!
    Em sẽ ko dựa dẫmnhiều vào anh đâu? nhưng em cần ở anh một điểm tựa...Yeu anh nhiều...
  3. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    lần sau em sẽ ko cho anh đi lâu và xa em như vậy nữa đâu, mấy ngày vừa qua em lủi thủi 1 mình, thấy thấm thía nhiều điều, biết rằng cuộc sống của em sẽ ko còn mục đích, ko còn động lực nếu thiếu anh, em rất cần anh ....
    những dòng này anh đọc cũng ko sao, nhưng em ko mún anh đọc, vì em sợ anh thấy em ích kỷ khi yêu anh, luôn giữ anh lại bên mình, anh còn có cuộc sống riêng cơ mà, anh đi chơi cũng rất vui, tại sao em lại ko cho anh đi chứ, em ko đc nhõng nhẽo nữa, ở nhà ngoan chờ anh về, thứ 6 sắp tới rùi mà
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ học cách quên. Dù thực sự chưa có gì để nhớ. Nhưng có lẽ học ngay từ hôm nay sẽ tốt hơn. Không thể phải không anh. Xa vời quá, ảo ảnh quá, tưởng rằng có thể để rồi lại là không. Buồn, anh nhỉ, nhưng em phải làm sao. Em không đủ mạnh mẽ để làm những gì mình muốn, mà chỉ biết duy nhất là chờ đợi, nhưng có lẽ, tất cả đều mãi là ảo tưởng, em biết mình đã và vẫn luôn ảo tưởng, nhưng đã đến lúc em nên tự thoát ra, không nên mãi sống như vậy để mãi buồn riêng mình. Có lẽ em phải mạnh mẽ để tự cứu lấy mình, cho dù em biết sẽ buồn nhiều, nhưng rồi thời gian sẽ qua cả thôi mà, có gì đâu, chỉ là ảo tưởng thì sẽ dễ quên phải không anh. Em rất nhớ anh nhưng em biết đó chỉ là thói quen mà thôi anh nhỉ, nếu bỏ dần thói quen đó đi thì đến một ngày sẽ tan biến hết thôi, em đợi đến ngày đó, dù có còn phải khóc nhiều thì em cũng phải cố gắng hơn. Em trách mình luôn điên rồ và viển vông, ừ cuộc đời của em là thế mà, quen sống với những ước mơ, còn thực tế thì sao, em phải trở về thôi, trở về với bình yên của chính mình, cho dù em có khát khao lắm một tình yêu dù sóng gió chứ không mơ một bến bờ bình yên, em không chút cảm hứng với những gì gọi là bình yên, nhưng có lẽ em phải quay về thôi, cuộc đời này chắc không dành tặng em một ước mơ nào đó trở thành hiện thực cả. Em sẽ quay về với thực tại cuộc sống dành cho mình, bình yên, có thể một ngày nào đó em sẽ thấy được hạnh phúc từ những bình yên đó.
  5. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    thì nhớ mới kiu chứ cưng! yêu em, hề hề, mãi yêu em
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    chụt 0x iêu hehe...hun vụng thôy
  7. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    đang nghe bài hát trả lại cho nhau? anh có cái gì để trả cho em đây em ơi.
  8. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anh biết ngay là em sẽ vào đây đẻ đọc mà. Nên anh sẽ không viết gì...........he he
  9. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    tôi-là cái gì
    em- cũng là cái gì
    mà mãi nhớ thương em
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    em đâu rồi?

Chia sẻ trang này