2 bánh "Trung Tiến hè 2006" Chào bà con, tiểu đệ đây rất thích đi du lịch (ước nguyện trước khi tốt nghiệp là có thể xuyên Việt). Tiểu để vừa có ý định đi du lịch bằng "con ngựa sắt" ra Huế trong vòng 15 ngày vào khỏang tháng 6,7 (năm 2006). Với hành trình như sau: -ngày 1: TP.HCM --> Phan Thiết. -ngày 2: Phan Thiết -->Nha Trang. -ngày 3: Nha Trang-->Quy Nhơn. -ngày 4: Quy Nhơn-->Quảng Ngãi. -ngày 5: Quảng Ngãi--> Hội An-->Đà Nẵng. -ngày 6: Đà Nẵng--> Huế. Có thể ở Huế 2 ngày, sau đó có 3 phương án để ''dìa'': -đi sao, ''dìa'' vậy. -''khám phá'' đường Hồ Chí Minh. -''bỏ'' 2 bánh lên xe lửa ''dìa''. Với một ''chương trình'' như vậy, tiểu để rất mong bà con giúp đỡ: -tìm giúp ai cùng chí hướng ngao du tứ hải (vì tiểu đệ chỉ có mình ''ên'' thôi) -kiểm tra giùm lộ trình có khả thi không (vì tiểu đệ nghe nói đèo Cả, đèo Hài Vân, rồi đường Hồ Chí Minh nữa... rất ư là nguy cho ''ngựa sắt'' như sơn tặc, đinh tặc,... ). -có thể cho tiểu đệ vài địa chỉ tin cậy để ''hạ cánh'' không vì sợ ra ''ngoải'' lạ nước lạ cái... tội nghiệp.
http://www.dukhao.com/index.php?action=vthread&forum=8&topic=190 cái này là một chút kinh nghiệm của mình . ... nếu được bạn đi bằng cung đường này lên và khi trở về theo quốc lộ 1A. Bạn nghĩ sao ?
To boibun: wow, rất cảm ơn boibun đã vẽ cho mình đường trên Tây Nguyên, rất tuyệt... nhưng mình sợ vượt đèo nhiều quá đến khi tới Huế mình không còn hơi... Do ''tua'' mình thiết kế đến 15 ngày nên có thể những ngày về đi ngược đường ''tua'' của boibun, bạn nghĩ sao? À, còn nữa, nếu khi đi như vậy, mình đi từ BMT rồi ''quẹo'' hơi ngược đuờng chút xíu vào Đà Lạt, được không? À mà có bà con nào cùng tiểu đệ ''Trung Tiến'' không nhỉ? (hay là do ''tua'' tới hè 06 mới đi nên bà con sợ nói trước bước không tới)
Mong bà con tận tình giúp đỡ, sau này nếu bà con có ''Tây Tiến'' (miền Tây Nam Bộ thôi nghen, không tính 2 miền Tây còn lại), tiểu đệ sẽ ''trả nợ'' cho. Vì đây là lãnh địa của tiểu đệ (nhất là vùng tam giác Rạch Giá-Hà Tiên-Phú Quốc, quê hương của tiểu đệ mà).
Bác lên kế hoạch sớm quá, đến tận tháng 6-7/2006 mới đi lận. Khéo thì lúc đó thread này nó lên đến 100 trang mất Nếu gọi là đi để khám phá thì cứ lên xe là đi thôi. Nếu chưa biết thì cứ đi cho biết, về mới có nhiều thứ để kể bác ạh.
Hay đấy ! Lâu lâu mới gặp anh Hai miền Tây, làm E bồi hồi. Nhưng anh hai tach_tra lên kế hoạch sớm quá ta ? Nhất định thời gian đó mà sắp xếp được anh-em mình gặp nhau nhậu vịt sương sương ở Hà Tiên thì có mà bá phát- bá cháy nhỉ ? Anh hai tach_tra cứ yên tâm, thời gian đó là dịp hè chắc SV nghỉ nhiều nên nhiều người hưởng ứng lắm. E cũng mong có dịp về Kiên Giang trước về thăm chốn cũ, sau là xem con ghệ của E thời xưa con-cái nó học lớp mấy rồi.Hi vọng hè năm sau anh hai vẫn còn lên mạng TTVNOL để dẫn mọi người về quê !
Tuỳ bạn thôi, nếu bạn muốn đi thì đi nhưng nếu chỉ vì lý do mệt mà không đi thì có thể quăng xe lên xe đò chở tới trung tâm rồi từ đó mình ngao du xung quanh (r=50km) đối với bạn không có thời gian và sức khoẻ À nếu bạn quẹo từ Buôn Mê qua Đà Lạt thì sẽ ngang hồ Lak Nói chung là đường đó sạch, đẹp (chạy chút ngang qua tảng đá Voi) cũng dễ đi . Có điều hơi ngược đường thôi à Có thể hè tới tui đi tiếp, nếu có duyên thì mình sáp nhập lại đi chung cho zui . he