1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trên đời cũng lắm nỗi đau
    Người đau vì bệnh kẻ đau vì tình
    Thương cho cái kiếp bọn mình
    Đau vì cái sự vô tình của em (Anh)
  2. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ bỏ anh ngay khi có thể
  3. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta tình cờ sinh ra trong cuộc đời này, tình cờ gặp nhau và quen nhau, tình cờ cho nhau niềm vui và nỗi buồn... Nhưng anh không tình cờ viết lên nhưng dòng chữ này vì anh biết em sẽ chẳng bao giờ đọc nó ... cũng như anh chưa hề thôi không yêu em ....
  4. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy em vui vẻ anh thật hạnh phúc.
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    em mệt mỏi lắm, buồn nữa........tự dưng lên cơn hâm rồi đây này
  6. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy buồn chẳng hiểu vì sao????
  7. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 đời em vô tình bước đi xin 1 lần em quay đầu nhìn lại.Trong cuộc đời người ta phải biết cho và hi sinh những gì mình có thì mới thấy được giá trị những gì mình nhận được!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng hôm nay em muốn nói với anh nhiều lắm...nói hết, vẫn đang tức anh đây này mặc dù anh khai hết. Nhưng, đừng bao giờ làm em mất lòng tin ở anh nhé, vì khi đó có lẽ là em đã hết yêu anh rồi. Còn bây giờ, yêu anh, em hứa sẽ tin anh và tin vào tình yêu của bọn mình. Nhưng em chỉ mong, trước khi anh làm việc gì anh hãy suy nghĩ đến em nữa, hãy coi em là một phần của anh, một phần nhỏ mà trước khi làm gì anh cũng sẽ nghĩ....nghĩ xem làm như thế em sẽ thế nào, em có lo lắng ko hay em sẽ ra sao....ĐỪng bao giờ bỏ qua em để rồi làm những việc mà em đau lòng anh nhé. Em ko bao giờ cấm anh đi chơi với bạn bè, vì em biết...nếu anh không gọi điện thì em cũng chẳng thể biết anh đang đi đâu, hay anh sẽ đi chơi với ai. Nhưng anh gọi rồi, em lại lo...lại không thích lắm. Đúng là tối qua em giận anh thật đấy, và cả trưa nay nữa...Lúc anh đón em, em cố tình ko muốn nói thôi....Nhưng em biết, chỉ có anh hiểu là em đang nghĩ gì....Rồi anh kể anh đã làm những việc gì và anh như thế nào.....Em ko biết, anh làm đúng cũng kệ anh mà sai cũng kệ anh...miễn sao anh đừng nói dối em. Em ghét bị nói dối....em sẽ quên hết mọi chuyện dù em vẫn ko biết anh đúng hay sai....nhưng sẽ ko bao giờ hỏi nữa....Tuỳ anh, anh khai cũng được mà ko khai cũng chẳng sao....em sẽ sống theo cách của em, từ bây giờ....Anh báo cáo á, kệ chứ...anh thích làm gì anh làm miễn sao anh đừng để em phải đau lòng là được...Anh có thế giới riêng của anh và em cũng thế......em yêu anh nhiều lắm, nhưng ko nói với anh những điều này đc vì chiều nay, cả hai đứa đều đang vui.....em ko muốn lại gây gổ với anh nữa....yêu xã của em !
  9. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bb 6 tháng rồi nhỉ, ko gặp đến hôm nay là tròn 4 tháng nhỉ ! ko biết // như thế nào nhỉ !
  10. sthd777

    sthd777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em mùn 'ược 'Ắm cho anh phàt, 'ược mf́ng yĂu anh như hĂ?i nà?o. Được anh hoà?n thà?nh nhưfng lơ?i hứa cù?a mì?nh. Được anh làfng màng với em, 'ược anh hiĂ?u nhưfng gì? em mong muẮn, 'ược anh...thơm em,hihi. Anh ah! Dù? anh cò thẮ nà?o thì? em vĂfn màfi yĂu anh, yĂu anh rẮt nhiĂ?u. Dào nà?y anh 'èp hơn nhiĂ?u khi 'ò, em thẮy mì?nh hành phùc. Ước gì?, ước gì? chùng ta như ngà?y xưa. Em bĂt, anh vĂfn yĂu em mà?. Tha thứ cho em 'ược khĂng anh, em sai mà?, nhưng 'ò là? tình bĂ?ng bẶt cù?a trè? con, tài sao ko thĂ? hà? anh???????

Chia sẻ trang này