1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    a bik ko? em biết chuyện của ss D và chú T...người ta yêu nhau thế cơ mà?
    nghĩ đến chuyện chia tay.....em sợ lắm
    nghĩ đến gia đình....em sợ lắm
    nghĩ đến quá khứ em thèm hp
    nghĩ đến tương lai em sợ hãi
    nghĩ về hiện tại, e sợ mất anh....
    Anh ơi.....có khi nào a hiểu em yêu anh ntn ko?
  2. mrhung88

    mrhung88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    lák iem huj wa
    Được mrhung88 sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 30/03/2008
  3. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    em đã ngoại tình và em đang rất ân hận
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    anh àh ,em đã buồn ,rất buồn ,1 chút ân hận và thất vọng về anh nữa ,em biết những gì anh nói là đúng ,là muốn tốt cho chúng mình nhưng ngôn từ anh nói ko được khéo nên làm em suy nghĩ , tủi thân và nước mắt lại dâng trào .em yêu anh ,rất yêu ,cần có anh trong cuộc đời của mình cơ mà ,anh cũng hiểu là 2 ta ko thể xa cách đúng ko ??? ,2 lần nói về chuyện đó và 2 lần cãi nhau,ko chính xác là tranh luận chứ ko fải cãi nhau,em sẽ ko nói đến 1 lần nào nữa ,em sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc và trong cuộc sống gia đình .em ko thể chịu được khi 2 đúa nằm cạnh nhau mà lại quay lừng vào nhau ,ko có những kời yêu thương ,ko có những nụ hôn ,ko có những cái lườm nguýt ,tát yêu của nhau .cả đêm em đã ko ngủ được ,em lo lắng nhiều điều ,yêu anh ,thương anh ,lo những con muỗi ko mời mà đến sẽ làm anh ko ngon giấc vì máu anh ngọt mà ,nó chỉ đốt anh ,mất điện sẽ có nhiều muỗi em rất lo lắng ,nhưng cũng thật may là trong bóng tối anh ko thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em ,em đã nuốt tiếng nấc nghẹn ngào vào trong lòng ,nghe anh nói mà ko 1 fản ứng .chủ nhật , đẹp trời với thiên hạ còn với em nó là địa ngục ,nóng lên là em mệt hơn bao h hết ,anh đã muốn em nghỉ làm để đi chơi ,đi ăn cưới ,nhưng em đã ko muốn ,vì sao ư ?? vì tất cả những gì đêm qua diễn ra làm em suy nghĩ và chưa thể vui vẻ mà đón nhận ngày hạnh phúc hôm nay .anh vẫn vui vẻ nói cười cùng em và coi như chưa có chuyện gì xảy ra ư ??? em biết anh ko để bụng điều gì,thậm chí nhiều khi anh nói gì anh còn ko nhớ cơ mà ,vẫn để xe ở nhà lo em đi trời nắng mệt mỏi ,anh càng như vậy em càng yêu anh ,thương anh hơn bao h hết .em sai ,sai là ko nói để anh hiểu ,em vốn vụng về trước anh cơ mà ,bụng đói mà ko muốn ăn ,ko muốn chuyện trò hay tâm sự cùng ai cả .chiều em về sớm đón anh ,mình sang nhà anh sơn chơi .lâu rồi xem em bé nhà anh ấy lớn ko nhé .hãy nhớ em mãi mãi yêu anh ,yêu rất rất nhiều .
  5. crazyadmin

    crazyadmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em ...
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em đã k còn yêu anh nữa.
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Càng như thế anh lại càng không thích mặc dù với anh là đơn giản nhưng cái gì cũng có mức độ của nó em ạ. Chứ cứ tình hình như này thì cũng chẳng có gì hay và anh cũng ngán rồi, chán rồi... Mệt.
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em chỉ mong....anh có thể có đủ can đảm trả lời câu hỏi của em...dù ...
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi em nhiều
  10. NoRules

    NoRules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Anh vốn là thằng ko biết cách nói. Mọi điều anh muốn chứng tỏ anh chỉ có thể làm bằng hành động. Nhưng bây h ko còn ở bên nhau nữa. Anh biết làm sao để em hiểu anh?

Chia sẻ trang này