1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Anh (em) viết những dòng này mà không hy vọng em (anh) sẽ đọc được nó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cuộc sống phải học từ "chấp nhận", cho dù có rất nhiều điều rất khó chấp nhận
  2. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cuộc sống phải học từ "chấp nhận", cho dù có rất nhiều điều rất khó chấp nhận
  3. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận nhưng không có nghĩa là trong mọi tình huống phải không?
  4. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận nhưng không có nghĩa là trong mọi tình huống phải không?
  5. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận đôi khi là 1 giải pháp hay nhất khi người ta đã buông bàn tay ta ra. Đấu tranh ư, đấu tranh cho cái gì nhỉ? Thậm chí mình đang mơ hồ ko hiểu đó có fải là tình yêu ko nữa ? Nó là cái quái gì mà sao ám ảnh hoài vậy..... Sợ hãi khi giấc ngủ tới khi người ta tỉnh táo người ta còn kiểm soát nổi bản thân, gạt făng ra khỏi đầu óc, nhưng khi giấc ngủ tới nó lại trở về với những hình ảnh đó. Đã chấp nhận , đã fải nói câu từ bỏ rùi mà, tại sao ? tại sao ?
    " Cảm xúc chết. Cảm xúc chết !
    Nhớ đến 1 entry của 1 người bạn,hắn viết rằng hắn là kẻ ăn mày dĩ vãng. Hắn đi ăn mày cảm xúc của ngày xưa!
    Ừ, hình như là bản thân cũng đang đi ăn mày cảm xúc của quá khứ. Ăn mày cảm xúc trong những bản nhạc, trong những vần thơ những câu chuyện của ké khác. Sao bây giờ lại nhạt nhẽo thế ??? Lặp lại điệu cười nhếch mép đã từ bỏ lâu lắm rồi ! Không nhận ra giọng cười của chính mình !
    Buổi sáng cười vui, buổi chiều nước mắt !
    Nước mắt ở đâu ra ??? Làm quái gì có ! Có lẽ thế nên bị mang tiếng là tàn nhẫn ! 1 kẻ không nước mắt = tàn nhẫn ! Haha ! Ừ thì tàn nhẫn ! Phải, tàn nhẫn đấy !
    Kẻ tàn nhẫn đang giết cảm xúc của mình đây ! nên nó chết rồi !
    Kẻ máu lạnh ,kẻ tim đen bao giờ chả độc ác !
    Một anh bạn bảo ?o Em cứ như nhân vật trong Rừng Nauy ý ?o . Cười ! Hình như là thế ! Vật vờ !Trầm cảm! Bệnh nặng ! Không cảm xúc và tự tử !
    Chưa điên đến mức đấy ! Đời còn nhiều thú vui lắm, đã nếm hết đâu ! Chết thì phí ! Sống thì chưa biết thế nào nhưng cứ phải tồn tại đã !
    Sorrow is my bread and tears I drink as wine"
  6. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận đôi khi là 1 giải pháp hay nhất khi người ta đã buông bàn tay ta ra. Đấu tranh ư, đấu tranh cho cái gì nhỉ? Thậm chí mình đang mơ hồ ko hiểu đó có fải là tình yêu ko nữa ? Nó là cái quái gì mà sao ám ảnh hoài vậy..... Sợ hãi khi giấc ngủ tới khi người ta tỉnh táo người ta còn kiểm soát nổi bản thân, gạt făng ra khỏi đầu óc, nhưng khi giấc ngủ tới nó lại trở về với những hình ảnh đó. Đã chấp nhận , đã fải nói câu từ bỏ rùi mà, tại sao ? tại sao ?
    " Cảm xúc chết. Cảm xúc chết !
    Nhớ đến 1 entry của 1 người bạn,hắn viết rằng hắn là kẻ ăn mày dĩ vãng. Hắn đi ăn mày cảm xúc của ngày xưa!
    Ừ, hình như là bản thân cũng đang đi ăn mày cảm xúc của quá khứ. Ăn mày cảm xúc trong những bản nhạc, trong những vần thơ những câu chuyện của ké khác. Sao bây giờ lại nhạt nhẽo thế ??? Lặp lại điệu cười nhếch mép đã từ bỏ lâu lắm rồi ! Không nhận ra giọng cười của chính mình !
