1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa iu ai đâu em ợ.
    Đừng buồn nhá.
    Cứ vui lên!
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    khôi hài
    em biết thừa anh chả có ai cả ..... anh cứ nói thế để bắt buộc em fải gạt bỏ anh , anh nói thế cũng có thể để dằn vặt và làm khổ em thêm ............ em biết hết ............ cơ mà kệ đi , cứ coi như là em đang tin .......... nhưng anh biết ko ? .... đấy thực sự là 1 hành động ngu ngốc, ko còn là gì của nhau, thì sao còn fải dối trá, diễn kịch với nhau như thế _ đây chẳng fải là trò lố quá ư là ngốc ngếch sao ?
    nói gì tiếp bây giờ ........ ờ thì .............. ts anh :)) :)) :))
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    em đang lạc lối và trống rỗng,với em em ko biết mình phải làm gì kể từ khi anh nói những lời đó.nhẫn tâm thật đó
  4. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    dao này anh luôn mơ thấy em. có lẽ quên em là điều không thể em à
  5. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    anh mà gặp em thì anh hôn cho phát...... Đáng ghét
  6. nghiakhi173

    nghiakhi173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không viết
    không đọc!!
    ...
    giờ thì đọc !
  7. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh đang dùng lưới để bắt cá!
    Em thấy anh có hay không?
    Cơ mà bắt rồi lại thả em ợ!
  8. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Giờ ẩn mình dưới cái nick này, 1 cái nick lại như muôn vàn cái nick khác. Hôm nay đã đi chơi cả ngày, vui lắm chứ, vui vì thấy lại bình thường như vẫn thế.
    Tiếc rằng cái tin nhắn cuối cùng gửi cho ...lại không đến được.
    Ngủ sớm thôi nào.
  9. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với kưng..iu kưng lắm lắm ý..
  10. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Mẹ bảo em..nếu hồi đó mà vẫn còn yêu ".." thì có khi ra trường là 2 đứa cưới đấy nhỉ..Em chợt buồn khi nghĩ đến anh..em sắp ra trường rồi đấy anh ạ...
    Tình yêu giữa 2 đứa cũng ngắn ngủi..do em trẻ con..do hiểu lầm..do..do nhiều lý do mà nếu là em của bây giờ..là anh của bây giờ..thì chắc bọn mình đã ở bên nhau..
    Tình yêu của anh dành cho em luôn có điều gì đó dè dặt..luôn có gì đó trong anh mà em không thể hiểu nổi..em chỉ biết ..nó ko đủ lớn..em biết...
    Em ko còn yêu anh..nhưng còn những kỉ niệm..những cảm xúc của mối tình đầu..không dễ mà quên được..
    Em cũng không hiểu nổi chính mình..không biết nhiều lúc sao cảm xúc cứ chạy linh tinh như thế...
    ....có chăng...cũng chỉ là nhớ..hay là bâng khuâng..là cô đơn trong tiết trời se lạnh..rất lãng mạn này mà thôi..

Chia sẻ trang này