1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Chả yêu đương gì đâu, nhưng nhất định E phải là ng` nói chia tay trc. Vì thế A đừng mong E sẽ buông tha cho A lúc này! Hè hè
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    em vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng h anh đã là của người khác ,đau lắm nhưng vẫn nói chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu .
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em bjt hết all! em mong a nói ra nhưng...e quyết định sẽ coi như ko bjt nhưng..khó quá a ơi!mong 1 ngày a sẽ y e thật sự như e y a! còn ko thì
  4. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại đọc được những dòng này khi mà bọn mình đã không còn là của nhau?Trước đây thỉnh thoảng em vẫn nói bâng quơ như là trách :anh đừng nhạy cảm quá, mà không biết đến tận cùng những phút yếu lòng của người em yêu...
  5. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    anh thèm lắm một vòng tay ấm áp
    ôm anh trong tiết lanh nay`
    để vơi đi nỗi nhớ
    da diết
    quay quắt
    lanh buốt người
    nhưng điều đó là không thể phải không em
  6. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    anh ghét em.dù biết đó là công việc của em.....
  7. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em cũng viết những dòng này mà hy vọng là anh sẽ không đọc được nó. Anh đang ngủ, em nhìn vẻ mặt vừa ngủ vừa mỉm cười của anh, chắc anh vui và mãn nguyện lắm, 6 tháng chia tay, nhưng em biết anh vẫn còn yêu em, và em quyết định một việc, có thể đối với mọi người đó là ngu ngốc, nhưng em phải ám ảnh cuộc đời anh, không cho anh có giây phút nào yên, anh phải nhớ em, phải yêu em day dứt, cho đến khi em tìm được người có khả năng làm em rung động, cho đến ngày em đi hoặc lấy ai đó, anh không được quên em, dù bất cứ giây phút nào.
    Em cảm thấy mình đang đeo một chiếc mặt nạ, giả vờ tươi cười, giả vờ như em chấp nhận để quay lại với anh, em muốn sau này mỗi khi gần gũi người con gái khác, anh không quên được những giây phút ở bên em, có phải em đang trả thù???Đàn ông, đúng là ích kỷ, anh cũng muốn làm điều đó với em, anh cũng muốn em không quên anh, được thôi, chúng ta bắt đầu trò chơi anh nhé.
    Không biết ai là món đồ chơi của ai, em không cần biết, nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh khi ôm em vào lòng, em thấy hả hê, rồi sẽ có ngày thứ hạnh phúc mà anh đang tưởng sẽ ngoan ngoãn bên anh, cắn cho anh một cái thật là đau, em sẽ trả lại anh tất cả những gì anh làm với em, từng chút một.
    Em vừa nhận lời làm bạn gái của một người lúc sáng, buổi tối lại ở trong vòng tay anh, haha, buồn cười thật, chơi trò này cũng vui, anh hãy kiên nhẫn chờ và yêu em như thế anh nhé, rôi anh sẽ biết được cảm giác đau đón khi bị lừa dối như thế nào, sẽ sớm thôi.
  8. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa noel nữa sắp đến.
    Tự hỏi...
    Em còn nhớ không...
    Cũng mùa noel năm nào, khi anh còn chưa biết có một cô bé đã khóc vì mình. Khi em kể lại, anh đã ôm em thật chặt, tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để em phải buồn như thế nữa.
    Vậy mà...
    Giờ này...
    Anh đã không còn cơ hội để bù đắp lại cho em nữa.
    Thật buồn...
  9. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi mẹ mất,mọi thứ với anh đều vô nghĩa.
    anh ko biết phải làm sao đây,anh hy vọng T3 sẽ luôn ở bên anh trong những lúc trong những lúc này và mãi mãi.
  10. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với em một câu, đơn giản và nhẹ nhàng, sao lại để em đợi như thế? Đợi lại nghĩ lung tung, mệt lắm, mau nói đi đừng chỉ nhìn mãi thế.!

Chia sẻ trang này