1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em gõ bài này bằng nick của anh. Lần cuối ấy nhỉ. Chắc nó chìm vào quên lãng thôi. Như bao nhiêu bài khác.
    Bây giờ là lúc em yêu anh nhiều nhất. Em tin anh cũng vậy.
    Anh phải hạnh phúc nhé. Dù thế nào thì anh cũng sẽ có hạnh phúc trọn vẹn thôi. Vì cuộc sống là 1 trò chơi lớn, và anh thì luôn là game thủ giỏi mà.
    Em tự hào về anh, tự hào về khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau.
    Một lần cuối thôi, tạm biệt anh tình yêu lớn của em.
  2. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: hỉu hỉu, trong máy tính có đủ mọi thứ, cướp - giết - hiếp thì vào dantri, bikini thì vào 24h, còn ko thích bikini thì có mocxi.com, kể ra MT đúng là bạn tốt thật.
  3. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    780 ngày yêu nhau kết thúc với lời hứa của em sẽ để tang TY lớn trong đời em ít nhất 1 năm, sẽ không ai có thể thay thế anh trong thời gian tới. Em khóc vì em cô đơn, vì em đáng thương. Em đã làm anh mủi lòng và cảm thấy em đáng thương thật sự, cảm thấy mình có lỗi cho dù em là người chia tay.
    Vậy mà chưa đầy 2 tháng em tìm được 1thằng thay thế anh, kéo nó lên Sapa trăng mật và gọi điện cho anh nói rằng đi với nhóm bạn. Không hiểu nếu bạn bè anh ko nhìn thấy em thì em sẽ nói dối đến lúc nào nữa?? Không dấu anh được nữa em ngang nhiên post ảnh 2 đứa ôm ấp nhau lên blog, rồi design theme yêu đương tung tóe, còn đòi anh chúc phúc ?
    Xin lỗi em, anh chưa đủ rộng lượng với thể loại đấy. Khả năng làm tổn thương người khác của em quá tốt và độ trơ trẽn quá cao.
    Tình yêu anh vẫn còn nguyên vẹn và đang hành hạ anh từng ngày, nhưng người anh yêu thì mất rồi.
    Với em, một con nguời khác, chút tôn trọng cuối cùng của anh dành cho em cạn rồi. Em 100% deleted khỏi cuộc đời anh rồi nhé.
  4. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    Em đã trở lại chính là em, không còn đòi làm những chuyện khờ khạo, không còn nhắn tin cho anh hằng ngày để đòi một câu trả lời, mọi chuyện đã trở lại âm thầm...Đó mới là em, anh ạ. Anh đã đi mãi... không biết có quay trở về hay không?!!. Em không trách anh như đã từng nói..chỉ trách em đã không giữ được anh...
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Một mai này khi có người con gái khác,anh sẽ chẳng tìm được ai như là em đâu. Anh k biết trân trọng tình yêu mình có thì sẽ chẳng bao giờ có nổi một tình yêu
  6. thanhshon

    thanhshon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    3
    Cậu ơi, hình như tớ thích cậu rồi. Giá mà tớ đến trước thằng bạn tớ thì tốt biết bao nhỉ? Có khi đành chờ vậy.
  7. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu, khi đã đi qua cuộc đời vẫn để lại trong ta những tiếc nuối và day dứt. Dù vậy, dù tổn thương, thất vọng... hay bị bỏ rơi mà vẫn yêu thì có khác gì một kẻ... ngu si. Tình yêu của kẻ ngu si có lẽ... là tình yêu sâu nặng ...!"
    Tặng em, tặng mọi người và có lẽ cho chính anh, em à..........
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ cứ mãi thế này là tốt nhất em nhỉ .
  9. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    em àh
    kể từ ngày chúng mình quen nhau cũng là 10 năm rồi
    Và kể từ ngày chúng mình bắt đầu yêu nhau cũng 2 năm rồi
    Và kể từ ngày chúng mình chia tay, cũng là1 ngày rồi
    Anh và em, đôi khi lại trái ngược tới kỳ lạ
    Cái tôi của em quá lớn, đến mức mà những góp ý của anh về cách sống của em chỉ mang tính chất tham khảo
    Anh thì lại hay nóng tính, đôi khi không đủ bình tĩnh để có thể làm dịu đi sự ngang bướng quá mức của em
    Nhiều lúc, cả anh và em đều tự hỏi, chúng ta yêu nhau vì cái gì
    Hôm qua, anh đã cố gắng mềm dẻo, nhún nhường và mong có khoảng thời gian bên em để vỗ về em, để có thể làm quan hệ của chúng ta trở lên tốt hơn
    Đây cũng là khoảng thời gian mà em cần anh nhất, và anh cũng muốn ở bên em nhiều nhất có thể
    Thế nhưng, những câu nói vô hồn của em đã làm trái tim anh bị tổn thương
    Thái độ lạnh lùng của em đã làm lòng tự trọng của anh bị sứt mẻ
    Cách mà em kéo anh lại không đủ để dập tắt đi con mãnh hổ đang vùng dậy trong anh
    Và, chúng ta chia tay
    Anh buồn, em buồn, chúng ta không có ai vui cả
    Nhưng điều đólà cần thiết, khi chúng ta ko tìm được tiếng nói chúng trong những việc cần có sự thống nhất
    Chúc em luôn khoẻ mạnh
    Hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, em sẽ tìm được một "hoàng tử" phù hợp với em, biết làm cho em vui hơn những gì anh có thể làm được
    Anh không còn ở bên em được nữa
    Và chúng ta không còn thơì gian cũng như cơ hội để lảm lại nữa
    Một ngày buồn
    Vui lên em nhé, hãy coi anh như cơn gió thoảng qua, điều đó sẽ làm cho em nhẹ nhàng hơn, và anh cũng vậy
    một lần nữa, cầu chúc hạnh phúc sẽ mỉm cười với em
  10. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng là ngu xi đần độn vào bảo thủ !​

Chia sẻ trang này