1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ thấy vào đây viết tặng vợ một câu......toàn đọc trộm bài của người ta.......chồng với chả con.....ghét thế ko bít
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng anh yêu em, nhưng anh chưa bao giờ thực sự muốn lau khô dòng nước mắt của em
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    20/10 NGÀY cách đây ko xa, một kỹ niệm buồn, một sự thật mà ko bao giờ chấp nhận đc. giá như nó ko phải là sự thật.
  4. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em...
    dù em ở ngay bên cạnh, nhưng anh biết là ko thể đến với em được..
    nhớ noen ấm áp năm nào, giờ đây em gần kề nhưng sao quá xa
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mai là lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình, hồi hộp quá, không biết mai C có vui không? Chắc C không nghĩ là hẹn hò đâu, chỉ là một người bạn rủ đi chơi thôi, nhưng với V đó sẽ là lần hẹn hò đầu tiên, là nếu như sau này... chúng mình ở bên nhau... V sẽ nhớ về lần hẹn hò đầu tiên này của chúng mình...
    Được lordcharmed sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 20/10/2007
  6. nguyenphanth_8380

    nguyenphanth_8380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, e chỉ ước mình đủ tự tin để nói với anh rằng e cũng có cảm xúc với anh, rằng e thực sự muốn ôm chặt anh trong vòng tay của mình mỗi khi ánh mắt e bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm và chứa chan tình cảm của anh.
    Nhưng e phải chôn dấu cảm xúc của mình trước anh vì e biết giữa chúng ta sẽ chẳng thể có kết quả gì, vì e biết anh k thể vượt qua được ranh giới quý tộc của mình để đến với e một con bé nông thôn, thô kệch..
    Lý trí và cảm xúc là hai thứ mà khi nó đã nảy sinh thì luôn mâu thuẫn nhau.
    E vẫn hi vọng.., một hi vọng mong manh..
    E chờ đợi điều kì diệu do chính mình tạo lên để có được tình yêu trọn vẹn của anh chứ k phải chỉ là cảm xúc như bây giờ nữa .
    E nhớ anh lắm anh biết k ?????
  7. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ lờ mờ mà kô dám khẳng định đó là anh, chẳng nhẽ giờ em lại hỏi thẳng anh điều đó sao. Mà cứ để 1 chút tò mò, 1 chút suy nghĩ có khi lại hay hơn.
    Anh nhắc làm em nhớ đến cái nick HT ( cái nick đầu tiên của em) . Đã gần 5 năm rồi ấy nhỉ???
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Anh đã thực sự nhận ra 1 điều j` đấy!Có lẽ cả anh và em đều kon` quá trẻ để bắt đầu yêu,có lẽ tình cảm của anh chỉ là nhất thời và tình cảm em dành cho anh cũng chỉ dừng laị ở tình bạn.Bây h thì anh đã biết anh đang làm j` và anh đang thực sự cần cái j`.Có lẽ anh nói ra điều này sẽ khiến em phải buồn nhưng đó là sự thật em à"Anh đã ko còn cảm thấy yêu em như trước nữa,anh ko thấy nhớ,ko thấy thương ko thấy vương vấn hay là một cảm giác j` đấy ở em nữa",có lẽ cũng 1 phần vì em đã thay đổi 1 chút j` đấy so với ngày trước mà cũng có lẽ vì anh đã cảm thấy mình trưởng thành hơn trước,biết suy nghĩ hơn trước nhưng dù là cái j` đi chăng nữa thì có thật rằng"Anh đã hết yêu em".Anh ko hy vọng và ko bao h hy vọng em sẽ đọc được những dòng này nhưng anh hy vọng em sẽ hiểu cho anh và tin rằng anh đã từng rất yêu em.
  9. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sau 1 tuần nghỉ việc anh đã đi làm trở lại....cái ko khí se lạnh của những ngày đầu đông làm anh thấy nhớ em da diết. Anh thèm một vòng tay siết nhẹ bên hông, anh thèm một ***g ngực ấm nhẹ nhàng tựa vào lưng anh...anh chỉ biết nói rằng: Anh nhớ và mãi yêu em!!!!!!!!!
  10. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    sao anh không nhắn tin cho em, dù chỉ để chúc ngủ ngon .

Chia sẻ trang này