1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    khi người đàn ông khóc thì nước mắt chảy ngược vào tim.khi tim rỉ máu thì máu chảy về đâu??????????????
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Máu chảy vào ....... của một người phụ nữ khác, và sau 9 tháng 10 ngày thì lại có thêm 1 sinh linh nữa ra đời.
  3. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ý kiến không tồi
    nhưng tớ thấy có vẻ sai trong quan niệm về ý tế, tớ chỉ nghe thấy máu chảy trong tim, còn nếu tim chảy máu, thủng van hở động mạch ói máu kiểu thế, chắc nó chảy qua đường mũi thấm qua tấm ván hòa vào lòng đất cách mặt nước biển.. 3-5 tấc
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em chán anh lắm rồi ý, con heo ạ!
  5. soimi4mat

    soimi4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Iêm đã thấy iêm rất trẻ con trong mắt anh! hix ( )
  6. trunglich_pc

    trunglich_pc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thật xúc động trước tình cảm của bạn... tui cũng đã lâu rồi không muốn nghĩ đến tình yêu nữa chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả nhưng hôm nay đọc được những dòng tâm sự của bạn làm trái tim tôi lại dỉ máu. tôi chỉ biết chúc bạn hãy cố gắng lên cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. hãy cố lên nhé bạn ơi
  7. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài hát vàng của nhạc số
    "Không bao giờ chúng tôi tự hỏi, có bao giờ hay đến bao giờ mình sẽ rời xa nhau. Trong thế giới phù phiếm và trăng hoa này, được yêu nhau đã là một diễm phúc để nhớ mà thôi."
  8. namkieu_mobile

    namkieu_mobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    xa nhau ko fải vì ko hợp nhau ..xa nhau vì bao lỗi lầm ....
    Ai cũng có những nỗi buồn khác nhau ..Nhưng cái khác là nta fải biết đối diện với sự thật đó ..cho dù sự thật đó có phũ phàng như thế nào đi nữa ...
    Tôi một thằng con trai cũng có bản lĩnh trong cuộc sống ..cũng là một thằng tự lập ... Và cũng đã từng fải khóc vì một người con gái tôi đã yêu ....
    Khi đc hỏi là tại sao lại yêu người ấy ..thì ko biết fải trả lời sao ..vì yêu bằng cảm giác ...còn khi đc hỏi tại sao lại ctay thì có quá nhiều lý do đc đưa ra ...
    Khi nta đã quyết định ra đi thì bạn ko nên níu kéo làm gì ..vì đơn giản là ko có ai đủ sức để níu giữ những cái đã ko thuộc về mình nữa ...
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu khó nói nhỉ anh nhỉ
    Vì thực lòng có còn yêu nữa đâu, nhỉ anh nhỉ.
    Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, em đợi đến lúc đó
  10. Baby_Blue1111

    Baby_Blue1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    E muốn cùng a chạy trên thảo nguyên, băng qua sườn núi, cùng ngắm hoa đào nở và nếm hơi rượu mạnh đầu mùa...
    Bao giờ thì điều đó mới trở thành hiện thực?

Chia sẻ trang này