1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ngày em fải đi mổ...em muốn gọi cho anh để nghe giọng anh thôi.....sao anh ko nghe máy???chẳng nhẽ em ko thể gọi cho anh nữa sao???anh nhắn tin lại hỏi em gọi cho em có việc gì ko???em chỉ dám nói là gọi nhầm vậy mà anh lại bảo em rằng ko mún gọi nhầm nữa....xoá số của anh đi....lúc anh nhắn tin nhắn đấy anh đã nghĩ gì vậy???anh mún quên hẳn em fải ko???lúc đọc tin đấy anh có bít em đã đau thế nào ko???
  2. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    anh ơi có nhưng chuyện mà muốn hay hông thì mình cũng không thể náo vượt qua đuợc ? nếu phải chọn giữa gia đình và nguời mình yêu thì anh sẽ chọn ai ? hcihi khó khăn lắm anh àh , thôi thì cô ấy đã chọn lựa như thế thì chắc cô ấy cũng có khó khăn của riêng mình , cầu mong cho anh và cô ấy đuợc vuivà hạnh phúc
  3. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa bao giờ thích ai cả!
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ờ thì hy vọng em(anh) không đọc được nó à ..
    "em là cái thể loại mje gì mà khiến anh phải lo cho em chứ?
    "từ giờ biến ra khỏi đời anh như em nói đi!
    "và đừng bao h để anh gặp lại.
    ngủ đây, bibi cả nhà
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế!!
    Em viết những dòng trong topic :Viết cho người yêu dấu mà không hi vọng anh sẽ đọc được nó!

     
  6. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Viết những dòng này hy vọng em không đọc được nó nha:
    Đã bôi vàng rồi.
    Đừng đọc trộm nhé!

    " Không có gì đâu
    không có gì đâu
    không có gì đâu"
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Luôn thấy mình sai
  8. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Nếu em cá trê anh.
    Anh luôn mong rằng em tìm được người tốt hơn anh.
  9. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em,
    Em bây giờ không hiểu mình nên vui hay nên buồn. Em chơ vơ giữ hai luồng suy nghĩ : anh còn yêu em ? hay anh đã quyết định buông tay em, để em ra khỏi cuộc sống của anh?
    Câu nói làm tim em đau nhói: "Vì em mà gia đình anh bất hoà " và " anh không biết phải làm sao". Anh có biết rằng, anh là người quan trọng nhất, là người mang mầm xanh gieo vào tim em. Khi có anh, em đã biết thế nào là yêu thương, thế nào là nhớ nhung. Em như một đứa bé ngây thơ, chỉ biết có anh, chỉ nghĩ đến anh mà không để ý đến bất cứ thứ gì. Em cảm thấy mình như một đứa trẻ chỉ muốn được anh ôm vào lòng và gọi một câu thật yêu thương"Bé ơi".
    Một tháng qua em đã khó khăn thế nào để thay đổi thói quen: nhớ anh vào mỗi sáng. Những tuần đầu tiên em đã không thể kìm được nước mắt khi nhớ đến anh. Em đã phải tránh xa món Nem - món ăn yêu thích của anh. Mỗi lần nhìn nó, lòng em như quặn lại. Em không dám đi lại con đường cũ, con đường mà anh đã cầm tay em đi trong mưa.
    Anh ơi, em không ngờ rằng tình yêu của anh dành cho em chỉ vẻn vẹn trong vài tháng. Vì anh, khó mấy em cũng vượt qua được vậy mà vì em anh lại đầu hàng. Em không ngờ rằng anh lại dễ đầu hàng với khó khăn như vậy. Anh có biết bao dự định của em đã tan theo quyết định của anh. Bao món ăn mới em tập nấu để dành cho ngày ra mắt người yêu giờ ra sao đây? Khi anh quyết định buông tay em, em như lạc lõng, bơ vơ và không tin rằng đó là sự thật nữa. Khi nhìn anh, em tưởng như đó chỉ là ác mộng. Em vẫn cười thật tươi và nhìn anh trìu mến dẫu biết rằng tất cả với anh chỉ là con số 0 mà thôi.
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    I must foget you and go on...

Chia sẻ trang này