1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangvu113

    dangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình - Tình yêu là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn gắn lại được. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... đừng nản khi bị vấp nhé. Good luck
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    È, anh ạ, nếu anh thấy đói thì cứ đi ăn, thấy thiếu thì cứ đi bù đắp sinh lý nhưng tốt nhất là đừng làm chuyện đó với người quen, anh nhớ dùng biện pháp bảo vệ cẩn thận nhá.
  3. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu muôn đời vẫn vậy. Con trai muôn đời đa tình. Con gái muôn đời nhạy cảm và đa cảm. Muôn đời con gái và con trai khổ vì nhau. Chỉ khác ai là vai chính diện và ai là vai phản diện. Trong nhiều trường hợp, cả con gái và con trai đều đóng vai chính diện hoặc phản diện. Giá mà tình yêu phức tạp, và cũng đơn giản như trong truyện tranh. When it ends, it just ends. You don''t feel the pain for it. But in our real and beautiful life, it lingers and ache everyday, pull you down to the deep hole of sorrow and disheartenment. But in the end you''ll soon recover. Life has run its course. Cuộc sống muôn đời vẫn thế. Rồi ta lại lao vào những cuộc tình mới, với partner mới, và gặp các vấn đề mới - cái mà thực ra là vấn đề quen thuộc muôn thửo, chẳng qua là xảy ra với người mới mà thôi. :) Thôi thì cứ sống và yêu đi.
    P.S. To me only. Em vẫn yêu, và vẫn mong rằng, anh sẽ không bao giờ làm cho em nghi ngờ anh. Vì kể từ giây phút mà em nghi ngờ anh, thì có lẽ tình yêu của em dành cho anh sẽ chấm dứt. Nhưng sao nhiều khi em thấy mệt quá anh ơi.
    Giá mà con trai bớt đa tình đi một tí nhỉ, như thế có phải là bạn gái của họ sẽ có thêm những giây phút để vun đắp, để làm thêm điều gì đó cho bạn trai của họ không? Giá mà con trai cũng như con gái nhỉ? Yêu theo mức tăng dần đều chứ ko phải là giảm dần đều như con trai. Giá mà con trai nhân đạo hơn nhỉ? Thì con gái sẽ bớt khổ hơn, sẽ hạnh phúc hơn.
    Thôi thì em vẫn cứ yêu anh. Và đợi đến cái ngày anh làm em nghi ngờ. Chẳng biết anh có đủ sức, sự kiên nhẫn và nhân đạo và yêu em đủ nhiều để giữ gìn như anh nói không? Cứ cố lên anh nhé. Ngày anh ngừng cố thì cũng là ngày tình yêu mình fly away.......
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có người vẫn nói với tôi rằng trên đời này thiếu gì người, không yêu người này thì yêu người khác. Nhưng quả thực để yêu được một ai đó điều đó thật không dễ dàng chút nào. Tôi vẫn nghĩ mình có thể làm được điều đó nhưng tôi đã lầm.
    Yêu và được yêu thật là khó. Và càng khó hơn khi cố gắng quên đi một người.
    Thế đấy.
  5. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hum nọ týa ảnh 1 đứa jống anh cực
    hnai gặp thấy nó có cái miệng jống anh
    trời ạ....chiều cao cân nặng jống luôn nữa chứ
    nhưng nó xấu hơn anh của em mà
    híc....nhớ fết anh nhỉ....chả bít bao jờ anh mới về
    mà cũng chả bít anh có còn nhớ em k nữa
    em đang tìm tình yêu mới cho mình anh ạ...nhưng có vẻ vất vả á vì chả ai thưong em như anh cả
  7. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chờ một tin nhắn, chờ một lời yêu thương.
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vô tình gặp lại anh....đứng trước cửa nhà anh đã thấy run rồi...cũng...gặp anh rồi lại nghe giọng anh làm tim em lại loạn nhịp....em ko nghĩ có lúc lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy...lại còn gặp cả bố mẹ anh nữa...điều đó càng làm em run hơn.....cũng chả hỉu tại sao nữa....em đã khác nhìu rồi...đã tự tin hơn nhìu trước mọi người rồi nhưng ko hỉu sao trước anh em vẫn vậy...vẫn chả thay đổi rì...ngồi nửa tiếng đồng hồ ở nhà anh...có bao chuyện muốn nói mà chả thể nói đựoc rì cả....về đến nhà thì cứ bần thần..rồi bao kỉ niệm lại ùa về....em cũng chả bít nữa.....em cứ nghĩ là sẽ khác ......sau bao thay đổi....bao lâu ko gặp em đã khác....có thể tự tin nói chuyện với anh bình thường....nhưng hình như em nhầm....em vẫn chả thay đổi được rì cả.....vẫn chả thay đổi tình cảm của mình......
  9. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    cùng tâm trạng như bác nhưng chắc ko "nặng" bằng bác, xin được chia sẻ cùng bác
  10. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp em.
    Quên mất mặt của em rồi...
    Hề hề hề...

Chia sẻ trang này