1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 Chị em sinh đôi và bức thư cuối ngày sau 3 năm !!! (Bất ngờ thật các bác à )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keraotinh, 14/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keraotinh

    keraotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác vozer à ! cuộc đời của mỗi chúng ta ! Có những lúc chúng ta quyết định 1 việc gì đó mà trải qua 1 thời gian chúng ta ngẩn ngơ nghĩ lại !!! Vẫn ko biết nó là đúng hay sai !!! Hì

    Cách đây 3 ! Lúc ấy tôi mới thi đh xong và chờ thủ tục nhập học !!! Lúc ấy thì mình có quen 1 cô gái qua mạng :

    Thế là 1 tuần sau tôi mang sách vở qua nhà của nhỏ học [​IMG][​IMG] Qua nc yahoo tôi biết nhỏ có 1 người chị . Nhưng ai dè biết đâu qua nhà mới biết đó là 2 chị em sinh đôi [​IMG][​IMG]

    2 chị em khá giống nhau về ngoại hình( lúc đầu tôi ko thể phân biệt đc , ai là cô giáo ai là cái đứa phá hoại ) nhưng khá khác về tính cách

    2 chị em thay phiên nhau kèm cặp tôi rồi cùng nhau đi chơi !!! Lúc thì chỉ có 3 người , có lúc thì có rủ thêm 1 thằng nào nữa, có thể là bạn của đứa em , lúc thì là bạn của đứa chị [​IMG]!!! 2 chị em xinh xắn nên cũng nhiều anh trồng cây si.

    Tôi thì thích con em lắm , lần nào đi chơi tôi cũng giành phần chở con em hết !!! [​IMG][​IMG] tình yêu của 1 thằng con trai 19t cũng thú vị lắm các bác àh

    Đc 1 tháng thì bỗng nhiên nhận đc cuộc gọi từ ba của 2 chị em sinh đôi , muốn gặp tôi nc !!! lúc ấy tôi run lắm các bác afh [​IMG] Chả biết mình làm cái gì mà ông ấy muốn gặp mình !!! cứ đinh ninh chắc chắn là bjbj tình yêu rầu [​IMG][​IMG]

    Sau này mới biết thì ra người giúp việc nói lại và đó là tình cảm của 1 người cha hay đi làm xa , mà nhà thì có 2 con thỏ trong khi ko biết cái thằng hay đến nhà có phải là cáo hay không .

    Sau cuộc gặp !!! ông ấy rất quý và thương mình , Ông ấy cũng thường hay nói úp mở về việc muốn có 1 đứa con trai trong nhà,và nói coi mình như con ( ông ấy chỉ có 2 đứa con gái , vợ thì mất sau khi sinh và ông ấy ko cưới thêm ai ) . Mình cũng hay gọi vui là ba .[​IMG]

    Ông ấy là chủ của mấy công ty du lịch miền trung !!! hơi bất ngờ vì điều ấy , vì căn nhà mà 2 chị em đang ở chỉ là nhà cấp 3

    Thời gian ấy tôi và 2 chị em cứ đi chơi suốt !!! Tối nào tôi cũng nt với đứa em , đến 1 ngày :
    Tôi thẫn thờ và tắt máy !!! oái ăm thay tán đứa em , ko dè dính cô chị !!! lúc ấy đau đớn lắm các bác àh[​IMG]

    1 thời gian sau đó tôi vẫn qua nhà học tiếng anh bình thường !!! với hy vọng thay đổi đc số phận .
    Đứa em thì cố gắng tách riêng khi đi chơi , ko cho tôi chở nữa !!!

    Đc 1 thời gian tôi chịu hết nổi ,Tranh thủ chỉ có tôi và cô em , tôi nói hết lòng mình ra , và kết quả thật là nghiệt ngã [​IMG][​IMG]

    1 ngày sau em nó dắt 1 đứa về và nói đó là bạn trai của em
    :sosad::sosad:
    1 ngày sau em nó dắt 1 đứa về và nói đó là bạn trai của em
    [​IMG][​IMG]
    Đau đớn chưa nguôi thì 2 ngày sau cô chị lại tỏ tình với tôi !!! Tôi không quyết định được nên nói là cho anh 1 thời gian để suy nghĩ

    Trong thời gian đó ba của 2 chị em sinh đôi thì đòi đưa tôi đi học bằng lái xe ô tô , nói là muốn tôi lái xe chở bác đi khi bác cần ( tôi thì biết tỏng là bác ấy dối tôi , vì bác ấy có tài xế riêng rồi ) rồi biết tôi sắp vào trường học xa nhà nên nói là có cái nhà gần trường ( sau này qua Quỳnh tôi mới biết được là ông ấy ko có nhà nào gần trường cả, vì lo cho tôi mà ko muốn đưa tiền trực tiếp vì sợ tôi ngại nên ông ấy thuê 1 ngôi nhà gần trường cho tôi ở)...

