1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận là gì khi em biết rõ ràng rằng chuyện của chúng mình rồi chẳng đi đến đâu cả vậy mà...Thế đấy...Em vẫn nhận lời yêu anh...
    Anh nói đúng "Tình yêu thì dễ chứ hạnh phúc thì khó lắm"...Em đã từng hạnh phúc ở bên cạnh anh, em chắc là anh cũng vậy. Nhưng những ngày ấy đã qua rồi...Em và anh mỗi người đều có cái tôi cá nhân quá lớn, mỗi người đều có mối quan tâm riêng, và ko thể hiểu hay có khi là ko chịu hiểu nhau...Thế là,...Hết rồi...Anh nhỉ
    Cho ai đó: Ko phải là cao thượng, càng ko phải là hèn hạ với bản thân, chỉ đơn giản là giữ cái vỏ ngoài cứng cỏi để che giấu những phút giây yếu đuối mà thôi....
  2. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn sự chia sẻ của tất cả mọi người.
    Tôi ghét sự chia tay mà lý do người ta đưa ra là "không hiểu nhau", vì như thế tình yêu quá mù quáng, yêu mà không hiểu thì sao gọi là tình yêu đích thực được ?
    Cuộc sống có rất nhiều điều mà không phải cứ muốn là được. Khi tôi viết ra những tâm sự của mình, bạn nghĩ tôi không muốn lấy lại những gì đã tuột khỏi tầm tay sao ? Tôi muốn lắm chứ ! Thậm chí có thể đánh đổi tất cả những gì mình có bây giờ để đổi lấy hai chữ "hạnh phúc" trước kia. Nhưng đâu có dễ dàng như thế.
    Sau những thử thách, những vấp váp mà tôi đã phải trả giá rất đắt để có được thành công và sự trưởng thành ngày hôm nay, tôi nghĩ mình đã rất may mắn khi có được em, vì em chính là động lực để tôi vượt qua tất cả. Tôi phấn đấu không chỉ cho bản thân mình, mà luôn nghĩ cho một gia đình với vài đứa nhóc. Vì tôi và em chỉ thiếu duy nhất một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi.
    Ai đó đã nói câu "Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ", với tôi thì lại càng đúng, vì nếu không có em thì không biết giờ này tôi đã đi theo con đường nào rồi ?!
    Nhiều lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi, phải chăng mình đã quá chủ quan ? phải chăng vì quá yêu em mà tôi thành ích kỷ, vì lúc nào cũng đặt những cảm nhận của em lên hàng đầu mà tự đánh mất cái tôi của mình ? phải chăng tôi đã không tỉnh táo như lúc viết những dòng này ? phải chăng do tôi không khéo léo như những người đàn ông khác ? phải chăng đã quá muộn rồi ?... Tôi cũng không biết nữa.
    Tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả, cố gắng để được trở lại với em như xưa, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì những gì tôi nhận được lại càng khiến tôi buồn bấy nhiêu. Và sau những lần cố gắng ấy, tôi thấy mình mất dần sự tự tin và thấy mâu thuẫn trong chính con người mình. Một bên là tình yêu và nỗi nhớ da diết, còn một bên là lòng tự trọng và bất cần. Một bên là thành công trong công việc còn bên kia là nỗi buồn cô đơn một mình. Một bên là phong độ chín chắn đầy bản lĩnh còn bên kia là sự nghẹn ngào quặn đau trong lòng. Một bên là sự cứng cỏi khi xã giao, còn bên kia là sự mềm yếu khi phải đối diện với chính mình. Một bên là sự ngưỡng mộ của những người con gái khác, còn bên kia là em, không yêu ai khác nhưng cũng không quay về với tôi....
    Vậy đấy, và có lẽ tôi nên dừng ở đây, viết nữa khéo tôi sẽ thành nhà văn thật như một người nào đó đã nói trong này. Tôi chỉ còn biết tiếp tục sống, cố gắng không tạo cho mình những khoảng thời gian trống để có thể nghĩ tới em.
    "Tell me when were you be mine ?..."
  3. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cái ly đã vỡ rồi thì đừng cố gắn gắn nó lại,vì như vậy bạn sẽ có cái ly nhưng nó chỉ là cái ly với đầy vết thương trên mình .Sống có bản lĩnh là thích nghi với sự thay đổi,là sống với thực tại nhưng ko quên quá khứ.
