1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hey...dà...Thế mới biết, làm thằng đàn ông thật khổ chứ chẳng sung sướng gì. Mất nhiều hơn được, lúc nào cũng muốn nhưng không phải bao giờ cũng có thể.
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu đẹp...
    Tình yêu chỉ có thể lớn mạnh và vượt qua thử thách khi cả 2 cùng quyết tâm và cả 2 cùng yêu nhau tha thiết .....
    Kỉ niệm thì có nhiều và cái nào cũng đẹp nếu cứ nghĩ vẩn vớ nghĩ mai về nó thì ko tốt cho sức khoẻ ko tốt cho công việc.... Dần dần sẽ nguôi gnoai thôi.... Em thích sự thẳng thắn....Nếu anh thấy không thể quên được người ấy và nếu anh nghĩ người ta vẫn chưa quên mình thì có thể đề nghị 1 cơ hội.......1 là nắm bắt cơ hội 2 là để người ta chôn chặt trong tim .... chúc anh luôn vui
  3. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    GỬI HONMADETHUONG
    công nhận là nỗi buồn sẽ nguôi ngoai nhưng em a`, nói thì dễ nhưng khi đối diện với thực tế thì khó lắm em à.anh đã chia tay hơn 2 năm rồi nhưng em biết không? dù đã chôn chặt nó nhưng có đôi khi tim vân đau nhói khi bất chợt đi ngang qua chốn cũ mà ngày xưa... anh cung thích sự thẳng thắn như em nhưng cơ hội mà em nói khó có lắm, anh cung giống như ông bạn nói trên thôi, cứ để thời gian trả lời bởi vì cái gì đến nó sẽ đến thôi cuộc sống mà. mong em luôn có nụ cười trên môi
  4. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Sinh nhật em...
    Không dám đến gặp....
    Mua một bó hoa thật to, thật đẹp rồi đèo cô bán hoa mang đến tặng em...
    Giá như anh và em còn là của nhau...
    Giá như anh có thể yêu được người khác...
    Giá như anh có thể không quan tâm gì tới em nữa...
    Giá như em biết tự tìm cho mình một người đàn ông khác và chung sống hạnh phúc...
    Giá như...anh không phải nói "giá như" như bây giờ
  5. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh...
    Ko hiểu lỗi là ở anh vì đã ko yêu em nhiều hơn....Hay lỗi là ở em vì đã giận anh quá nhiều...
    Phải chăng vì em trẻ con....Nhưng trẻ con thì đâu suy nghĩ nhiều như thế...
    Phải chăng vì anh vô tâm...Nhưng vô tâm thì đâu có cố làm em vui đến như vậy...
    Chẳng biết đến bao h em mới tìm thấy câu trả lời. Có thể anh ko dành cho em và em ko dành cho anh...Bây h thì ai cũng ko chịu nhắn tin trc roài Ko nhắn cho anh thì đành post vào đây vậy...Nhiều lúc em thấy mình cũng thật rỗi hơi...Chán quá
  6. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  7. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại bài reply này và thấy thật kì lạ, có chút gì đó thân thuộc và trùng hợp
    Thế...Bây h mọi chuyện vẫn chưa khá hơn...Em vẫn hi vọng anh yêu em nhiều như anh nói,...nhưng những điều xảy ra lại chứng minh điều ngược lại anh ah...
  8. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là em yêu bằng gì ?
    Nếu em yêu bằng tai, thì trăm hay không bằng một thấy
    Nếu em yêu bằng mắt, thì trăm thấy không bằng...một cảm nhận
    Có rất nhiều chuyện, không phải cứ nghe thấy, thậm chí nhìn thấy là đúng như thế đâu. Mà quan trọng hơn cả là cảm nhận của mình về những điều nghe thấy và nhìn thấy đó.
  9. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh viết những dòng này mà không hy vọng em sẽ đọc được nó !------->Đồ Ngốc
    P/S: trên đời này ghét những kẻ cao thượng rởm để rồi tự làm đau chính mình------->hèn hạ với bản thân
  10. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai tự nhận mình là người khôn ngoan, vì ai cũng có sai lầm. Tôi có thể ngốc, nhưng tôi không phải là kẻ hèn hạ.
    An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Nhưng tôi không muốn hạ thấp mình để cầu xin sự bố thí tình cảm của người khác.
    Tôi cao ~1.8m, nhưng không phải là "thượng", vì tôi biết cúi xuống với những người thấp bé hơn mình.

Chia sẻ trang này