    Lúc ấy thật sự các tác động ấy làm mình chao đảo lắm các bác à !!! Quen hay không quen đây !!!
    Thằng bạn nào cũng chửi tôi ngu ,có người yêu xinh xắn, nhà lại giàu khỏi lo lắng tương lai !!! ( Giờ nghĩ lại thấy đúng thật các bác à, nếu là tôi thông mình như bây giờ vào lúc ấy thì đã zớt đại con chị rầu ) [​IMG]

    Nhưng hồi 19t tính sĩ diện quá đốp chát lại đứa bạn : Mày yêu chỉ vì tiền thôi àh [​IMG][​IMG]

    Tôi hoàn toàn ko muốn lợi dụng gia cảnh nhà cô ấy

    Kết quả chả biết thế nào mà lại từ chối ,để tránh gây đau đớn cho cô ấy nên tôi nt từ chối cho cô chị :
    Tôi cứ nghĩ 1 thời gian sau cô ta sẽ quên tôi và sẽ có 1 tình yêu mới , 1 tuần sau đấy tôi dọn vào ktx , từ chối hết mọi thứ của ba 2 chị em !!! Đôi khi lâu lâu 1 vài tháng ,lễ,tết ,sinh nhật 2 chị em tôi cũng qua nhà đi chơi với 2 chị em,và nc thì vẫn bình thường và tôi tưởng mọi thứ đã hết !!! [​IMG]

    Bây giờ sau 3 năm thì tôi đã có người yêu !!! Chiều nay sau khi đi Tam kỳ về thì nhận được thư của em gởi đến nhà tôi

    Bức thư khá dài , mình chỉ lấy 1 đoạn trong đó !!! Mình thật sự hiện giờ cũng không biết phải làm gì nữa !!! Mình cố gắng viết bài này trong lúc cảm xúc còn đọng lại trong ký ức thời xa xưa !!! Có thể vài ngày nữa mình sẽ bình tĩnh lại !!! Hy vọng các bạn nghiêm túc khi tư vấn cho mình , cám ơn các bạn

    -------------------------------
    P/S
    Có nhiều bạn comment nên tôi chỉ có thể mong các bạn hiểu được : 1 ngày nào đó bỗng nhiên bạn nhận được 1 bức thư và trên đó viết chữ đã nhòe với nước !!! Tôi biết là khi cô ấy viết bức thư này !!! cô ấy đã khóc rất nhiều, rất nhiều.....
    Giờ tôi có nên đến chỗ hẹn với cô ấy hay không

    -------------------------------
    Nếu đến dứt khoát thì mình phải nói gì bây giờ !!! Chả lẽ đến đó và nói mình đã có người yêu sau khi cô ấy đã trải qua 3 năm chờ đợi !!!

    Mình đã có quyết định nhưng thật sự không biết đối mặt với cô ấy như thế nào bây giờ
    ----------
    Các bạn mắng đúng lắm nhưng thật sự thì ở tuổi ấy mình không có nghĩ nhiều như vậy đâu !
    Như lúc đầu mình viết
    Đến bây giờ tôi vẫn không biết quyết định ko quen cô chị vào lúc đó là đúng hay sai mà

    Và mình cũng hoàn toàn không biết sau tin nhắn cô ấy chờ đợi mình ! Có 1 lần tôi hỏi em , em đã có người yêu chưa ! Em nhìn tôi cười và nói là có rồi !!! Tôi hoàn toàn không biết người cô ấy nói đến là tôi !

    Các bạn nói mình nên đến chỗ hẹn !!! Đến chỗ hẹn ư ! 1 cô gái chờ đơi dài 3 năm với toàn bộ hy vọng và niềm tin mong người yêu xuất hiện , khi ấy tôi đến và nói tôi đã có người yêu mới rồi và quên tôi đi ư !!! Các bạn đánh giá sự vô tình của mình cao quá rồi đấy
    Thật sự cả đêm qua đến giờ mình vẫn không thể nào ngủ đc !!! cứ nghe đi nghe lại bài " Tâm hồn của đá " Mình chao đảo thật các bạn à , mình yêu bạn gái mình hiện giờ . Mình chỉ ước gì bây giờ tâm hồn của mình băng giá thật !!!
    Nhưng ko thể được !!! Mình thật sự cảm động rồi đấy .... Nếu mình đến gặp cô ấy sợ mình .... không ... thể giữ được bản thân ....
    ----------------
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    văn tế gì đây..đói quá đọc được 2 dòng mà mờ cả mắt...
  3. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đưa cái link này cho cô ấy đọc.
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    khó đây.