  4. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Có hàn gắn lại thì vẫn có vết rạn mà thôi..Tốt nhất là hãy cố quên đi mà sống cho vui vẻ.Đời vẫn còn dài mà anh.Không nên sống với tiếc nuối về những gì đã wa.
  5. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cảm nhận là gì khi em biết rõ ràng rằng chuyện của chúng mình rồi chẳng đi đến đâu cả vậy mà...Thế đấy...Em vẫn nhận lời yêu anh...
    Anh nói đúng "Tình yêu thì dễ chứ hạnh phúc thì khó lắm"...Em đã từng hạnh phúc ở bên cạnh anh, em chắc là anh cũng vậy. Nhưng những ngày ấy đã qua rồi...Em và anh mỗi người đều có cái tôi cá nhân quá lớn, mỗi người đều có mối quan tâm riêng, và ko thể hiểu hay có khi là ko chịu hiểu nhau...Thế là,...Hết rồi...Anh nhỉ
    Cho ai đó: Ko phải là cao thượng, càng ko phải là hèn hạ với bản thân, chỉ đơn giản là giữ cái vỏ ngoài cứng cỏi để che giấu những phút giây yếu đuối mà thôi....
    [/quote]
    Yêu mà không có niềm tin thì thử hỏi làm sao tình yêu đó sống được ?
    Yêu là phải biết chấp nhận, nhưng anh không muốn em chấp nhận nó một cách miễn cưỡng
    Hạnh phúc là khi có được những gì mình thấy thiếu và cần nhất.
    Nếu anh và em giống nhau hoàn toàn, có lẽ anh đã không yêu em nhiều đến thế. Vì anh tìm thấy ở em những thứ mình đang thiếu và đang khao khát.
    Nếu mình hiểu quá rõ về nhau từ đầu thì có lẽ anh và em chỉ có thể trở thành một đôi bạn thân mà thôi, chứ đâu thể là một cặp tình nhân được.
    Với em có thể là một dấu chấm hết, nhưng với anh, nó còn 2 dấu chấm nữa bên cạnh mà anh chắc rằng anh và em sẽ điền vào tiếp.
    Được megadan sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 24/04/2007
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt đầu một cuốn nhật ký mới với những câu chuyện mới và những nhân vật mới. Mục đích sống của chúng ta là tương lai mà.
  7. Warmsmile

    Warmsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho em mạn phép mói một điều rằng. Bác chủ topic hơi hơi kỳ kỳ. Tại sao những điều tốt đẹp, những điều hạnh phúc mà bác lại chẳng giữ gìn đến lúc mất đi rùi thì lại hát bài "ước gì".
    Anh là người thích tự lập, không muốn ai phải lo lắng cho mình, không muốn ai quyết định thay mình và không ai có thể bắt anh làm theo họ được khi mà anh không muốn. Chuyện tình cảm cũng vậy. Với anh, khi gặp một ai đó khiến mình xao xuyến, rung động, đó là duyên may mình có được. Nhưng khi quyết định yêu một người nào đó, thì đó không còn là duyên may nữa, mà đó là sự lựa chọn. Đã bao lần anh nói với em rằng, nếu chỉ có sự cố gắng của một mình anh thôi, thì sẽ chẳng ích gì cả.
    Mà ngay cả những lời tâm sự của bác cũng mang đầy sự gia trưởng. Tình yêu của bác với chị ấy như một điều bắt buộc. Sau bao nhiêu năm bác không nhân ra à. Chị ấy rất yêu bác chủ topic nhưng chị ý ko còn đủ tự tin, và chịu đựng được niềm đau đớn mà bác gây ra nữa.
    Có lẽ xa bác thì chị ấy rất nhớ nhưng ở gần bác rùi thì lại thấy đau thương, thấy áp lực từ phía bác, từ gia đình, và từ bản thân chị nữa.
    Bác sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao chị ý nói lời chia tay nhưng lòng lại yêu bác. Bởi bác chẳng bao giờ thử một lần giả bộ đặt mình vào vị trí của chị ý dể nghĩ xem những điều bác làm cho chị là tốt hay xấu hay lúc nào bác cũng đứng trên phương diện trên cao với cái tôi đầy quyền uy của mình dể ép buộc để bắt buộc.
