1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    bác có lẽ quá uỷ mị chăng?người ta thường nói núi cao có núi cao hơn,tại sao bác biết là không thể quay lại với quá khứ mà lại sống trong nỗi dằn vặt và tiếc nuối quá khứ mà không tự đi tìm cho mình một ngọn núi cao hơn ngọn núi mình đã từng leo lên,mà lại cứ đi tìm ngọn núi cũ trong rừng thẳm?
    =>bác là kẻ si tình,mà chữ si trong Phật giáo thì bác biết rồi đấy,e đọc mà chẳng cảm động tí gì cả,chỉ thấy bác tội nghiệp thôi!!!
  2. dung_tuong_bo

    dung_tuong_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Toi tin dieu ban da co chinh la tinh yeu. Va khi no dung la tinh yeu, no se tro ve! Tinh yeu chi co diem khoi dau, k bao gio co ket thuc ca, ban ah! Dung buon nhe, ngay ay se den!
  3. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh có phần rất giống chuyện của em.
    Khi mới bắt đầu tình yêu, em là người lo sợ, em là người ko đủ can đảm tiến tới vì chắc chắn chúng em sẽ fải đối mặt với sự phản đối quyết liệt của gia đình khi em lại hơn bạn trai em 2 tuổi. Thực sự lúc đó em cũng chưa dám tin vào tình cảm của người đó dành cho em. Em tự đẩy người đó ra xa mình. Nhưng khi đó em chợt nhận ra mình đã yêu người đó từ bao giờ mà mình ko hề hay biết. Nếu lí trí có thể chiến thắng con tim thì em đã ko từ bỏ tất cả những cơ hội tốt hơn đến với mình, để quyết tâm đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhưng khi em nhận ra thì em đã muộn,muộn mất rồi trái tim người đó ko còn đập rộn ràng khi đi bên em, ánh mắt đó ko còn dành cho em..... Em đã suy sụp, đã oán trách, đã giận hờn vì sao trái tim người ta có thể thay đổi nhanh đến thế.
    Tụi em gặp lại nhau, nhìn người ta tinh thần và cơ thể suy sụp uể oải, thực sự bao nhiêu sự uất ức tan biến hết, em thấy tình yêu của mình lại sống lên mạnh mẽ và mạnh liệt hơn bao giờ hết. Thương người ta lắm, em biết họ cũng fải đấu tranh và cố gắng rất nhiều để xoá đi hình ảnh của em trong tim và bắt đầu 1 tình yêu mới.
    Thực sự em đã đợi chờ bản lĩnh của 1 người đàn ông và niềm tin vào tình yêu của người ấy dành cho em. Nhưng dường như em ko có tín hiệu phản hồi. Và đúng như anh đã nói, em cũng đã tiếc vì tình yêu của em không đủ mạnh để giúp người ấy vượt qua tất cả, tiếc vì em đã không thể làm gì hơn để giúp họ ngoài những lời động viên và tâm sự chân thành nhất.
    Em đã fải tự đưa ra cho mình 1 quyết định, thực sự nó rất khó khăn với em, em hi vọng sự ra đi lần này của em sẽ là sự mở đường mà người ấy còn dè dặt chưa dám làm. Trước đây em đã ra đi rồi nhưng đi trong uất ức, oán trách, nhưng lần này em có thể thanh thản mỉm cười chia tay với người con trai ấy. Yêu 1 người ko nhất thiết fải có người đó ở bên, đã yêu nhau thì hãy cầu chúc cho nhau hạnh phúc, đừng làm khổ nhau.
    Ko biết bao giờ em có thể quên người ấy, có thể 1 năm , 2 năm, 3 năm ... hoặc có thể lâu hơn và có thể sẽ như anh, cồn cào cuộn về cào xé trái tim. Em ko thể bắt mình quên ngay lập tức, bởi trái tim đâu fải là bộ nhớ mà cứ xoá là được, em sẽ cất nó vào 1 ngăn nào đó thuộc về quá khứ thôi, ngăn của những kỉ niệm đẹp. Em sẽ thanh thản bước tiếp và sẽ sống thật vui vẻ. Cho dẫu trái tim còn nồng nàn tha thiết quá nhưng ko có nghĩa em ko thể quên anh.
