1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    gặp anh ở đâu bây giờ
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bây giờ anh lại có thể nổi cáu khi em gọi tên anh? Dù chỉ là đôi khi thôi, nhưng tại sao nhỉ?
    (Dành cho một người chưa bao giờ vào TTVN)
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    1 cái nick sáng + 1 dòng chữ sayonara ...
    Chẳng hỉu làm sao nữa! Hình như vẫn chưa quên!
  4. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    mặc dù em rất lười đọc,lúc đầu thấy dài wa em cũng hãi lắm,nhưng em cũng đang có khúc mắc về chuyện tình cảm nên cũng cố đọc.
    đọc xong em cảm thấy rất rất cảm phục anh.thời đại hiện nay em luôn nghĩ,để tìm được một người trung tình thật sự rất khó,nếu không muốn nói là em không tin có người như thế(có lẽ em hơi bi quan 1 tí)
    anh chính là hình tượng về con người,cách sống mà em luôn hướng đến,nhưng thực sự thì em chăng nghi lực được như anh đâu.
    em cũng chẳng biết an ủi anh thế nào cả,nhưng cuộc sống còn dài,rất dài ở phía trước,đừng lúc nào cũng nhìn về quá khứ,hãy hướng về tương lai,sau cơn mưa trời lại sáng mà,em tin là hanjh phúc rồi cũng sẽ đến anh thôi mà
  5. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    anh đã từng hỏi :"em mong chờ điều gì nhất trong cuộc đời này?" . em đã trả lời ntn em nhỉ, chắu là em quên rồi phải không nhưng anh thì vẫn nhớ. khồn thể nào quên được em à."
  6. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ông anh làm em tò mò thía,em không dám hỏi nhưng em có thể đoán không?
    khi mà câu trả lời làm anh không thể quên thì có thể câu trả lời đó làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc,nếu là em thì có thể là 1 câu nói thế nào nhi?,"được ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này " chăng?
  7. h2company

    h2company Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chơi bản Romance dù nó đã quá cũ rồi nếu một buổi chiều đông rét mướt em gõ cửa phòng anh và dúi vào tay anh những bông hoa cúc cuối cùng còn sót lại của một mùa thu đã cũ. Anh sẽ hát cho em một bài hát cũng đã quá cũ rồi để mắt em ánh lên những long lanh, cho anh quên đi cái lắt lay nơi những tia nắng cuối cùng còn chơi vơi lưu luyến trước hiên nhà của buổi chiều thu về quá muộn. Chúng ta sẽ nhìn nhau như ánh nhìn của thoáng hương thầm ngày xưa qua khung cửa số, ấm nồng và chân thiết, đắm đuối dịu dàng.
    Anh biết mùa đông nào cũng lạnh, cũng buồn, để những bàn tay nắm chặt tìm đến nhau trong những chiều mưa giăng gió rét, có ánh nến lung linh, vài bản nhạc êm ái nhẹ nhàng và những nụ cười e ấp cũng đủ để anh quên đi những tháng năm thừa, để những cô đơn và vòng tay trống trải nơi anh chỉ còn là hoài niệm, được không em?
    Cuộc đời cho anh tin được chữ duyên. Duyên phận để cho nhau thì một mái hiên và một cơn mưa rào rất vội cũng đủ cho người với người nên nghĩa trăm năm. Trời đất đã không an bài thì những nhớ nhung thương mến, những gác vắng đêm khuya, những nỗi niềm chới với đi tìm trong cơn mơ thảng hoặc rồi cũng thành vô nghĩa. Đâu có phải cứ yêu là sẽ đến bến bờ. Có điều, chữ duyên đâu phải tìm mà được, chẳng lẽ đợi chờ một ngày đẹp trời tình yêu gõ cửa trái tim đã trở thành hoang phế, anh biết lấy gì níu giữ tuổi thanh xuân?
    Thà là yêu nhau cho trọn những tháng ngày chưa úa cái xuân xanh. Giữa cõi nhân sinh này, chuyện dâu bể hợp tan âu cũng là cái lẽ. Nên duyên thì ông trời không phụ, có lỡ hẹn thì cứ coi như là tạo hóa nỡ trêu ngươi. Có gì đâu mà e ngại, mỗi cuộc đời một nỗi niềm riêng, sao không tìm đến nhau để nỗi lòng thôi không còn đơn độc, cũng để cho yêu thương một chốn đi về, dẫu là gác lạnh, một bàn tay trong một bàn tay ấm để cho em hiểu mùa đông chỉ để cho mình được gần nhau.
    Anh sẽ đặt bàn tay lên những sợi tóc em còn xanh con gái, và sẽ hát thầm một tình khúc đã cũ rồi mà anh tin là em sẽ thích nghe. Em ngủ ngon và hãy nhớ mơ về một sáng mai kia trên chốn dừng chân của từng con sóng, em nhìn ra xa và rạng rỡ môi cười khi thấp thoáng trong sương một cánh buồm, đỏ thắm. Để cuộc đời là những mùa đã qua, là những tình khúc đã xa, nhưng không bao giờ là phai cũ.
  8. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    hê hê, đáp án như vậy là hợp lý nhưng trong trường hợp này không đúng rồi. mỗi người có tình yêu riêng của mình, không ai giống ai.
    cô ấy đã nói một câu làm mình không thể quên, cho dù đã tay đã lâu nhưng bạn tin không? mình vẫn chưa yêu được ai cả
    còn câu trả lời thì cho mình cất làm của riêng nhé
  9. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    I wonder why you chose me and why you are with me. I know we''ve gone through so much. So many hard times but many more good times. We share the same things, we try to understand each other, even try to be there as friends, as soul mates. I even ask myself why you chose to ask me to marry you and I have no answers, only your love.
    As I look into your eyes I see how much you love me: I really understand how much you care about me. Yes,it took me this long to see that you do.
    As you ask me, "Do I trust you," and as I look for the answer, I ask myself: has he given me any reasons why not to? No.
    We have both gone through so much in our lives; we''ve both been hurt and have lost trust in others, but I ask you to give me a chance as I give you one. I don''t ask for much, on
    only for you to love me as I am and not to hurt me as I would not hurt you. I only wish to be by your side and with no one else.
    I enjoy doing things with you and spending time with you. I get upset because all I want are those times with you when we don''t have much. As we reach two years together, I see that I do want to spend my lifetime with you, to grow old together to the end of our time.
    I know I don''t tell you that I love you, but as the days go by, my love for you grows, and each day I thank God that I have you in my life. I know I get mad and upset. It is because my heart is so strong in love with you it scares me so. All I want is to take us away, away from the pain and just to share what we have with each other.
    only for you to love me as I am and not to hurt me as I wo
  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em thích anh vì chỉ có anh trấn áp được cái tính dở hơi của em.
    Em thích anh vì trước mặt anh em nói không thành lời.
    Em thích anh vì chỉ có anh làm em vừa giận vừa tức và vừa mong.
    Em thích anh vì chỉ có anh gọi em như thế
    Em thích anh vì anh có nụ cười ấm.
    Và em thích anh vì ....anh không thích em

Chia sẻ trang này