1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    em đang làm gì vào cái giờ này nhỉ? chắc là đagn mơ về một ai đó không phải là anh
  2. yogi

    yogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Viết ra mà không có mục đích không mong có người đọc, đặc biệt là người yêu, thì viết làm gì. Đúng là trẻ con và ngớ ngẩn. Tình yêu là sự chia sẻ và đồng cảm. Muốn nói gì thì gặp người ta mà nói, trừ chú nào kém cỏi hay thất tình mới dùng cái hạ sách này. Vớ vẩn, mất thời gian.
  3. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ngồi viết chơi
    Này anh, chả hiểu sao em lại thích anh nhỉ? Kẻ em chưa nói chuyện 1 câu nào bao giờ ngoài chat. Ah có lẽ là em thích con người ảo của anh cơ, chứ không phải 1 người thật. Có thể anh lại đọc được những dòng này cũng nên ấy chứ, lại nghĩ ah con bé đó nó lại lên cơn dở hơi đấy mà, để ý làm gì.
    Em thích lại được như hồi trước, nói chuyện thật sự vui vẻ( và anh chỉ nói chuyện với mỗi em nhiều nhất thôi) , mỗi lần em làm gì đó lâu kô trả lời anh lại buzz thật nhiều. Những lúc đó không phải là em chat với người khác đâu, chẳng làm gì cả đâu, vẫn ngồi trước màn hình và nhìn chăm chú đấy.
    Em gõ đầu em mấy chục cái rồi là nhiều tuổi rồi còn thích viển vông, trẻ con quá. " Giả vờ như mình yêu nhau nhé"
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Không biết những dòng em đã viết có phải là dành cho anh không, nhưng cho phép anh được AQ một tẹo nhé.
  5. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn cũng tượng tự như chuyện của mình
    Nhưng giờ đây khi mình thành công không có ai chia sẽ thì cũng chỉ là cô đơn giữ đám đông thôi
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    20/10/2002 cái nick này được ra đời, là sắp tròn 5 tuổi rồi chứ ít gì nhỉ? Chuyện vui lắm, chuyện không vui cũng lắm. Bao nhiêu người thắc mắc là sao nick buồn cười thế , không như những nick mèo khác.
    Chẹp bởi đơn giản tớ sao nick tớ phải vậy thôi. Ngớ ngẩn.
    Tớ nhớ mang máng là tớ mới bị treo nick có 1 lần do hồi đầu tớ nghịch gì đó. Còn lại gần chục lần sau toàn treo nick theo yêu cầu cá nhân. Lần lâu nhất là 1 tháng, ngắn là 1 tuần. Còn lâu hơn nữa hay không chưa biết. Biết đâu mai lại nghịch dại gì thì có khi bị lock vĩnh viễn ấy chứ
    Quên tớ viết điều này không hy vọng ..tớ đọc được nó nhé. hehhehêh
    Meo_ngungoc is me
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có cần phí công coi ng khác là bạn k khi họ bây giờ kô còn coi mình là bạn nữa?Cái mối liên hệ duy nhất giữa 2 ng bạn chat chỉ là 1 cái nick YM. Người ta đã del thì sao mình phải giữ.
    Tạm biệt bạn của tôi, gà tồ
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 05/10/2007
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em yêu anh ..............................
  9. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    chẳng có j sai khi yêu một người! nhưng quá khứ là quá khứ, ta phải sống cho tương lai! Không nên để ý chí chi phối tình cảm quá nhiều, nhưng vẫn phải có!!!
    Chúc bác sống vui, sống khoẻ!!!
  10. rongtrang2010

    rongtrang2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em có biết tại sao anh yêu em không? bởi vì những lời nói tình cảm của em cực kỳ ngốc ngếch đó.
    mỗi lần nghĩ đến những câu ngốc ngếch chúng ta nói với nhau anh cứ phải cười hoài. chúng ta ca hai chẳng phải mối tình đầu nhưng sao hổng biết nói câu nào cho tình cam de nguoi kia thay lot tai nhỉ? có lẽ tại quá lâu sau tình cảm trước chung ta không nghĩ đến tình yêu . mọi cái đến bất ngờ quá
    biết làm sao được chúng ta sẽ cùng nhau tập trồng chuối em nhé. rồi chúng ta sẽ có một rừng chuối em nhỉ!
    tập mãi rồi cũng sẽ quen thôi em à . em không phải tập luyện một mình đâu em có anh đang tập cùng em nè .
    cún con! anh yêu em nhiều lắm .

Chia sẻ trang này