1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em lo cho anh nhiều lắm, chẳng biết tình hình của anhthế nào? Anh có khoẻ kô? Sức khoẻ của anh k tốt thế mà lại cứ ham đi xa.Hịc
    Mong cho anh về đến nhà an toàn
  2. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Up cho nhung tinh yeu dep
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em đang ân hận lắm....nhưng tự ái còn cao lắm...ko giám bấm máy xin lỗi anh
  4. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ 1 câu xin lỗi của em làm anh thấy nản !​
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống cái giọng của Hít thế nhể...sao cứ đá đểu tớ thế
  6. tixucafe

    tixucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh có dành tí tình cảm nào cho em k? Chắc là k, gặp nhau hàng ngày mà sao anh cứ mãi lạnh lùng. Nhưng cứ thà như thế, để hàng ngày được gặp anh, được có cảm giác hi vọng biết đâu 1 ngày nào đó. Đến 1 ngày nào đó, anh tìm được người con gái anh yêu, chắc e không thể chịu nổi. Mới nghĩ đến đó thôi mà long em đau lắm
  7. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ngày mới lại vào up cho bạn
    nỗi buồn chỉ có thể đc cảm thông bằng chính những nỗi buồn
  8. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn nghĩ về em mong điều tốt luôn đến với em , nhiều đêm anh không ngủ được vì câu nói của em - vì sự vô tình của em . Chuyện tình cảm cần sự cố gắng cả 2 phía là rất quan trọng , nhưng nhiều lúc anh cố gắng càng nhiều thì em lại hời hợt với anh ngần đấy . Sao vậy , anh không hiểu em nghĩ gì nữa ?
    Nhiều lúc anh nghĩ cần hỏi em hỏi em hay nói ra suy nghĩ thật lòng mình . ...
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    có nghĩ đến cung sẻ ko nói.
    mà hình như ngừ ta củng ko nghĩ đến miềng nhể?
    ngộ thật! như đã là gì! mà thật sự đã là gì nhỉ?
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Anh ko đọc thì cũng có ng khác đọc
    chạy sao cho khỏi nắng
    ối xời
    mà thực sự
    chả còn gì để mà viết
    Tự dưng thấy tụt hết cả cảm xúc
    thấy chả có hứng thú gì mà nghĩ đến nữa.
    hay nhỉ, đôi khi, thấy tình cảm của mình cũng thật hời hợt

Chia sẻ trang này