1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em nhớ anh chết khiếp ý
  2. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và mỏi mệt= nhớ
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    EM ghét anh lắm ý, dam sbỏ em một mình này, bi giờ em không biết làm sao đây?
  4. caveboy_182001

    caveboy_182001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Linh,Hà,Ngọc,Loan,Diệp,Nhung,Thanh,Vân,Trang...
    anh yêu em!
  5. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu, em biết mình ích kỷ, mình tham lam, nhưng em lúc nào cũng muốn có anh ở bên. Vẫn biết anh bận trăm công nghìn việc, nhưng 1 tuần chỉ nhắn tin 1 lần, gọi điện 1 lần cho em, anh có thấy thế là quá ít ỏi ko?
    Em thèm được nhìn thấy anh, được ôm anh, được tựa đầu vào vai anh, được nghe anh nói, anh cười...
    Anh ơi, giờ này anh chắc chẳng nhớ đến em đâu.
    Em muốn nói lời xin lỗi anh, vì những phút giây mềm lòng, ko có anh ở bên, em đã đi chơi với 1 người con trai khác.
    Em điên rồ, em ngốc nghếch, em mềm yếu...
    Em đã nói với người đó là em đã có người yêu rồi, nhưng người đó vẫn đến bên em, vẫn nói yêu em nhiều, vẫn quan tâm đến em và bảo sẽ chờ em, theo em tới lúc em và người yêu ko hợp nhau, bỏ nhau.
    Giá như anh ở bên em, chắc chắn em sẽ ko dễ dàng rơi vào vòng tay người ấy đến vậy. Em biết mình đã xiêu lòng lắm rồi.
    Em xin lỗi anh thương yêu.
    Chắc mình chẳng còn giữ được tình yêu của chúng mình lâu nữa đâu anh nhỉ.
    Em cảm nhận thấy dù còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em ko thể chịu đc cảnh anh thờ ơ, anh lạnh nhạt, anh chán em.
    Anh ơi, liệu có lúc nào anh đọc được những dòng này em viết ko? (vì mình đã quen nhau qua ttvnol mà)
    Anh chắc sẽ tha thứ cho những phút mềm yếu của em thôi, nhưng chẳng gì có thể giúp em nguôi ngoai được những gì anh đã làm. Anh sẽ ko thay đổi như từ trước đến giờ anh vẫn vậy.
    Em ghét anh lắm anh biết ko.
  6. caveboy_182001

    caveboy_182001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    cầu mong đừng có ai trong số người này đọc được!
    không thì mình chết!
  7. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh lắm í....
  8. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, lại cãi nhau...chán lắm í...
  9. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Xa anh đã được hơn 1 tuần
    Thế là không còn gặp nhau nữa, vì yêu nên phải đi, vì yêu nên vẫn nhớ, ngày nào cũng nhớ về anh, về những tháng ngày đã qua
    Nhưng tất cả cứ lơ lửng ở đâu đó, như mây trời
    Hôm qua gặp anh Onl, em mừng lắm. Em muốn biết mọi chuyện về anh và cty, muốn biết anh làm ISO đến đâu rồi, những mail tiếng Nhật người ta gửi cho anh không có em ở đấy thì ai dịch giùm anh, anh & anh S còn bị bác hói mắng nhiều ko, có thật là anh đang ốm ko vì thằng Yamanaka cũng bảo "Trông anh dạo này ko khỏe lắm"...chỉ là hỏi thăm, như 1 người bạn hỏi 1 người bạn, chỉ là để biết anh luôn nhớ đến em như lời anh nói trc khi em đi
    Thế mà...
    "Thôi, giờ anh có công việc rồi, gặp sau nhé"
    Và anh out luôn
    Haha, em biết anh mà, em biết anh sẽ bận hay rảnh khi nào anh muốn, em biết anh chỉ cần đến em như 1 con bé để sai vặt, nhờ vả...anh là thế, vô tâm & hờ hững với tất cả
    Vậy mà tại sao anh vẫn được mọi người yêu quí đến thế, em ko hiểu nổi, vì chính em cũng ko hơn gì họ
    Ôi thôi là chán, em sẽ quên anh, sớm thôi, ko thì ko sống đc mất!
  10. samcamvui

    samcamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Tháng 7 rồi đó anh ạ. Chúng mình xa nhau được hơn 3 tháng rồi. Mùa loa kèn này em không đi qua cùng anh. Anh cũng chẳng cùng em qua mùa sen trắng. Chúng mình cùng yêu biển, mà biển thì xa quá, mùa hè này em cũng chưa hề gặp biển.
    Hôm nay em ngồi xem lại những bài ngày xưa anh viết. Ở hai nơi cách biệt, khi chưa rõ tình cảm của nhau còn có thể tình cảm thế, vậy mà giờ đây, cách nhau chỉ khoảng chục cây số thôi, lại như hai người xa lạ.
    Em nhớ, khoảng giờ này năm ngoái có người nhờ em chụp hộ ảnh nhà mình gửi sang cho đỡ nhớ... Em nhớ, em đã nhầm tên anh là TTT... Em nhớ, có người nói chuyện chúng mình là câu chuyện cổ tích của một cô búp bê trong tủ kính với một chàng trai xấu xí và gai góc... Nhớ nhiều không kể hết...
    Em đã rút hết sức lực và tình cảm để yêu anh. Em đã mong ước cùng anh xay dựng một ngôi nhà nhỏ ấm áp tiếng cười. Em đã mong có những đứa con xinh xắn với anh. (anh có biết khi một người phụ nữ mong có con với một người đàn ông là như thế nào không?) Vậy mà... Em đã buộc phải nói lời chia tay vì không thể chịu đựng nổi những gì mà anh đã đối xử với em... Buồn không???
    Em buộc lòng ... vì anh không như những gì anh nói, vì anh quá yếu đuối trước thử thách cuộc đời, vì anh tỏ ra không xứng đáng với tình cảm và sự chân thành em đã dành cho anh... Sao anh đành lòng cứa những vết dao vào tim em như thế??? Có thực sự anh là người như thế không anh??? Cho đến giờ em vẫn còn nghi hoặc.
    Em đã thanh thản và nhẹ nhõm khi chia tay với anh. Nhưng giờ này, sao em vẫn nhớ anh cồn cào? Sao em vẫn lần tìm theo những bài viết của anh để thấy anh sống khỏe (dù những người anh nhắc tới ko phải là em)? Sao em vẫn thấy tim mình đập rộn rã khi tình cờ thấy bóng anh gần nơi làm việc?
    Và quan trọng nhất, sao em không thể mở lòng ra đón nhận tình yêu mới? Sao em không thể có tình cảm với những người thực sự ở bên em? Sao em vẫn không tin ta chấm dứt từ đây?
    Em chờ đợi gì? Chờ đợi anh quay lại ư? Hay chờ đợi mình đủ sức mạnh để nói với anh rằng em vẫn yêu anh như ngày nào? Chờ đợi làm gì khi em biết mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với bản chất con người anh, phải không anh????
    Em viết những dòng này, như bao người khác ở đây, MONG anh sẽ đọc được nó!!!

Chia sẻ trang này