1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta tình cờ sinh ra trong cuộc đời này, tình cờ gặp và quen nhau, tình cờ cho nhau niềm vui và nỗi buồn và rồi tình cờ xa nhau. Nhưng em à, anh không tình cờ viết những giòng này đâu cho dù tình cờ một ngày nào đó em đọc được những giòng này, em sẽ biết anh nhớ em nhiều, nhiều lắm. Cho dù bây giờ em đang ở một nơi xa, rất xa...
  2. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ em không nên hỏi câu hỏi đó.
  3. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    đnág lẽ e k nên nói chuyện với a sau từng đó tgian!tất cả chỉ là biện hộ!tất cả chỉ là giả dối đúng k anh?
  4. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ ta yêu nhau?
  5. maihanh1986

    maihanh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    gửi hai người đã tình cờ bước vào cuộ sống của em....
    1st love : Anh à, vết thương của bé đã lành sẹo rồi, nhưng nó vãn nhắc bé đau mỗi khi trời trỏ gió. Cho đến giờ, bé vẫn không giận anh, chỉ vì mình ở xa nhau, vì anh đã ko thể vượt qua những phút yếu lòng, vì bé ko thể ghép lấy đc những mảnh vỡ....Và bé vẫn mong anh hạnh phúc, bé mong mình ko coi nhau như hai kẻ xa lạ....
    2nd love : Mình yêu ơi, mình nói rằng mình sé giành tình yêu của mình để làm em quên đi những ám ảnh của tình yêu đầu, mìn nói rằng mình yêu em nhiều nhất và duy nhất> nhưng rồi, chỉ có 4 ngày để rũ bỏ nhưnzg thứ đã có ... 4 ngày có quá nhanh ko mình...em ngơ ngác ...........mất 1 ngày để mình saynắg, mất 2 ngày để mình lạnh nhat với em và phiêu du cùng cơn nắg, và 1 ngày nữa để phân vân. Em phải đi thôi mình ạ, Trái tim mình ko còn la của em nữa, em sẽ quên .................dù em đang rất đau
  6. dequen

    dequen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em....
    Mình chỉ lên làm bạn với nhau thôi...
    Chỉ là những câu anh đùa cợt. Nhưng nó làm trái tim em đau chẳng thể nào quên được...
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Dù nói là đã đành lòng xa nhau nhưng anh sẽ còn làm đến cùng để giành lại em, anh chỉ nói thế để đòn gió thôi người ạ
  8. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    a cho e hy vọng để bây h e tuyệt vọng thế này đây... càng ngày mìh lại càg xa cách... có lẽ thế này sẽ tốt hơn a nhỷ...
  9. helena0312

    helena0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ngày ấy rất gần gũi, thân thương. Và anh ngày nay vô cảm xa lạ.
    Đừng hỏi tại sao em không còn dịu dàng, nồng nàn và luôn cười khi đầu em luôn căng thẳng vì những lo toan, nghĩ suy đủ thứ chuyện trên đời.
    Em lạnh lùng, em vô cảm nhưng không phải em thay đổi mà để em cảm thấy mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và không gục ngã...
    Em, những hụt hẫng, những bức xúc đong đầy như ly nước. Thế là ..
    Anh đi, nhẹ nhàng như gió thoảng .. Nhưng để lại trong em là nhữg đớn đau ...
  10. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thật sự t đang có 1 khoảng lặng trong lòng nhưng rồi sẽ vượt qua thôi! T trong mắt e có lẽ chỉ đến thế thôi! Nhưng yên tâm t sẽ quên hết! Và vẫn thế thôi nhé em!

Chia sẻ trang này