    Buổi sáng cười vui, buổi chiều nước mắt !
    Nước mắt ở đâu ra ??? Làm quái gì có ! Có lẽ thế nên bị mang tiếng là tàn nhẫn ! 1 kẻ không nước mắt = tàn nhẫn ! Haha ! Ừ thì tàn nhẫn ! Phải, tàn nhẫn đấy !
    Kẻ tàn nhẫn đang giết cảm xúc của mình đây ! nên nó chết rồi !
    Kẻ máu lạnh ,kẻ tim đen bao giờ chả độc ác !
    Một anh bạn bảo ?o Em cứ như nhân vật trong Rừng Nauy ý ?o . Cười ! Hình như là thế ! Vật vờ !Trầm cảm! Bệnh nặng ! Không cảm xúc và tự tử !
    Chưa điên đến mức đấy ! Đời còn nhiều thú vui lắm, đã nếm hết đâu ! Chết thì phí ! Sống thì chưa biết thế nào nhưng cứ phải tồn tại đã !
    Sorrow is my bread and tears I drink as wine"
  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chia tay em, tôi rất khổ. Nhưng thật sự đây là cú sốc quá lớn đầu đời mà tôi đành chấp nhận. Tôi đã cố gắng cưởng lại nhưng em lại vùi dập điều tôi muốn làm vì em. Nhưng giờ đây cuộc sống của tôi khi ko còn em tuy rất vất vã và thất bại quá nhiều, nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua đc, chỉ mong ngày tôi trở về em đừng có lẫn chốn tôi nữa, sự thật em còn nợ tôi rất nhiều điều mong em hãy đối mặt với tôi, tôi cũng ko làm khó cho em đâu.
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chia tay em, tôi rất khổ. Nhưng thật sự đây là cú sốc quá lớn đầu đời mà tôi đành chấp nhận. Tôi đã cố gắng cưởng lại nhưng em lại vùi dập điều tôi muốn làm vì em. Nhưng giờ đây cuộc sống của tôi khi ko còn em tuy rất vất vã và thất bại quá nhiều, nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua đc, chỉ mong ngày tôi trở về em đừng có lẫn chốn tôi nữa, sự thật em còn nợ tôi rất nhiều điều mong em hãy đối mặt với tôi, tôi cũng ko làm khó cho em đâu.
  9. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là con đường, lòng người là hòn đá giữa đừng. Nếu ko thể vượt qua hòn đá của lòng mình thì họ sẽ ngã trên con đường đời.
    Hãy đứng dậy, hãy nhìn hòn đá lòng mình, rồi hãy nhìn con đường phía trước, nó còn rất dài, và phía cuối là bao người đang chờ mình bước qua. hãy cố gắng lên. Bên cạnh sẽ luôn có những người sẵn sàng làm tay vịn khi ta chập choạng đứng dậy.
    Mình cũng đã yêu đã khổ, cũng đã có lúc ko nhận ra điều gì đã đưa cô ấy xa khỏi mình. Tất cả cũng là do ta mà thôi. Hãy biết vượt qua tất cả. Chúc bạn sẽ hạnh phúc bước tiếp trên con đường
  10. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là con đường, lòng người là hòn đá giữa đừng. Nếu ko thể vượt qua hòn đá của lòng mình thì họ sẽ ngã trên con đường đời.
    Hãy đứng dậy, hãy nhìn hòn đá lòng mình, rồi hãy nhìn con đường phía trước, nó còn rất dài, và phía cuối là bao người đang chờ mình bước qua. hãy cố gắng lên. Bên cạnh sẽ luôn có những người sẵn sàng làm tay vịn khi ta chập choạng đứng dậy.
    Mình cũng đã yêu đã khổ, cũng đã có lúc ko nhận ra điều gì đã đưa cô ấy xa khỏi mình. Tất cả cũng là do ta mà thôi. Hãy biết vượt qua tất cả. Chúc bạn sẽ hạnh phúc bước tiếp trên con đường

Chia sẻ trang này