    từ chối đc 1 lần thì hãy từ chối 1 lần nữa. Đừng để cô ấy chờ đợi nữa
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Có đồng ý hay từ chối thì bác cũng phải đến gặp em ý.
    Bác đã nói thì bác phải có gan làm, ít nhất là đến gặp em ý.
    Còn nếu bác sợ quá thì dắt em đi cùng đi.......
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Ủng hộ ý kiến này. Nhớ bảo cả cô em ngồi đọc cùng, có j e ấy hiểu để kiềm chế cô chị.
    @Khổ thân bạn. [r23)]
  7. keraotinh

    keraotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn 10 ngày nữa các bạn àh !!! và giờ thì trống rỗng chưa quyết định được
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Nói thẳng. Em ấy đau 1 lần còn hơn là cứ hi vọng. Chú ý đừng để người yêu hiện tại hiểu lầm thì mệt đấy bạn ạ. Khi đi gặp e kia nên báo cho cô em gái biết, đề phòng e nó shock quá. Mà ba 2 cô bé quý bạn vậy thì có thể nói chuyện với bác ấy luôn.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ chú muốn thế nào?
    1. Dứt khoát nhưng ko đành lòng, đến nhưng ko biết phải mở miệng bằng cách nào?
    2. Hai tay cầm 2 súng?

    Trong lòng chú giờ mọi thứ lung lay tận gốc rễ. Ngay cả quyết định từ chối gái khi đó ko biết là đúng hay sai?
    Gái hiện tại đang quen, tình cảm vẫn bình chân như vại, nhưng chưa có gì chắc chắn

    Chú nên hiểu là, có những thứ ko phải của mình thì ko bao giờ lấy đc dù có cố
    Yêu là lý lẽ của con tim, muốn đc yêu phải dùng đến lý trí. Ko có chuyện há miệng rồi sung nó rụng vào đâu, đó là câu chuyện Ngụ ngôn thôi.

    - Đến? để làm gì? Để thõa mãn sự chờ đợi của gái, tức xóa bỏ tất cả những thứ mà gái "nghĩ" về 1 chàng nào đó
    - Ko đến? đây có phải là sự trốn tránh? có thể đúng hoặc sai, đúng là ko dám đối mặt, ko dám nói thẳng là "a có ng.iu rồi"
    - Ko đến nhưng ko phải sự trốn tránh, vì: đến sẽ ko giải quyết đc gì cả với thứ tình cảm đơn phương của gái, như 1 hồi trống tan trường với đứa học sinh biết là sắp đến giờ phải ra về mà thôi. Hoặc như 1 kết quả xét nghiệm HIV dương tính mà trước đó họ đã có cơ sở để cần phải đi xét nghiệm.

    Vậy, đến nếu như chú cùng gái đi tiếp. Nếu ko thì chú cũng ko nên làm cho gái thêm đau lòng: a có ng.iu rồi, đại loại thế. Đây là câu nói mà gái sẽ ko cầm lòng đc, nhất là với gái chưa chín chắn ntn
    Nếu ko đến, vì chú ko có chút tình cảm nào với gái. Sau đó, gái vẫn sẽ nghĩ về chú, những ký ức rồi cũng dần phai thay vì 1 nhát dao xóa bỏ hết mọi thứ... có thể gái sẽ sốc, bi quan hóa cs mà lúc này chú ko thể giúp gì đc cho gái nữa. Nếu gái tự vẫn chết đi thì ko gì nói cả mà nó sẽ ăn sâu vào tâm cảm sự vô tình, lạnh nhạt của 1 thằng mà nó yêu thương, sẽ là hệ quả ở đời sống tinh thần, tình cảm của gái sau này thay vì những ký ức tốt đẹp về 1 thằng ất ơ nào đó..

    Với pn, "anh ko yêu em, a có ng.iu rồi, a có vợ rồi" là nhưng câu sỉ vả ko thể tha thứ được nếu gái đó yêu thương thật lòng.
    Rút lại:
    - Đến nếu muốn tiếp tục với gái này.
    - Ko đến nếu ko yêu đc, sẽ có lợi cho cả 2, một là chú ko phải nói ra những lời mà ko hề muốn, hai là ko làm xấu đi tư tưởng, tình cảm của gái sau này, ngay cả đv chú, sẽ là thứ mà gái ko quên đc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    p/s: chữ vàng xanh đỏ đọc hoa cả mắt. Nên thay đổi phong cách chú ạ
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú gửi hơi bị nhiều diễn đàn nhỉ, gửi cho anh em voz rồi sang đây nữa, làm anh nghĩ không biết phải chính chủ hỏi tư vấn hay lại thấy hay hay bốc qua đây thì phí công anh em nhỉ, nhưng thôi, anh cứ phán, cho anh em tham khảo cũng chả chết chóc gì.


