1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt, đang ngủ thì lại đi nhắn tin. Nhắn được vài cái xong rồi lại tớn đi ăn chè. Báo hại giờ mình không thể ngủ được. Ghét thế không biết !
  2. morethanchiboo

    morethanchiboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh mạnh mẽ:).Chuyện của anh đã là 1 năm..Của em mới chỉ hơn 1 tuần..Ngta kiên quyết lắm,fũ fàng lắm..Kô còn muốn cho em 1 hy vọng nào là ngta sẽ quay lại với em..
    Nhg em chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu còn yêu, thì đừng từ bỏ..Đừng tự vùi mình vào sự đau khổ, nhg kỉ niệm tươi đẹp..
    Tình yêu của mình do mình nắm giữ..Chỉ là tình yêu đó kô còn đc đền đáp nữa thôi..
    Em kô hy vọng điều j..Mà em tin, tin lắm, rằng nhg người yêu nhau thật sự sẽ quay trở lại bên nhau..
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    anh ah
    để em ra đi được o?
    đã bao nhiu lần rùi nhỉ,em nói lời chia tay?nhưng sau đấy anh luôn năn nỉ,cầu xin,giữ em quay lại,mà em thì o thể chịu nổi khi ai đấy nói rằng trái tim họ đau đớn vì em....và em lại quay lại...
    hơn 1 tháng,hay 2 tháng rùi a nhỉ,mình đã o đi chơi,thời gian này,a bận công việc,anh nói rất nhớ em,nói rằng đây là thời gian rất khó khăn của anh khi phải xa em...nhưng thực sự,với em thì đây lại là khoảng thời gian em cảm thấy thoải mái nhất,em nhận ra rằng,cuộc sống của em,thật sự thoải mái khi o có anh...em xin lỗi...
    và rùi,em lại nói lời chia tay,em nói o còn yêu anh nữa,em nói em bận học...nhưng a o chấp nhận...a có nhớ a đã nói a là thằng ngốc nếu để mất em,a cũng nói chỉ cần em bên a,o cần biết em có còn yêu anh nữa hay o,chỉ cần em bên anh thì a thấy hạnh phúc?
    em đau lòng khi a nói thế,e o hiểu tình yêu của a là gì nữa,em cứ nghĩ nếu yêu nhau người ta sẽ mong cho người mình yêu được hạnh phúc cơ.liệu e có quá mơ mộng o a,hay tình yêu đẹp đó o bao h tồn tại giữa cuộc đời này?
    tại sao anh chỉ quan tâm đến cảm giác của a,tại sao a o để ý đến cảm giác của e?tại sao a o hiểu rằng,nếu tình yêu o có,sống cạnh a,e sẽ rất đau khổ?...
    dù sao lời chia tay e cũng dũng cảm nói ra rùi,và lần này e đã đủ dũng khí để thực hiện nó.thực sự,mỗi lúc nói chia tay,em rất sợ,o phải em sợ mất a,mà là em sợ phải đối mặt với sự tức giận,với sự năn nỉ em quay lại của a
    bi h em đã quá mệt mỏi,tại sao a o để em ra đi,a nói nếu em còn ở việt nam thì a o bao h buông e ư?tại sao a lại biến thành người như thế?
    xin hãy để e ra đi...
    em đã quá mệt mỏi..........
  4. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    dù em nói rằng tình cảm của em dành cho anh ko còn như xưa...dù rằng em quyết định bỏ anh để về ngoại...anh cũng sẽ chẳng níu kéo em đâu vì anh hiểu rằng ko có tình yêu thì mái ấm và baby cũng chẳng níu kéo...nhưng anh vẫn nhớ nhứng ngày đôi ta Hp bên nhau, cầu mong cho em và con se an lành....
  5. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ý nghĩa gì ???
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lúc mà tôi thực sự nghĩ là tôi hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt gì với hắn, chỉ coi hắn như 1 người bạn thì giờ đây tôi lại thấy nhớ hắn kinh khủng. Có thể trong lúc tôi hoàn toàn thoải mái, mất cảnh giác thì tôi lại hoàn toàn được tự do khi nghĩ về những chuyện đã qua, những buổi đi chơi dưới trới nắng nóng, chia nhau cái tai nghe để nghe nhạc mặc dù tôi rất ghét nghe 1 tai như thế ? lang thang vài cây số buổi đêm rồi mệt mỏi lăn lóc trong phòng khách sạn. Tôi thấy nhớ khuôn mặt của hắn khi hắn chọc tôi bảo tôi đi về đi hôm đi Quốc Tự, tôi làm mặt giận quay đi, hắn cười bảo tôi thôi đi nào. Tôi nhớ khi hắn nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cảm xúc của tôi, tôi thừa kinh nghiệm và già giặn để giấu đi cảm xúc của mình. Lúc đó tôi tự nhủ, đừng nghĩ ngốc nghếch, tôi sẽ có 1 người bạn khiến tôi vui vẻ suốt đời. Tôi nhớ khi hắn doạ tôi bẻ hoa nơi công cộng, tôi biết hắn đùa tôi nhưng vẫn khiến tôi hoảng hốt như một đứa trẻ, lúc đó tôi chỉ định giữ lại cái hoa và ép lại vì lần đầu tiên thấy cây liễu nở hoa. Tôi nhớ, tôi nhớ ? rất nhiều, vì hắn làm tôi cười suốt.
    Gần nửa năm rồi ...., trái tim tôi đã không chấp nhận một người nào khác nữa. Có phải là YÊU???
  7. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được thanhdqu sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 21/08/2008
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    anh sống như thế mà anh cũng sống được sao. Anh nghĩ lại đi, bao lâu rồi anh mới lấy lại được lòng tin ở mẹ anh, chị anh mà bây giờ anh còn giám nói như thế. Anh có biết nghe anh nói anh sẽ làm thế nào em muốn đấm vỡ mặt anh ra không? ANh sống như thế có khác gì 1 đứa học sinh đang bị quản lý ko? Bao giờ thì anh mới sống đúng với cái tuổi của anh? Bao giờ thì tự bản thân anh mới đứng lên được, mới đi đúng đường? Anh làm em khổ lắm rồi anh có biết không? ANh còn muốn dằn vặt em đến bao giờ? Bản thân anh ko ra gì ư? Thế anh còn muốn mọi người phải làm như thế nào thì anh mới hiểu, ai cũng đang lo lắng cho anh....Anh tưởng anh làm như thế rồi bản thân anh cũng ngoan hơn sao nếu như anh ko tự cố gắng. Lần này, thật sự anh làm em ko ngóc đầu lên được vì thất vọng rồi....thật sự thất vọng....em chẳng muốn làm gì nữa.....kệ
  9. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em muốn ra đi thật xa, về 1 nơi nào đó không có anh. Em mệt mỏi quá rồi! Nước mắt và tổn thương đã ******** yêu trong em đang hấp hối anh à!
  10. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mún ...nhưng mọi việc vẫn thế ....

Chia sẻ trang này