    Cái gì đã là của nhau thì ko bao giờ sợ mất, còn cái gì ko thuộc về nhau thì có níu kéo cũng ko đc. Hi vọng anh có thể gói gọn quá khứ, cất giữ sâu nơi đáy lòng, và thanh thản vui vẻ bước tiếp. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, miễn là người đó vẫn còn đó niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.
  4. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em đã đợi chờ bản lĩnh của 1 người đàn ông và niềm tin vào tình yêu của người ấy dành cho em. Nhưng dường như em ko có tín hiệu phản hồi. Và đúng như anh đã nói, em cũng đã tiếc vì tình yêu của em không đủ mạnh để giúp người ấy vượt qua tất cả, tiếc vì em đã không thể làm gì hơn để giúp họ ngoài những lời động viên và tâm sự chân thành nhất.
    vậy tình yêu của bạn đã thực sự mạnh mẽ để vượt qua những rào cản ấy chưa?
    vậy ngưòi bạn trai của bạn có đủ dũng cảm để dấu tranh cho t ình yêu ấy chưa?
    tôi đã đấu tranh hết mình cho tùnh yêu của mình mà vẫn kô níu giữ được nhưng tôi vẫn không hề nuối tiếc bởi vì mình đẫ làm tất cả nhưng gì mà bản thân mình có thể làm được
    ngồi đau khổ chẳng giải quyết được gì cả thi người con trai ấy phải tự vươn lên trong cuộc sống. bạn có chắc chắn sẻ mãi động viên được người ta không?. anh thấy em đang yêu một thằng đàn ông ... không có bản lĩnh.nếu nguời ta có bản lĩnh thì bản phải tìm hiểu xem anh ta đã làm tất cá để dấu tranh cho ty của bạn chưa?
    anh thấy em cũng xhẳn có niềm tin vào tình yêu đó mà chỉ là sự thương hại một thănngf đàn ông yếu đuối thôi.dù biết là đau khổ nhưng hãy quên tất cả đi mà hãy bắt đầu một cuộc sống mới để tìm thấy một tình yêu mà bạn có đủ niềm tin và dũng khí để tiếp tục cuộc hành trình trong suốt cuộc đời mình.
    chúc em luôn có nụ cười trên môi.
  5. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ko anh ạ, nó ko fải là sự thương hại, nó là tình yêu, biết đau khi người khác đau, thấy vui khi người ta vui. Có thể ai đó có thể nghĩ nó là lố bịch là huyễn hoặc nhưng với em, tình cảm đó rất thực
    Khi trái tim người đó chỉ còn 1 nửa dành cho em, và 1 nửa đã dành cho người con gái khác. Chấp nhận đến với em tức là đến với khó khăn, thử thách nó sẽ ko là con đường bằng phẳng trải đầy hoa hồng như đến với người con gái kia. Và em ko trách người ấy vì ai cũng có sự lựa chọn cho riêng mình.
    Đối với em ư , đến với người ấy, đến với 1 người kém mình 2 tuổi, em chấp nhận những gian nan thử thách gấp nhiều lần so với những cơ hội bằng phẳng đang trải dài trước mắt, nếu người ấy dám mạo hiểm phiêu lưu trên con đường xa đầy khó khăn thì em đây đâu cần 1 con đường tắt cho mình. Nhưng người đó lại đang ngập ngừng trước việc bước tiếp và đang hướng mắt về phía xa kia 1 con đường rợp bóng cây , nơi 1 người con gái khác đang vẫy tay đứng đợi.
    Tình yêu là khi cả 2 cùng nhìn về 1 hướng, dám cùng nhau bước đi trên mọi con đường, nhưng khi tình yêu đang ra đi và sự toan tính về độ mạo hiểm thì còn gì đâu mà níu giữ....