    Bác có biết rằng tình yêu giữa hai con người đều có sự hy sinh. Hai người cần hy sinh cho nhau thì mời có được tình yêu bền vững. Nếu bác vẫn chưa biết hy sinh một chút cho chị ấy thì đừng nói rằng bác yêu mà thực ra bác đang yêu con người bác, bác đang yêu cái tôi của mình. Đừng bắt đối phương phải thay đổi quá nhiều trong khi mình thì lại ko thay đổi
    Có bao giờ bác nghĩ, chị ấy chỉ có một tội đó là yêu bác nên mới thay đổi nhiều như vậy ko thía?
    Ui thui chẳng nói lèm gì nữa. Em chỉ ví dụ thía thui. Nhưng dù sao cũng mong bác tìm được một người tuyệt vời. Cái gì đã qua thì cho qua thui nhé.
  8. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng...Cái em thiếu là niềm tin.
    Em sợ sự đổ vỡ nên phải cố thu mình lại, em sợ mình nhầm lẫn nên cố đẩy anh ra xa khỏi trái tim em, em sợ sự yếu đuối nên luôn tỏ ra mình cứng rắn...
    Mà anh thấy đấy,...Buồn cười thật, em chẳng bao h cứng rắn nổi với anh.
    Chẳng biết rồi hai cái dấu chấm nữa bên cạnh sẽ ra sao, chẳng biết rồi chuyện chúng mình sẽ thế nào....
    Nhưng dù sao,...Anh này,...Em ko hối tiếc vì đã yêu anh
    Được petite_champi sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 26/04/2007
  9. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [/size=5][/quote]
    Anh nói đúng...Cái em thiếu là niềm tin.
    Em sợ sự đổ vỡ nên phải cố thu mình lại, em sợ mình nhầm lẫn nên cố đẩy anh ra xa khỏi trái tim em, em sợ sự yếu đuối nên luôn tỏ ra mình cứng rắn...
    Mà anh thấy đấy,...Buồn cười thật, em chẳng bao h cứng rắn nổi với anh.
    Chẳng biết rồi hai cái dấu chấm nữa bên cạnh sẽ ra sao, chẳng biết rồi chuyện chúng mình sẽ thế nào....
    Nhưng dù sao,...Anh này,...Em ko hối tiếc vì đã yêu anh
    Được petite_champi sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 26/04/2007
    [/quote]
    [/blue]
    Anh mới đi nghỉ lễ cùng công ty về.
    Giá như chuyến đi này có em đi cùng, anh sẽ vui biết bao, sẽ không cảm thấy lẻ loi giữa những đôi tình nhân bên cạnh, sẽ không phải nhớ lại những chuyến đi của 2 đứa mình trong suốt hành trình.
    Anh đánh bạc cùng hội công ty, anh được rất nhiều tiền. Nhưng chẳng thấy vui mà ngược lại càng buồn hơn khi nghĩ tới câu "đỏ bạc đen tình".
    Thế đấy...
    Anh phải làm sao nữa đây khi anh đã cố gắng thể hiện với em rằng, thực lòng anh rất ân hận và hối tiếc về những chuyện đã qua, rằng anh còn rất rất yêu em và...nhớ em nữa. Nhưng em vẫn không hề quan tâm. Không chủ động nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm anh, để anh biết được rằng em đã bỏ qua và cũng muốn đi tiếp cùng anh.
    Anh vẫn sống với hồi ức và nỗi nhớ em...và thầm mong em hãy quay về cùng anh.
  10. hvgiapna

    hvgiapna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác này sống đúng là có tình có nghĩa, tui mong bác hãy tiếp tục sống như thế thời gian sẽ chưng minh được tất cả, cho dù nếu cô ấy không quay lại với bác nhưng bác sẽ tìm được hạnh phúc ở một nơi khác mà hạnh phúc có khi lại lớn hơn những cái mình đã có. tui đọc ở đâu đó không nhớ rõ lắm nhưng có hai câu như thế này " tình yêu đích thực như đốm lửa trong đống bùi nhùi. Sóng gió cuộc đời sẽ thổi bùng lên ngọn lửa ấy"

Chia sẻ trang này