1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có sớm quá ko, ko biết có tưởng bở ko, nhưng mà em đang nghĩ.
    Nhưng mà nghĩ cũng ko nghĩ ra gì hay. E lại kệ.
  2. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống như Anh . Và khi Em gặp chuyện với BF của Em , bạn bè Em , những người biết nhiều , những người biết ít , những người xung quanh Em ai cũng bảo Em mù quáng , cố chấp ... bỏ đi ... Nhưng đã ai từng một lần nhìn từ phía Em ?
  3. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi ăn kám lợn , rõ là bực mình !​
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em à . Ăn khoẻ thế
  5. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu bác chủ topic.Mình đã từng yêu và đang yêu còn mãnh liệt hơn cả bạn.Đã có những lúc mình tưởng như mất em vĩnh viễn nhưng rồi tình yêu đã trở lại và bọn mình càng yêu nhau hơn.Kể cả sau này có mất em thì mình vẫn cảm ơn những ngày tháng tuyệt vời nhất đã có với nhau.Mình sẽ mãi sống với tình yêu đầu của mình vì với anh em là tất cả có thể khi yêu nhau ai cũng nói với người mình yêu như thế nhưng ko phải ai cũng làm đc như tôi với bạn đâu.Thà phải sống trong cô đơn với những kỷ niện của mối tình đẹp như vậy còn hơn lao mình đi tìm những niền vui mới để rồi khi nhìn lại ta chẳng còn gì và cũng ko phải là chính mình nữa.
    Up hộ bác chúc tình yêu sẽ trở lại với bác
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bỗng anh lại gọi điện cho mình
    anh lại hỏi thăm đến mình và mình vẫn còn biết anh vẫn quan tâm đến mình , chứng tỏ tình cảm anh dành cho mình là vẫn còn ....
    ................. anh ko biết đâu mỗi lần anh gọi điện cho em , anh hỏi thăm đến em , anh quan tâm đến em là em vui lắm đấy , cả ngày hôm đấy em chỉ tủm tỉm cười và cười .... mặc dù lúc trc đấy em có buồn , có chán nản đến mức nào , chỉ cần đc nghe thấy giọng nói của anh , chỉ cần nhận đc sms của anh thôi là em thấy vui rồi ..... tự nhiên nhẹ lòng hơn hẳn .........
    ........... Với em như thế là "hạnh phúc " lắm rồi ..........
    " Cảm ơn anh yêu đã mang cuộc sống em nhiều điều ...."
  7. chi_ssb

    chi_ssb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đang học hay làm gì không biết nữa, nhớ đồ hâm quá
  8. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ghét lắm , không biết em còn làm anh buồn đến bao giờ nữa
  9. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    moi ngay se up cho bac 1 lan va cung la 1 lan tu up cho minh
  10. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Còn phải buồn nhiều anh ạ !​

Chia sẻ trang này