    Có lẽ sự già dặn của 1 người con gái, em đành dành quyết định về cho mình, khi người ấy vẫn đang băn khoăn cân nhắc tới mức bệ rạc về thể chất tinh thần. Thực sự em ko muốn vậy, nếu sự quyết tâm ko đủ lớn thì có fải sẽ là tốt hơn nếu em giải thoát cho họ khỏi vướng mắc tình cảm với em.
    Fải chăng em vẫn chưa thực sự mạnh mẽ để vượt qua nhưng rào cản? Rào cản lớn nhất vẫn là bản thân của mối người . Phải vượt qua đc chính mình thì mới có can đảm, nghị lực bước tiếp những chặng đường sau. Nhưng 1 mình tình yêu của em thì dường như chưa đủ. Thực sự fải rất khó khăn em mới vượt qua chính mình để đi đến quyết định ra đi này nhưng nó sẽ là quyết định tốt nhất cho cả 2.

  6. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  7. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ :(, tiếc là em chưa được ai yêu như thế này, em thì tin vào số phận hơn, cái gì không phải của mình thì không thể nào giữ được, cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình.
    Hy vọng mọi người lạc quan hơn sau những lần bị tổn thương.
  8. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    alo storm_rain trả lời đi nào
    chẳng thấy em lên mạng- buồn .gặp topic cua C cũng vảm thấy vui vui. hy vong mọi người sẽ mạnh mẽ hơn sau những lần gục ngã, nhưng chỉ năm bẩy lần thôi chứ khoảng muơi mười lăm lần thì die phải không các bạn

  9. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cách để tự giải toả nỗi buồn hay thể hiện niềm vui của chính mình. Ta có lẽ sẽ huỷ hoại đi tất cả tương lai hạnh phúc của bản thân nếu cứ vùi dập, ngồi gặp nhấm nỗi niềm thương nhớ, hi vọng vào 1 điều không thể hoặc nó có thể mà ngồi im chẳng làm gì.
    Nó có thể như anh xingyu cặm cụi vùi mình bên chiếc máy tính, cũng có thể như anh heart BS làm bạn với lưu linh khi nỗi buồn và nỗi nhớ lại cồn cào cấu xé. Em cũng ko fải trường hợp ngoại lệ, tìm kiếm cho mình 1 niềm vui trong công việc và học hành, tuy nhiên ko ai tránh được khỏi những phút lặng, em lại tìm đến thơ, hichich mà tệ thật em chỉ thích thơ chứ ko biết làm thơ. Em tìm thấy đâu đó 1 cái cảm giác rất thật với mình.
    "Anh biết bây giờ đã khác xưa rồi. Không thể thay đổi những gì đã qua. Anh chỉ biết chờ đợi và hy vọng, một hy vọng có thể rất mơ hồ, ảo tưởng và mong manh" Nếu thấy phía trước con đường mình đi vẫn le lói anh đèn thì đừng dừng lại, đừng chỉ là chờ đợi, anh không thể thay đổi quá khứ nhưng hiện tại và tương lai đang nằm trong tay anh, hạnh phúc đến với những người biết đấu tranh dành lấy nó nhưng khi tình yêu đó vẫn lẳng lặng ra đi thì hãy học cách mỉm cười và chấp nhận anh ạ dù sao anh đã cố hết sức và ko có gì phải hối tiếc cả. Đừng tự giam chân mình trên bệ thềm của cánh cửa đã đóng, hãy đóng gói và học từ quá khứ, lấy tự tin để định hướng và tìm cho mình 1 con đường và 1 cánh cửa khác.
