1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 cách quên đi nỗi buồn

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bot_kysirong, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    2 cách quên đi nỗi buồn

    1. Share với mọi người.
    2. Ko nghĩ đến nó nữa, tìm cái gì vui vui làm.

    Ở đây nhiều người đang buồn vi` thế ai gửi bài thì nói chuyện gì vui vui đi, đừng có tâm sự và suy ngẫm nữa coi chừng overload đó :))

    Thanks for your understanding !

    ================================================
    Cõi lòng rộng mở - Sống có niềm tin - Giúp được giúp ngay -Vui vẻ trên hết - Tiền là tất cả
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ái chà...lúc này tui hông áp dụng 2 cách trên được, áp dụng hông dzào, còn cách nào khác hông?
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  3. mimicat

    mimicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cách khác nữa nè, nhưng không biết wildgirl co chịu làm hông nữa vì nó sẻ ảnh hưởng đến sắc đẹp chời cho đấy. hehe..... Đầu tiên là ăn nhiều hơn bình thường nè.hehe...Thay vì mỗi ngày ăn 1 chén cơm thi bi giờ ăn 4,5 chén gì đó, thấy cái bao tử của mình co nhu cầu gì thì cung cấp đầy đủ cho nó, sau đó lăn quay ra ngủ. Bảo đảm sau 1 giấc mộng dài se hết buồn liền. hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà. Níu như sợ tác dụng phụ thì có máy tình iêu hổ trợ, khỏi lo nhé bà con. GOOD LUCK
  4. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    1 Minh họa cho cách 2:
    Đầu tiên bạn hãy đọc truyện này: http://www.nghethuatsong.com/story/modules.php?name=News&file=article&sid=186&mode=&order=0&thold=0
    Đây có lẽ là 1 trong những truyện hay nhất tớ đã đọc.
    Bạn có thể thấy trong cuộc sống có rất nhiều người khùng khùng, hay làm trò hề.
    Ai biết rằng bản thân họ cũng có những nỗi buồn chán còn lớn hơn những người khác nhiều đến độ không có cách giải quyết.
    Vì thế họ ý thức được giá trị của niềm vui và cố gắng làm cho mọi người cười.
    Và bạn cứ cười to lên, nhưng hãy cười trong hạnh phúc vì có người quan tâm đến mình chứ đừng cười chê họ. VD 10 năm sau gặp lại chắc cái bạn nhớ nhất sẽ là thằng khùng nào đó của 83 này.
    Tớ rất vui nếu ai đó mỉm cười và bảo mình khùng
    ================================================
    Cõi lòng rộng mở - Sống có niềm tin - Giúp được giúp ngay -Vui vẻ trên hết - Tiền là tất cả
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thằng khùng cũng không bao giờ nói những câu sốc vào tâm sự của người ta, chỉ có những người bất lịch sự mới làm vậy. Không thích chia sẻ thì thôi đừng có phá là ổn rồi....
    Còn buồn thì ai mà chả buồn, chỉ là phải biết cách tự an ủi mình thôi. Có nhiều người đừng thấy họ cười nói vui vẻ mà bảo họ hạnh phúc, đội khi họ còn là những ngưòi buồn đau nhất.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  6. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thanks your opinion, Trọng. I will try it again
    ================================================
    Cõi lòng rộng mở - Sống có niềm tin - Giúp được giúp ngay -Vui vẻ trên hết - Tiền là tất cả
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Buồn là cái quái gì nhỉ?chẳng bít nữa.
    Học,học nữa,học mãi.
  8. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Còn cách nào khác không?
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ra biển và hét toáng lên..... nhớ là lựa lúc ở biển chẳng còn ai... chỉ mỗi mình ta thôi.. chứ không thì.... tèn ten.. người ta nói bạn bi. "..."....
    hic..
    đi biển đi bà con ơi... lâu lắm rồi chẳng đi biển.. nhớ quá đi thôi........
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Để xem hôm nay đã làm gì ??? Đó là đáp án giải quyết nổi bùn của tui áh ... dạo này ...
    chán ghê ... chẳng thể nói ra nỗi buồn của mình ...
    tức wé ... chỉ có thể nói điều bực mình thôi ...
    nỗi buồn để dành cho riêng mình ...
    Looking

Chia sẻ trang này