1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em nhơ sngày xưa quá anh ơi...hãy quay về bên em anh nhé....
  2. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không quay lại được đâu em ợ!
  3. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hãy nói với anh là em đang lừa dối anh.
    Quá mệt mỏi để chạy theo em rồi.
  4. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    em la con người kiểu gì vậy em?
    anh kô muốn nhớ em nhưng không thể em à
  5. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Biết chắc là em sẽ chẳng bao giờ đọc được vì em chưa bao giờ bén mảng vào cái đất TTVN này.
    Biết chắc là em chẳng bao giờ đọc được vì vào Internet với em chỉ là Yahoo Messenger, đọc báo & tìm những thông tin liên quan đến công việc của em.
    Biết chắc là em sẽ chẳng bao giờ đọc được vì ngoài thời gian em dành cho công việc, cho gia đình, em đã dành hết cho anh rồi.
    Vậy thì nói làm gì nhỉ ?! Tất cả những gì anh muốn nói, anh nói hết với em rồi.

  6. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Anh đang mẹt mỏi và cần sự chia xẻ ở em....nhưng em đã và đang ở 1 nơi rất xa...buồn quá em ạ! anh muốn trở về căn nhà xưa, được ôm em ngủ....
  7. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Keke đợi anh hỏi thăm em chắc em teo tóp góc nào rùi, mà dạo này anh đỡ chưa, đã khỏi hẳn chưa vậy, hết mắm tôm rùi khỏi rủ rê ông anh đi thịt chó giải xui đc rùi, thui bữa nào về mình cà fê bụi hen, đi cẩn thận nha, mặt đường muốn hôn anh lần nữa lắm đó
  8. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mệt, về đến nơi kịp làm 1 số việc cá nhân xong là vừa lúc mắt díp lại. Mùa đông thật đáng yêu phải không? Chẳng còn những suy nghĩ ngốc nghếch nữa.Cũng chẳng có nhiều thời gian cho những suy nghĩ đó, và vì thế em thích mùa đông.
    Hãy luôn cười, đừng cáu gắt với ai nhé. M.Y
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Gần 4 năm yêu nhau và gần nữa năm chia tay nhau, Chẳng hiểu vì sao dù là đau đau lắm nhưng cảm giác và tình cảm của em vẫn như thủa ban đầu. Không phải dối lòng, hay cố ý nhưng thực sự tình cảm nó vậy, chưa bao giờ em có cảm giác rằng chúng ta không có duyên phận. Thế đấy, em nói với anh rằng giờ đây với em chỉ có công việc và học hành, với anh giờ đây chỉ là bạn bè nhưng thực sự lòng tham của em lớn lắm, nhưng em chẳng giám nói ra vì em sợ, sợ ông trời sẻ không giúp đỡ, sợ nhiều điều lăm. Giờ đây lời hẹn ước cùng nhau đi làm, cuộc sống sau khi đi học của chúng ta sẻ có một trang mới là cuộc sống đi làm nhưng vừa bước vào thế giới của những nhân viên chúng ta lại chẳng có cớ hội để thực hiện nguyện ước đó. Buồn nhỉ?
    Em chẳng bao giờ từ bỏ anh ạ, NRSG, sẻ có lúc em gọi anh như vậy. D(ừng giận em vì không giữ lời hứa nhé! Em nghỉ sẻ chẳng có ai yêu anh bằng em và chẳng có ai bắt chí cho anh như em đâu khekhekhe, Em cá đấy. NẾu có lỡ đọc được thì đừng có hỏi lại em... chỉ cần biết vậy ...
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    4 ngày nữa là tròn 1 năm ngày gặp lại.Năm ngoái giờ này vẫn còn nóng lắm,chẳng hiểu sao lại gọi đt. vào số đó. Cũng là lần đầu tiên ngồi đối mặt với nụ cười ấy.Hôm rồi K có hỏi sao nhớ thế? Vì nó gần đây nên chưa quên thôi ( Thật ra không phải vậy vì mình đã ghi nó vào lịch đt thì sao quên được ).
    1 năm để nhận ra bao nhiêu điều, 1 năm để thấy chẳng thay đổi được gì, để thấy đừng ngốc thế mãi.
    cám ơn .

Chia sẻ trang này