    Em đã từng thích và khá tâm đắc với câu "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" nhưng fải chăng chúng ta đang tự huyễn hoặc bản thân mình, chúng ta đang hư cấu tình yêu đó lên quá đẹp, chúng ta đang tự tô vẽ cho 1 thứ ảo ảnh mà chúng ta ko đạt được chăng?. Nó sẽ là liều thuốc độc cho những người si tình thái quá, nó sẽ như con rắn độc gặm nhấm tâm hồn. hút máu tươi, tiêm độc yếm thế và tuyệt vọng cho con người. Ko có gì là bất biến cả, tình yêu cũng vậy thôi anh ạ, đặc biệt là khi nó đã là quá khứ. Hi vọng là anh sẽ thoát ra khỏi cái bóng của chính mình .
    Còn heartBS ah, em kịch liệt fản đối việc vượt qua nỗi đau của mình bằng việc đi tìm hạnh phúc với người khác, rồi áp đặt những thói quen của người cũ lên người mới. Thật là bất công với người mới nếu anh ko quên được quá khứ mà vẫn tiến tới chuyện tình cảm với họ. Ta ko hạnh phúc, ko quên được quá khứ ko có nghĩa ta bắt người khác chịu chung nỗi khổ với mình, ko có nỗi khổ nào khi fải sống trong cảnh : đồng sàng dị mộng. Đừng sống mập mờ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thía
    Đừng trốn chạy quá khứ, đừng ép mình phải quên ngay trong chốc lát, càng trốn chạy nó càng đeo đuổi mình, hãy học cách sống hoà bình với nó, dần dần các anh sẽ cảm nhận thấy việc cất giữ những kỉ niệm là điều có thể.
    Smile Always
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ có một lần đã từng nói :"không có tình yêu bất diệt mà chỉ có những giây phút bất diệt của tình yêu".
    phải chăng là như vậy?
    khi xingyu cặm cụi bênmáy tính, khi HeartBS vui` mình vào những bữa tiệc để quên đời. phải chăng khi đó mình đang cố gắng làm những điều không thể:chạy trốn quá khứ.S_R thân mến- cho phép anh gọi em như vậy nhé điều mà anh nghiệm ra rằng thà chung sống với nó còn hơn là chạy trốn nó.khi anh viết lên những dòng này thì anh đã "lột xác" qua những đau đớn, phiền muộn và điều anh muốn nói ở đây chính là phải bắt đầu một cuộc sống mới- cuộc sống không có người của"dĩ vãng " ở bên cạnh.
    "tàn cuộc vui một mình trong bóng tối", trong bóng tối cô quạnh ấy , một mình ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy mình hèn yếu quá. thực sự mình có nên như vậy không, mình như thế này liệu và không biết bây giờ "người ấy" đang thế nào?. v..v..v. cách tốt nhất bây giờ là mình phải tự thay đổi bản thân. có thể bắt đầu bằng một mái tóc mới, thay đổi một chút thói quen, ăn những món ăn mà mình không thích..v...v bởi vì có buồn chán thì thời gian vẫn trôi qua mà chẳng bao giờ chờ đợi ai phải không S_R.
    chắc chắn chẳng có người con gái nào thích chàng trai của mình là một người yếu đuối cả. và cũng chẳng có ngườicon trai nào lại thể hiện mình là một người yếu đuối phải không? nhưng mình đã làm gì? máy tính? nhậu nhẹt?.v.v. tất cả đều do cái tâm của mình. có dám đôi đầu hay chốn tránh tất cả đều do bản thân mình hết phải không.
    "hẹn lạ về gửi riệu hết cô đơn" chắc chắn rằng trong cuộc đời này sẽ có rất nhiều người yêu thương mình và tại sao lai cứ phải sống bằng kỷ niệm mãi như vậy.
    anh đang cố gắng cho một cuộc sống thành đạt và tại sao lại không dám mơ ước trong tương lai sẽ có một "người nào đó" chính là người "gửi riệu " cho mình "hết cô đơn" phải không storm_rain, xingyu và tất cả mọi người.
    hy vong một ngày nào đó tất cả chúng ta được gặp nhau và cầu chúc mọi người luôn có nụ cười trên môi.

Chia sẻ trang này