1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với em rất nhiều nhưng thôi đành câm nín.Anh sẽ đợi đến ngày em chợt nhận ra.
  2. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ anh quay về bên em như ngày xưa ấy, em sẽ mãi chờ anh vì em yêu anh hơn tấ cả những gì em nói. Yêu lắm chồng yêu của em ạh
  4. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tíc tắc, tíc tắc...
    Thế là chỉ còn được ở bên anh thêm 5 ngày nữa
    Tíc tắc, tíc tắc...
    Có khi nào người ta mâu thuẫn thế này không nhỉ
    Mong thời gian đứng lại để cứ được ngồi từ phía sau, ngắm anh làm việc, rồi chờ anh quay xuống nhìn em cười thật hiền
    Nhưng lại mong thời gian trôi thật nhanh, để em chạy khỏi đây, chạy khỏi anh, những kí ức về anh, khỏi cả những niềm vui lẫn nỗi phiền muộn.
    Sắp kết thúc rồi
    Hôm nay anh lại bảo em "Ở lại đi, thêm 2, 3 tháng nữa không được à, ở lại đi...", lần thứ mấy anh nài nỉ em ở lại rồi nhỉ? Em không nhớ nữa. Hồi mới vào cty, ngày nào em cũng đong đếm, nâng niu từng lời anh nói với em để tự cười 1 mình trước khi chìm vào giấc ngủ, dù chúng thật ít ỏi & ngắn ngủi. Giờ sau 2 tháng, em không thể nhớ nổi nữa rồi, vì em đã trở thành một người thân thiết với anh nhất trong cty, được anh quan tâm, lo lắng, chuyện trò, được anh chia cho từng miếng bánh, cái kẹo...Được anh coi là 1 cô em gái, đáng lẽ em nên vui, nên bằng lòng chứ, so với cái hồi đầu tiên ấy, cả ngày chẳng được anh liếc mắt lấy 1 lần...
    Buồn cười quá, giờ phút này, khi em muốn đi, anh lại là người muốn em ở lại nhất, có thể vì công việc của anh còn cần đến em, nhưng cũng có thể vì em đi anh sẽ buồn, biết đâu đấyBuồn cười hơn, anh chính là lí do khiến em buộc phải ra đi. Nói thế nào nhỉ, giống như anh thích đi dưới mưa, em cũng vậy. Một ngày trời mưa anh cầm ô xuống phố, rủ em đi cùng, nhưng cạnh anh đã có 1 ai đó không thể thay thế, mà chiếc ô ấy chỉ đủ che cho 2 người. Anh và người đó cùng đi dạo dưới mưa, và dù anh sẵn lòng rủ em theo, em cũng biết mình không thể và không được phép chen vào trong chiếc ô ấy. Em thích mưa, thích được đi bên anh...nhưng em không có quyền đứng cạnh anh nên em không thể tiếp tục bước dưới mưa, vì nếu cứ làm thế, em sẽ bị cảm cúm mà chết mất
    Vì em không thể nói với anh những lời này, nên anh đừng hỏi Tại sao, tại sao...nữa nhé, em biết anh sẽ chóng quen với sự vắng mặt của em thôi. Mỗi chúng ta có một cuộc sống, một con đường riêng để đi, và hai con đường này chỉ gặp nhau trong phút chốc, gặp nhau đúng 1 lần, để biết về sự tồn tại của nhau, để em cảm ơn đời thật nhiều, vì đã cho em được gặp một người như anh, thế thôi
    Chúc anh luôn hạnh phúc!
  5. vanmeobeo

    vanmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giong chủ topic, chỉ có người trong cuộc mới hiểu! Chuyện của mình dã xảy ra lâu rồi. không biết sau 1 năm chủ topic đã thấy cuộc sống vui lên chưa? Tất cả đã là quá khứ thì hãy cất giữ những quá khứ đó ở 1 ngăn trong tim với tất cả những gì tốt đẹp nhất!
  6. walnut

    walnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cảm thấy chênh vênh, ko biết mình đang ở dưới đất hay vẫn còn lơ lửng trên dây...
    Anh, cứ bơ em đi, rồi lại tỏ ra thân thiết, gần gũi ... Anh đang chơi trò vờn nhau đó ư ? Em ko còn chịu đựng nổi cái cảm giác lúc nào cũng lo lắng, thấp thỏm này thêm chút nào nữa! Xin anh hãy nói cho em biết thực sự anh đang làm gì, đang nghĩ gì ?
    Em sẽ xuống chiếc dây đó ....
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh " Thế nào là hạnh phúc??" Anh không trả lời....Vậy là anh đang không hạnh phúc???????????????
    Nay nhìn nick anh...em bat dau thấy xa lạ...hình như ...gió đang cuốn đi đấy anh ạ....Để gió cuốn đi anh nhé......................
  8. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    thật em không thể bên anh sao ?????
    Nếu có thể ... anh hãy quay lung nhin lại.. 1 giây thôi ... anh sẽ nhận ra tình yêu của em ... em đã yêu... đang yêu ... và sẽ luôn yêu anh... NVT
  9. thong2011

    thong2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bước lên tầu em còn nói với anh "Hãy quên em đi" Trái tim a đau nhói anh muốn giữ em lại bên a nhưng anh đã không làm thế.Anh yêu em nhiều lắm có lẽ anh đã sai .Anh biết rằng khi nói như thế em cũng đang khóc và anh cũng vậy khi nghe em nói.Anh sẽ tìm lại em..... Mãi mãi yêu em
    Được thong2011 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 01/07/2008
  10. phanthanhmai

    phanthanhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh à , lòng tự ái của anh và em quá cao nên bây giờ thì mỗi đứa một nơi . Không biết bây giờ anh thế nào nhỉ ??? Em luôn cầu chúc cho anh luôn may mắn và hạnh phúc .

Chia sẻ trang này