1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huucom

    huucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    dai qua minh ngai đọc kinh khủng
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, sao anh ko nt cho em?
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bao giờ thì trở lại đc là chính mình ?????????
  4. thuyen_khong_ben_dau

    thuyen_khong_ben_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    4.196
    Đã được thích:
    3
    sợ yêu lắm rồi.Yêu là khổ,là mệt mỏi
  5. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko ghé vô, topic này vẫn còn, hoá ra cũng có nhiều cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự hoặc đại khái như vậy... mình cũng đã có lúc thía... nhưng đã qua khi mình nhận ra họ ko thuộc về mình thì nên để họ ra đi vì ko sớm thì muộn cũng vậy cả thôi, sớm có lẽ tốt vì đỡ làm nhau khổ.
    Còn mr B^ng cố gắng gạt mọi thứ qua 1 bên, thử cho mình, cho ta 1 cơ hội nữa xem sao, ít ra mình cũng đã cố gắng hết sức mà ^^.
    wish u happy all
  6. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Từ bỏ, bỏ.
    Thời gian đúng là tốt, gần 6 năm bị ám ảnh bởi 1 người giờ lại thấy nhẹ nhàng như không. Có lẽ phải đi ăn mừng
    Từ bỏ hết kể cả anh ( người có thể đọc được) , làm lại mới từ đầu nào
  8. nakedman1203

    nakedman1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hix..hix..thật là 1 câu chuyện làm đau lòng người quá đi,, ước gì trái tim khô cằn của mình cũng được tưới đẫm tình yêu như của bác này...thương người mà cũng thương mình nữa,,hix
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là đúng nửa tháng anh hok đc. gặp em rùi .
    Mà sao dài như nửa năm .
    Sao công việc của em nhìu quá như vậy ?
    Sao em k0 bảo sếp tuyển thêm ng` làm đỡ cho em ?
    Biết đến khi nào công việc của em mới bớt bận rộn?
    Biết đến bao giờ anh mới đc. gặp em đây ?
    Anh nhớ em nhìu lắm!
  10. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    "Anh thích em nhiều lắm!"

Chia sẻ trang này