1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    sao mà giống trường hợp của mình thế. khi tỉnh lại thì chẳng còn cơ hội cho mình ngươi ta thậm chí nói cho mình có cơ hội làm lại nhưng chưa kịp chao cơ hội cho mình đã dật lại một cách phủ phàng.
    thế thái nhân tình ko biết đâu mà lần.
  2. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    nói chung, trong cuộc sống cơ hội do tự mình tìm kiếm. liệu chúng ta có dám đi tìm và đối đầu với nó hay không mà thôi. người ta nói nhưng không làm thì nhiều người như vậy lắm bạn à. vậy khi người ta nói xong mà dật lại thì có thể người ta đang thử thách mình hoặc không cần mình nữa.mọi chuện nên đơn giản đi thôi bạn à
  3. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai cả... buồn quá.
    tthèm một ly cafe và một người nào đó để nói chuyện. liệu có quá xa vời không? hỡi ước mơ tôi?
  4. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  5. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    hic,em đang ôn thi,lang thang vào đây,hết cả hứng hoc bài, chúc bác chủ topic sớm tìm được một nửa của minh
    Ps: Ngưỡng mộ những người đàn ông có tình yêu như bác
  6. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  7. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    1.khi cả một tập thể oà khóc vì một sản phẩm của mình không được công nhận một cách công bằng, tôi vẫn cười.
    2. khi người thân bỏ tôi mà đi, tôi vẫn cười.
    3. khi em bỏ tôi mà đi, tôi cười to hơn.
    4....
    5....
    trong cuộc sống này còn rất nhiều đau khổ, nhưng bạn phải học cách để cười.nếu như đánh nhau là sự bất lực của lời nói, chửi bậy thể hiện một tâm hồn yếu đuối nhưng chưa chắc nụ cười lại là niềm vui. bạn của tôi à cho dù bạn đang đau đớn nhưng tại sao lại không cười lên chứ. cho dù tiếng cười ấy bi thương, chua xót hay vui vẻ thì điều quan trọng nhất nó vẫn để cho tâm hồn bạn nhẹ nhõm đi phần nào- với tôi nó là như vậy
    [/quote]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi rất tâm đắc câu này :
    "Khi bạn sinh ra, mọi người xung quanh bạn cười trong khi bạn khóc
    Hãy sống để khi bạn chết, mọi người xung quanh bạn khóc trong khi bạn cười"
    Không phải cứ cười là hạnh phúc, không phải cứ khóc là khổ đau, điều ngược lại nhiều khi mới thực sự có ý nghĩa.
    Ai cũng có những khoảng lặng, nếu không sẽ là người vô cảm. Tôi cũng vậy. Những gì tôi viết ra đây chính là những khoảng lặng mà tôi đã có. Nhưng không phải là thường trực. Những vết thương chỉ đau lúc trở trời mà thôi.
    Nếu tôi là một người uỷ mị và thiếu bản lĩnh, thì liệu bạn có tin những thành công trong công việc và ấn tượng tốt trong mắt mọi người xung quanh, tôi có thể có được chăng ?
  8. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn trôn nó tận sâu đáy lòng mình, em đang thất bại trong việc vượt qua chính bản thân mình, em thất bại thảm hại, thất bại ê chề......
    Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sao mưa đang nhuốm tràn lòng em thế này........
    Đúng là ko có gì khổ bằng sống 2 con người.......... đặc biệt 2 con người ở 2 bên chiến tuyến........
    Đêm lại mưa lại rơi....
    Mưa tầm tã
    Lã chã mướt
    ...Hàng mi
    Môi cong
    Đỏ au
    Em run rẩy
    Quặp người
    Thấy máu...
    Bụng đau
    Những con ngươi đung đẩy liếc ,cừơi...
    Nhìn em
    Lào xào
    Thầm thì
    Rì rầm...
    Đời qua nhau bằng những ánh mắt,
    Những nụ cừơi
    Những cái lướt môi hời hợt...
    Ướt...
    Nhơm nhớp
    Ngờm ngợp...
    Rõ là đau nhưng vẫn phải cười
    Chào nhau
    Để quay lại đằng sau
    Sau nữa...
    Đâm nhau, vùng nhau
    Chẳng phải chỉ bằng nỗi đau thể xác
    Nỗi đau tinh thần thật ác...
    Ngấm dần tận thấu tim nhau.
    Tinh khiết
    Trắng phau?!
    Em thèm được tắm mình trong biển mưa
    Thèm được trôi trên sông nước
    Thèm được ngọ nguậy
    Thèm được ướt
    Thèm được gột rửa mọi thứ
    Mọi ưu tư
    Biến thoái...
    Trở lại là em của buổi sớm mai
    Popo
  9. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Em .......
    Đêm nay là một đêm thật buồn phải không Em ! Một ngày mà đáng ra là Anh phải rất vui vẻ và Hạnh Phúc,vui vẻ vì Mình bước sang tuổi mới với những ước mơ và sự trưởng thành . Vậy mà tất cả tất cả mọi thứ đều được Anh không tôn trọng không biết quý giá.Có lẽ chính Anh tự đánh lừa mình.Thậm chí là bản thân Anh cũng không hiểu được Anh.Hôm nay khi nói chuyện với Anh Em đã khóc.Em khóc làm Anh buồn lắm.Buồn vì mình đã thực sự không đem đến Hạnh Phúc cho Em.Anh đã đánh mất chính bản thân mình khi lao vào những trò đỏ đen như con thiêu thân.Từ khi Yêu Anh, Em buồn nhiều hơn vui.Luôn lo lắng cho Anh những lúc Anh bỏ nhà,bỏ học.Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng mọi thứ đều đơn giản như là một phần trong Anh.Ngay cả tình yêu Em dành cho Anh.Đêm nay Anh thức và suy nghĩ,Lâu lắm rồi Anh đã bỏ quên thực tại,bỏ quên những cái gì tốt đẹp nhất trong Anh.Lâu lắm rồi Anh đã không nhìn lại Gia Đình.Gia Đình......Có bao nhiêu giọt nước mắt có bao nhiêu lo lắng chăn chở về Anh !!!! Thế mà chỉ có Anh là không hiểu được...
    Em ơi.Anh chỉ có thể Yêu khi mang lại Hạnh Phúc cho Em.Bởi vì Anh chỉ thực sự Hạnh Phúc khi người Yêu mình được Hạnh Phúc.Em Yêu! Anh muốn chúng ta sẽ không liên lạc với nhau trong khoảng một thời gian.Anh muốn Em sẽ vui vẻ như xưa không lo lắng về Anh.Và Anh cũng muốn mình có đủ sự tự tin để đem đến Hạnh Phúc cho Em.Đừng buồn Em nhé vì thời gian sẽ trả lời . Hãy sống vui vẻ như khi Em đã Yêu Anh....
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    đời người như một dòng sông- ai đã nói câu này em nhỉ?
    miên man
    có khi chảy tràn
    có khi hiền hoà
    có khi gầm thét
    anh là dòng sông đau khổ
    mãi chảy đi tìm bến bờ em
    nắng lên
    đốt dòng sông anh bỏng rát
    mưa xuống
    gào thét ầm ào
    anh vẫn là anh
    chảy dài về nơi vô định
    như dòng sông mang nặng nỗi niềm
    vẫn đi tìm bến bờ hạnh phúc
    nơi nao

Chia sẻ trang này