    Trước tiên, anh phê bình chú, các chú là đàn ông, gập chuyện tí teo này mà lòng đã mềm như bún, sau chú chăm vợ con kiểu gì đây.
    Sau anh xin phân tích về gái trước, chú không tả nhiều, nhưng với gái có thể vì một câu nói của thằng nhóc 19 tuổi mà chờ đợi 3 năm, một là do nó quá xấu nên chả thằng nào ngó, đành phải nghĩ về thằng trót hứa thôi. Nhưng do chú nói em nó cũng có nhan sắc nên anh nghĩ gái này thần kinh có vấn đề, có lẽ do đọc nhiều manga của Nhật nên trở nên thế. Cho dù là gì nữa thì quả thật thứ tình cảm này đáng quý.

    Về chú, anh nghĩ chú cũng là thằng được, 19 tuổi nói chuyện với người lớn đã cho thấy tiềm năng làm con rể, các hành động từ chối nhận giúp đỡ của chú là đáng mặt đàn ông, có lẽ thế nên nhà gái càng nể trọng chú. Cứ cho giả thiết chú là thằng con trai đáng để chờ đợi đi đã.

    Cuối cùng chúng ta có một kịch bản manga lãng mạn hình thành, các chú đang đọc có thể hình dung câu chuyện như sau. 3 năm trước có 2 chị em sinh đôi, nhìn giống nhau như 2 giọt nước, cả hai cô đều có đôi mắt to đen, tóc thẳng mượt, lúc nào cũng mặc váy loại của học sinh Nhật hay mặc, mang tất chân và đi một đôi giày màu trắng. Mặc dù giống về hình thức nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, cô em năng động hoạt bát, cô chị lại nhu mì hiền thục. Một ngày đẹp trời, một anh chàng đẹp trai, dáng vẻ thư sinh, chân dài tới nách đã vô tình làm quen cô em bằng một cách rất chi dễ mến.

    Đó là mở đầu câu chuyện, khúc giữ như đã biết, khúc cuối là 3 năm sau. Cô em đã gần như yên bề gia thất, chỉ đợi cưới, mà cô chị vẫn mòn mỏi chờ đợi thằng trai đẹp, bỏ mặc ngoài tai bao lời khuyên răn của gia đình. Cô vẫn tin câu nói của chàng trai "muốn thấy được cầu vồng thì phải biết cách chịu đựng được cơn mưa". Mà cô đợi bao mùa mưa, đã đứng dưới mưa không biết bao nhiêu lần, mà không thấy chàng trai quay về.

    Một hôm, cô cũng đang đứng dưới mưa, nước mưa và nước mắt đang lẫn vào nhau, bông từ đâu một chiếc dù xuất hiện trên đầu, một anh chàng đẹp trai vừa phải xuất hiện, câu chuyện tiếp tục diễn tiếp khi cô đóng vai là kẻ chờ đợi, còn anh chàng mới đóng vai kẻ theo đuổi, với các hành động chân thành tuyệt vời, anh chàng mới ít nhiều là cô rung động, nhưng cô nhớ truyện ngày xưa cô đọc các cô gái rất chung thủy, nên cô tiếp tục chung thủy.

    Hôm qua, thằng mới oánh liều hôn trộm cô, lần đầu tiên trong đời có thằng làm thế, cô thật sự xao xuyến, nhưng cô cảm thấy có lỗi, cô cảm thấy đau khổ vì không giữ nụ hôn đầu cho người mình yêu. Với hoàn cảnh nửa này nửa kia, cô nhớ ra hình như cũng có cốt truyện hẹn anh lần cuối để dứt điểm, nếu anh ra và ôm lấy cô thì ... thì... (nói thật là truyện nó viết tới đó, cô cũng éo biết chuyện gì tiếp theo đâu, nhưng kệ nó).

    Còn anh không ra thì cô sẽ giả vờ đau khổ mà cuốn theo dòng tình yêu mới.

    Hậu của chuyện manga thì ít thằng Nhật nào kể, nhưng để anh kể cho nghe. Thằng mới cũng không ở bên cô lâu được, vì tính cô mơ mộng hão huyền vào khùng. Sau bao ngày dạy bảo mãi mà cô không chịu nhớn, nó cũng lượn. Phần cô may lắm thì tỉnh ra, hiểu rằng cuộc đời éo giống trong truyện, sống thực tế hơn, và lấy chồng, sinh con, chửi chồng sa sả, đánh con tơi tả, suốt ngày làu bàu. Còn không, tới già cô vẫn là cô gái với đôi mắt to tròn đen láy.

    Hết chuyện chúng nó, còn chú, chú có thích diễn tiếp vai của mình trong truyện không. Tự nghĩ đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này