1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Có hi vọng gì đâu mà thất vọng hả anh
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đi cho em nhờ,, bực mình rồi đấy
  3. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    đến với anh đi em
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    rất muốn bẩu vợ không đi chơi với mấy thằng zai mà có ý đồ sàm sỡ với vợ dưng mà nghĩ thì nghĩ thế, vẫn phải cho vợ đi chơi , chồng không muốn là ng` giữ vợ khư khư, là con zai chồng cũng có máu ghen chứ . Đúng như tên topic này chồng không mong vợ đọc được những dòng selfishness này , haizzz, sao nhiều thằng cứ thích có ý đồ với vợ thế nhỉ chồng ghét mấy thằng đấy
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    anh yêu em
  6. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    chẳng thiết tha gì đâu...biến đi
  7. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Anh luôn cố gắng giữ cho mọi chuyện được tốt đẹp , luôn dỗ dành và tự nhận lỗi về mình trước những giận hờn vô cớ của em vì anh biết em chỉ là một đứa trẻ thôi , một đứa trẻ luôn mơ mộng đến những thứ tốt đẹp , lý tưởng , trong khi cuộc sống này đâu có được như thế ! Anh chấp nhận tính cách ngang nguợc ấy của em vì anh hy vọng rằng đến một lúc nào đó , em sẽ lớn khôn hơn và biết nhận ra điều gì đáng làm , điều gì không nên . thế nhưng hình như cái lúc đấy sẽ không bao giờ đến , hoặc còn xa lắm , vì càng ngày em càng quá đáng hơn, em quyết định những việc quan trọng mà không cần hỏi ý kiến của anh, không cần biết anh nghĩ gì. anh cảm thấy sự có mặt của anh ở trong nhà chẳng có ý nghĩa gì với em , tình yêu của em dành cho anh chỉ như một sự thương hại , em có thể vứt bỏ nó đi bất kỳ lúc nào vì em luôn tự hào rằng em có rất nhiều người theo đuổi. Một vài tháng , hoặc vài tuần , vài ngày , em lại nói với anh rằng em sẽ chuyển đi , em muốn chia tay , em không chịu đựng được .... em nói những lời ấy ra mà anh cảm thấy hình như em chưa đưa lên não để xử lý thông tin trước khi nói ra hay sao ấy , Từ trước đến nay , có bao giờ anh nói với em như vậy không ? Nếu cảm thấy sống với nhau mà khó khăn quá , không chịu đựng nổi thì em cứ ra đi. Anh sẽ không níu giữ nữa đâu vì anh cũng thấy mệt mỏi rồi . Đừng thương hại anh vì anh không cần thứ đó, cuộc sống của anh anh có thể tự lo được. Hãy ra đi với những thứ phù phiếm , những tốt đẹp ảo tưởng mà em luôn mơ uớc. Thật lòng anh mong những gì đến với em cũng sẽ được như vậy. Anh viết những dòng này không hy vọng rằng em sẽ đọc được , cũng không mong chờ một sự thay đổi nào từ nơi em vì anh biết điều đó là không thể. Anh hiếm khi khóc và nước mắt của anh chỉ dành cho những người thân yêu nhất, nhưng anh đã phải khóc vì em rất nhiều , có lẽ đây là những giọt nuớc mắt cuối cùng anh dành cho em .Chúng ta chia tay nhé. Cám ơn em vì những điều tốt đẹp em đã mang đến cho anh!
  8. Nh0cSh0c

    Nh0cSh0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tâm trag quá
  9. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    anh đã biết em là ai đâu...quan trọng *** gì
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mùa thu, nhớ em nhiều quá!

Chia sẻ trang này