1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suoihoa038

    suoihoa038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, thế là mình xa nhau thật rồi phải không ? Đôi khi em thấy mình thật mâu thuẫn. Gặp anh em vẫn lạnh lùng, đến khi đêm về lại cồn cào nhớ anh. Thời gian cứ trôi qua, anh dần xa em mà em chẳng làm gì để níu giữ. Sao anh cứ im lặng mãi thế? sao anh chẳng nói với em một lời xin lỗi? Em chẳng thể hẹn hò với người con trai khác chỉ vì em vẫn rất nhớ anh
  2. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko thấy bác chủ vào nhỉ.Hi vọng là hạnh phúc đã trở lại với bạn
  3. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Mình quên nhau đi !
  4. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chúc em ngủ ngon
  5. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chủ đề hay thế này không thể down đc up lên nao
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    khỉ thật! lại điên tiết..vô tình thôi...............giờ sẽ ko thế nữa...em hứa....em hứa sẽ học làm ng lớn....Mk
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em không hi vọng Anh sẽ đọc được điều này, rằng em đang hoang mang cho cái sự ở lại và đang bền bỉ chuẩn bị cho sự ra đi.
    Ở lại và bình yên Anh nhé
  8. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thật buồn chán và mệt mỏi chỉ có em mới có thể làm anh vui lên đc.Nhưng chắc em cũng bận rộn và căng thẳng...................
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là anh sẽ chẳng bao giờ đọc đc những dòng em viết vì có bao giờ anh vào đây đâu, anh cũng có biết em dùng nick này đâu.
    em nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm. Em vẫn luôn mong muốn mọi chuyện lại tốt đẹp, mong muốn có thể làm lại. Nhưng chắc là không thể rồi ...muộn rồi chăng.
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Lời bài hát này thích quá! Mới đây thôi mình đã từng nghe đi, nghe lại rất nhiều lần bài hát có tựa là Tình em.
    Mỗi khi nghe lại nhớ anh. Người mà em không thể cứ mãi mơ tưởng đến.

Chia sẻ trang này